Thánh lễ an táng Bà cố Maria Nguyễn Thị Toán

Bà cố Maria Nguyễn Thị Toán sinh năm 1941 tại thôn Đoàn Kết, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, thuộc Giáo xứ Thân Thượng, Giáo phận Thái Bình. Bà cố là thân mẫu của Linh mục Phêrô Vũ Văn Tạo, Chính xứ Ngạn Sơn, Giám đốc Caritas, Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và Linh mục Phêrô Vũ Văn Hiển.CSC, Phó xứ Thất Khê, Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, Bà cố đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ Thứ Năm, ngày 04 tháng 7 năm 2019 (tức ngày 02 tháng 6 năm Kỷ Hợi) tại tư gia thuộc Giáo xứ Chính Tòa Thái Bình. Bà Cố hưởng thọ 79 tuổi.

Trong tình hiệp thông liên đới của Gia đình Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng với hai Cha Phêrô Vũ Văn Tạo và Phêrô Vũ Văn Hiển, những ngày qua từ khi Bà cố qua đời, nhiều đoàn của các giáo xứ, các hội đoàn và thân hữu từ Giáo phận đã về kính viếng và cầu nguyện cho Bà cố Maria tại tang gia. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận, đang bận công việc mục vụ xa nhà, đã gửi điện phân ưu tới hai Cha cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho Bà cố Maria.

 
an tang 0

Vào lúc 7 giờ 45 sáng 08 tháng 7, đoàn chính thức của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng do Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức Hạnh dẫn đầu đã đến kính viếng, phân ưu và cầu nguyện cho Bà cố Maria. Cha Tổng Giuse thay mặt cho Giáo phận nói lời phân ưu với hai Cha và toàn thể tang quyến trước sự ra đi của Bà cố. Mọi người cũng hiệp ý cầu nguyện cho Bà cố được hưởng Nhan thánh Chúa.
 
an tang 1

Thánh lễ An táng Bà cố được cử hành sốt sắng, trong một bầu khí Phụng vụ trang nghiêm và cảm động. Bầu khí không u buồn của cảnh sầu thương ly biệt, nhưng chan chứa niềm hân hoan tạ ơn. Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân 79 năm cuộc đời Bà cố Maria đã được trùm phủ bởi muôn hồng ân Chúa, được làm con cái Chúa và sống đức tin nhiệt thành. Bà cố dâng hiến cuộc đời mình cùng với hai người con làm môn đệ của Chúa nơi cánh đồng truyền giáo ngoại biên Lạng Sơn Cao Bằng. Hôm nay Bà cố nên chính hy tế hiệp với hy lễ của Chúa trên Thánh giá để nên lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Đó cũng là tâm tình của Đức cha Phêrô trong bài giảng lễ khi quảng diễn về trình thuật Chúa Giêsu nói những người tuân giữ lời Thiên Chúa chính là Cha là Mẹ của Người. 

Sau Thánh lễ, thi hài Bà cố Maria đã được an táng tại nghĩa trang Thành phố Thái Bình, trong niềm luyến nhớ tiếc thương của thân quyến và mọi người. Thân xác Bà cố được gửi gắm vào lòng đất Mẹ, chờ ngày được Phục sinh chiêm ngưỡng Tôn nhan Thiên Chúa muôn đời.

 
Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn Bà cố Maria trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn này  sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là Bà cố Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 09/5: Thánh GIUSE NGÔ DUY HIỂN. Linh mục, Tử đạo(1769-1840)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng