Vào lúc 18g30, chiều thứ Năm ngày 05/02/2025, tại Nhà thờ Thánh Tâm Hà Giang, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri đã long trọng dâng Thánh lễ Tất niên để cùng cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa trong những ngày cuối năm.
Đồng tế với Đức cha có cha xứ Gioan Baotixita Trần Văn Thọ, quý cha phó xứ, quý cha thuộc Hiệp hội Truyền giáo Đức Maria Mẫu Sơn và quý cha từ Tòa Giám mục Lạng Sơn. Thánh lễ có sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân trong giáo xứ, cùng anh chị em từ các giáo điểm xa như Đồng Văn, Ninh Hồ, Kim Ngọc; đặc biệt là sự hiện diện của nhóm tín hữu Cao Mã Pờ – lần đầu tiên tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Tâm. Sự quy tụ ấy mang lại bầu khí gia đình đức tin đầy ấm áp, chan hòa niềm vui và hy vọng.
Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn dừng lại để tạ ơn Chúa vì muôn vàn ơn lành Ngài đã ban, không chỉ những ơn lớn lao dễ nhận thấy, mà cả những ơn rất bình thường trong đời sống hằng ngày như nước, không khí, ánh sáng – những điều thiết yếu cho sự sống nhưng thường bị chúng ta xem là hiển nhiên. Đức cha nhắc lại lời chia sẻ mộc mạc của một người quét dọn nhà thờ tại Tuyên Quang: “Chúng ta tạ ơn Chúa chẳng bao giờ cho cùng, vì chúng ta mắc nợ Chúa biết bao nhiêu”.

Quả thật, Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật và trao ban cho con người để hưởng dùng nhưng không. Vì thế, việc tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc không chỉ là bổn phận, mà còn là thái độ sống chính đáng và phải đạo của người tín hữu. Đức cha nhấn mạnh: chúng ta được cộng tác với ơn Chúa trong công trình cứu độ, được Chúa ban ơn, tha thứ và quan phòng không ngừng; vì thế, đời sống đức tin luôn phải là một lời tạ ơn được thể hiện bằng chính cuộc sống hằng ngày.
Liên hệ với bài Tin Mừng hôm nay (Mc 6,7-13), Đức cha nhắc lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường loan báo Tin Mừng qua mọi thời đại, giữa bao khó khăn và thử thách. Qua đó, chúng ta được mời gọi nhận ra Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn chăm sóc và dẫn dắt con cái mình. Đức cha mời gọi cộng đoàn biết tri ân những người đã mang đức tin đến cho chúng ta: các nhà truyền giáo, các linh mục đang ngày đêm coi sóc, hướng dẫn và hy sinh cho các giáo xứ, giáo điểm, đặc biệt tại vùng truyền giáo Hà Giang còn nhiều gian khó. Việc Chúa làm nơi mảnh đất này thật kỳ diệu, và dưới ánh sáng đức tin, người tín hữu được mời gọi luôn biết tạ ơn Chúa.

Cách riêng, Đức cha ân cần nhắn nhủ anh chị em tín hữu Cao Mã Pờ: đức tin sẽ mang lại sức mạnh để tin vào Chúa, đón nhận Chúa và sống đức tin mỗi ngày – sống có Chúa, sống với Chúa và sống cho Chúa. Người Công giáo được mời gọi sống yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ, không chỉ với anh chị em cùng niềm tin, mà cả với những người xung quanh. Khi sống tốt đời, đẹp đạo và là người công dân tốt, đời sống Kitô hữu sẽ trở thành chứng tá âm thầm nhưng bền bỉ, giúp mọi người nhận ra dung mạo của Chúa giữa đời thường.
Trong tâm tình ấy, Đức cha cũng nhắc đến Năm Mục vụ của Giáo phận với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Ngài mời gọi cộng đoàn ý thức rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, nhưng là trách nhiệm của mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Mỗi Kitô hữu, bằng đời sống đức tin đơn sơ, trung thành và bác ái của mình, được mời gọi trở thành môn đệ được sai đi giữa gia đình, bản làng và môi trường sống hằng ngày. Đức cha nhấn mạnh: chính trong những việc nhỏ bé, âm thầm, khi người tín hữu biết sống yêu thương, tha thứ, chia sẻ và tín thác vào Chúa, thì Tin Mừng vẫn được loan báo cách cụ thể và sinh động nhất nơi vùng đất truyền giáo thân yêu này.
Cuối Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn kính chúc Đức cha, cha xứ và quý cha một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đồng thời cầu chúc giáo xứ ngày càng hiệp nhất và thăng tiến. Đáp từ, Đức cha bày tỏ lòng tri ân trước sự nhiệt thành tông đồ của quý cha, quý thầy đang phục vụ tại Hà Giang, cùng sự cộng tác trách nhiệm của Hội đồng Mục vụ và toàn thể giáo xứ trong việc chung tay xây dựng cộng đoàn và mở ra nhiều hy vọng cho công cuộc loan báo Tin Mừng nơi miền sơn cước địa đầu Tổ Quốc này.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng quây quần “ăn Tết sớm” trong khuôn viên Nhà xứ. Bầu khí vui tươi, ấm áp và đậm tình gia đình lan tỏa trong từng câu chúc xuân, từng nụ cười và ánh mắt sẻ chia.
Thánh lễ Tất niên khép lại, nhưng hành trình đức tin vẫn tiếp tục mở ra. Từ bàn tiệc Thánh Thể đến bữa cơm huynh đệ, từ lời tạ ơn đến đời sống chứng tá, mỗi người ra về mang theo lời mời gọi sống tâm tình tri ân, tín thác và dấn thân. Giữa vùng đất còn nhiều gian khó, ánh sáng Tin Mừng vẫn âm thầm được thắp lên từ những cộng đoàn nhỏ bé nhưng kiên trung – nơi người tín hữu học cách tạ ơn Chúa bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và hy vọng mỗi ngày.
Giuse Trần Ngọc Huấn