Chiều thứ Năm, ngày 01/10/2026, Tiền Chủng viện Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng hân hoan mừng kính trọng thể Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng Tiền Chủng viện, đồng thời long trọng khai giảng năm học mới 2026–2027. Đây là dịp để anh em ứng sinh cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, nhìn lại hành trình ơn gọi và phó dâng chặng đường đào tạo mới trong sự hướng dẫn của Giáo phận.
Tiền Chủng viện Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mang trong mình một lịch sử gắn liền với hành trình hình thành và phát triển của Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Từ năm 1927, các vị thừa sai đã thiết lập Tiểu Chủng viện Têrêsa tại Giáo xứ Mỹ Sơn. Nơi đây đã đồng hành với Giáo phận qua biết bao biến cố thăng trầm, góp phần đào tạo nhiều thế hệ mục tử phục vụ Giáo phận truyền giáo nơi miền biên cương phía Bắc.
Trong những năm chiến tranh, Tiểu Chủng viện từng bị bom đạn tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, hạt giống ơn gọi không vì thế mà mất đi. Khi Giáo phận từng bước được hồi sinh, từ khoảng năm 2008, các lớp ứng sinh lại được quy tụ trong khuôn viên Tòa Giám mục Lạng Sơn. Đặc biệt, từ năm 2016, chương trình đào tạo Tiền Chủng viện ngày càng được củng cố và đi vào nề nếp theo định hướng đào tạo của Giáo hội Việt Nam.
Qua năm tháng, Tiền Chủng viện trở thành một “vườn ươm ơn gọi”, đón nhận các bạn trẻ từ nhiều nơi trong cả nước đến tìm hiểu và phân định ơn gọi linh mục, để nếu đẹp lòng Chúa, một ngày kia có thể trở thành những linh mục, những thừa sai nhiệt thành phục vụ Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng.
Hiện nay, Tiền Chủng viện được tổ chức thành bốn lớp, gồm lớp I, lớp II, lớp III là lớp chuẩn bị thi vào Đại Chủng viện, và lớp giúp xứ dành cho những anh em được sai đi phục vụ tại các giáo xứ. Qua thời gian sống và phục vụ thực tế, các ứng sinh có cơ hội trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản, đời sống thiêng liêng, khả năng phục vụ và sự hiểu biết về thực tế mục vụ của một Giáo phận truyền giáo.
Vào lúc 18 giờ 30, toàn thể anh em Tiền Chủng viện cùng cộng đoàn đã quy tụ tại Nhà thờ Chính tòa để tham dự giờ chầu Thánh Thể. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, các anh em dâng lên Chúa những tâm tình, ước nguyện và thao thức của người trẻ đang bước đi trên hành trình ơn gọi. Mỗi người phó dâng năm học mới, những chương trình đào tạo, những niềm vui cũng như những khó khăn phía trước cho Thiên Chúa, đồng thời xin Người ban ơn để biết quảng đại đáp lại lời mời gọi dấn thân phục vụ Tin Mừng, đặc biệt nơi cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.
Cao điểm của ngày mừng lễ là Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, chủ tế. Đồng tế với Đức Cha có Cha Giám đốc Tiền Chủng viện Vinh Sơn Nguyễn Văn Nghiêm cùng đông đảo quý Cha. Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý Hội đồng Mục vụ, quý ân nhân, thân nhân, khách mời và đông đảo bà con giáo dân.
Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tình gia đình Giáo phận, cộng đoàn cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân ơn gọi và cầu nguyện cho các anh em đang được đào tạo. Qua lời chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn và cách riêng các anh em ứng sinh chiêm ngắm mẫu gương thánh thiện đơn sơ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Con đường nên thánh của Thánh nữ không được làm nên bởi những việc phi thường, nhưng bằng việc chu toàn những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày với một tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa. Chính tình yêu ấy cũng trở thành nguồn sức mạnh thúc đẩy người môn đệ quảng đại dấn thân cho các linh hồn và cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Trong ngày khai giảng, đại diện anh em ứng sinh đã có những tâm tình tri ân gửi đến Đức Cha Giuse, Cha Giám đốc, quý Cha trong Ban Đào tạo, Ban Ơn gọi, quý tu sĩ, quý Hội đồng Mục vụ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Những lời phát biểu cũng diễn tả quyết tâm của anh em trong năm học mới: cố gắng cộng tác với ơn Chúa, trung thành với đời sống cầu nguyện, chuyên chăm học tập, sống kỷ luật và huynh đệ, đồng thời quảng đại đón nhận chương trình đào tạo của Giáo phận dưới sự hướng dẫn của các vị hữu trách.
Ngày khai giảng khép lại, nhưng một hành trình mới lại mở ra. Từ những con người còn đang trong tuổi học tập và phân định, Tiền Chủng viện tiếp tục âm thầm gieo những hạt giống đầu tiên của đời dâng hiến. Những hạt giống ấy cần được vun tưới bằng Lời Chúa, Thánh Thể, đời sống cầu nguyện, tình huynh đệ, sự hy sinh và cả những tháng ngày đào luyện kiên trì. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn con đường nhỏ bé của tình yêu, các anh em được mời gọi lớn lên từng ngày trong những điều rất bình thường, để tình yêu Chúa dần trở thành động lực cho cả cuộc đời.

Ước mong năm học 2026–2027 sẽ trở thành một chặng đường nhiều ân sủng đối với mỗi anh em Tiền Chủng viện. Xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu tiếp tục đồng hành và chuyển cầu, để những hạt giống ơn gọi đang được gieo trên vùng đất truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng được lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và lòng yêu mến Giáo hội. Và nếu đẹp ý Chúa, từ “vườn ươm” nhỏ bé này, sẽ có thêm những người thợ quảng đại được sai đi trên những nẻo đường của Giáo phận, mang Tin Mừng đến với những con người đang chờ đợi được biết, được yêu và được gặp Đức Kitô.
Tiền Chủng viện Têrêsa