Thánh lễ Dâng Chúa vào Đền Thờ (Lễ Nến) tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn

Vào lúc 19g00, thứ Hai ngày 02/02/2026, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, đã long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính biến cố Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ (Lễ Nến). Tham dự Thánh lễ có cộng đoàn phụng vụ giáo xứ Chính Tòa, quý chú Tiền Chủng viện, quý Chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ cùng bà con tín hữu. Trước khi bước vào Thánh lễ, tại tiền đường Nhà thờ, Đức cha đã chủ sự nghi thức làm phép nến và rước nến cách trang trọng. Trong ánh nến lung linh được thắp sáng, cộng đoàn cùng tiến bước vào thánh đường, diễn tả niềm tin của Dân Chúa đang đi trong ánh sáng Đức Kitô.

Lễ Dâng Chúa vào Đền Thờ được cử hành sau bốn mươi ngày kể từ ngày Chúa Giáng Sinh, gợi lại hình ảnh Thánh Gia tuân giữ Luật Môsê, khi Đức Maria và Thánh Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên Đền Thờ Giêrusalem để dâng kính Thiên Chúa. Đây cũng là ngày lễ của Ánh sáng, bởi chính Đức Kitô là Ánh sáng muôn dân, Đấng đến để chiếu soi và cứu độ trần gian.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về ý nghĩa của Đền Thờ như nơi gặp gỡ Thiên Chúa và lắng nghe Lời Người. Chính trong không gian thánh ấy, con người được dẫn vào tương quan sống động với Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu được bốn mươi ngày tuổi, Người cũng được đem lên Đền Thờ để dâng cho Thiên Chúa, mở ra một hành trình hiến dâng trọn vẹn cho thánh ý Chúa Cha.

Đức cha nhấn mạnh: Lễ Nến là lễ của ánh sáng, vì Đức Kitô chính là Ánh sáng thật, như lời Thánh vịnh: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi”. Nghi thức rước nến trong Thánh lễ không chỉ là cử chỉ phụng vụ, nhưng còn là lời tuyên xưng đức tin: Đức Kitô là Ánh sáng soi chiếu mọi bóng tối của cuộc đời con người.

Cách riêng, khi nhắc đến hình ảnh hai nhân vật già cả là ông Simêon và bà Anna, Đức cha gợi lên ơn gọi của đời sống thánh hiến. Như hai vị đã ngày đêm ở trong Nhà Chúa, kiên trì chờ đợi và nhận ra Đấng Cứu Thế, những người sống đời thánh hiến hôm nay cũng được mời gọi ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để nhận ra Người và loan báo Người cho mọi người.

Liên hệ với định hướng mục vụ năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha nhắc lại lời mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian”. Nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi người đã lãnh nhận ánh sáng Đức Kitô và được sai đi để chia sẻ ánh sáng ấy cho mọi nơi, mọi hoàn cảnh sống.

Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức rằng mỗi người, dù nhỏ bé, đều có thể trở nên một ngọn đèn sáng giữa đời. Khi nhiều ngọn đèn cùng được thắp lên, ánh sáng sẽ lan tỏa mạnh mẽ, xua tan bóng tối và đem lại niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, để lại trong lòng cộng đoàn lời mời gọi tiếp tục bước đi trong ánh sáng Đức Kitô, mang ánh sáng ấy vào đời sống thường ngày, giữa gia đình, xã hội và những vùng đất còn nhiều thử thách của Giáo phận miền núi truyền giáo.

Giuse Trần Ngọc Huấn