Tông đồ Cầu nguyện ngày 06/5

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha hằng yêu mến, khi ngày mới bắt đầu, xin mở lòng con ra trước ân sủng của Cha, để con sống với lòng biết ơn đối với món quà Đức Tin mà con được ban tặng, cùng hiệp thông với Giáo Hội và với người cha chung của chúng con là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, as a new day begins, open me to your Grace, that I may live in gratitude for the gift of faith, for ecclesial communion, and for our universal Pastor, Pope Francis. I offer all my thoughts, words and deeds for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim của chúng con, để đức ái được lan tỏa khắp địa cầu” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy đến và lấp đầy trái tim con bằng tình yêu thương và sự nhân lành của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

“Convert our hearts, Lord, so that love may spread here on earth.” (Pope Francis) Come, Lord, fill my heart with your love and kindess.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con khởi đầu một tuần qua dưới ánh nhìn đầy yêu thương và kiên nhẫn của Chúa. Liệu con có quên mất rằng Chúa luôn ở cùng con hay không? Đêm nay, xin giúp con luôn ghi nhớ điều đó mỗi khi con nghĩ lại giây phút con đánh mất lòng kiên nhẫn, không làm tròn bổn phận hay không lắng nghe những người cần đến con. Giây phút này, con nhận ra Chúa đang sẵn lòng ôm lấy con và tha thứ cho con. Lạy Chúa, xin giúp con biết noi gương Mẹ Maria, tha thiết dành cuộc đời mình để yêu thương mà không cần đắn đo điều gì. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

This week I begin under your patient and merciful gaze, Lord. Did I forget that you are always with me? Help me to remember that reality when, like tonight, I think back over the moments when I lost my patience, didn’t engage in my work, or didn’t listen to those who asked for my attention. Now I find you ready to embrace me and forgive me. Help me to be more eager to spend my life in love without measure, like Mary. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh: “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng