Thành lập Comitium Legio Mariae Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2025, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, quý hội viên Legio Mariae trong toàn Giáo phận đã hân hoan quy tụ về bên Mẹ để sống một ngày thật đặc biệt – ngày chính thức công bố thành lập Comitium Lạng Sơn-Cao Bằng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình gần hai thập niên hiện diện và phục vụ của đoàn thể Legio Mariae nơi miền sơn cước truyền giáo này.

Hành trình 20 năm dưới bóng cờ Đức Maria

Legio Mariae (Đạo binh Đức Mẹ) là phong trào tông đồ giáo dân được thành lập năm 1921 tại Dublin, Ireland, bởi ông Frank Duff. Với linh đạo sâu sắc đặt nền trên việc kết hợp mật thiết với Đức Maria để phục vụ Chúa Kitô trong Hội Thánh, Legio Mariae mời gọi các hội viên trở nên khí cụ ngoan ngoãn trong tay Mẹ, dấn thân loan báo Tin Mừng qua đời sống cầu nguyện, phục vụ và bác ái.

Tại Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, từ năm 2006, khi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt còn là Giám mục Giáo phận này, Ngài đã mời gọi các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Hà Nội lên khởi sự xây dựng những nền móng đầu tiên cho Legio Mariae. Trải qua gần 20 năm âm thầm lớn lên và bén rễ giữa bao thử thách, hôm nay Legio Mariae đã lan tỏa khắp các giáo xứ trong Giáo phận, với 22 Praesidium, quy tụ gần 300 hội viên, sinh hoạt trong hai Curia là Lạng Sơn và Cao Bằng. Và nay, với sự hiện diện và chuẩn thuận của Hội đồng Senatus Việt Nam, đoàn thể chính thức được nâng lên hàng Comitium Lạng Sơn-Cao Bằng. Đây là Comitium thứ 44 của Legio Mariae tại Việt Nam.

Thánh lễ tạ ơn – Hồng ân hiệp thông và sứ vụ

Lúc 8 giờ sáng, buổi lễ công bố thành lập Comitium được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn, với sự hiện diện và ban huấn từ của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng; quý anh chị đại diện Hội đồng Senatus Việt Nam và Regia Hà Nội; cùng đông đảo các hội viên và ban điều hành Legio Mariae trong toàn Giáo phận.

Đỉnh cao của ngày hồng ân là Thánh lễ tạ ơn, do Đức cha Giuse chủ sự, đồng tế cùng ngài có Cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, Cha Tân Linh giám Comitium Giuse Trần Đức Hạnh và quý cha. Bầu khí phụng vụ trang nghiêm, thánh thiêng và chan chứa niềm vui tri ân.

Bài giảng của Đức Cha Giuse: “Hiệp hành – con đường của Giáo Hội”

Mở đầu bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ: “Hiệp hành là con đường của Giáo Hội, và còn hơn thế nữa – là chiếc phao giúp Hội Thánh vượt qua biển đời đầy sóng gió, nơi con người dễ rơi vào thờ ơ, nguội lạnh và xa lìa đức tin. Dù là một thuật ngữ mới, nhưng thực chất, ‘hiệp hành’ chỉ là cách gọi mới cho một thực tại xưa cũ: đức tin được sống và được thực thi trong lòng Hội Thánh Đức Kitô”.

Ngài nhấn mạnh ba yếu tố làm nên tinh thần hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi người tín hữu trở nên chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Vì thế, đức tin không thể chỉ dừng lại ở sự hiệp thông vô hình, nhưng phải được thể hiện bằng việc tham gia và thi hành sứ vụ trong đời sống Hội Thánh. Đức cha chia sẻ: “Các phong trào tông đồ giáo dân, trong đó có Legio Mariae, chính là những nhịp cầu giúp các tín hữu tham gia cách cụ thể và sống động vào đời sống Hội Thánh. Khi anh chị em cầu nguyện, phục vụ, và hoạt động tông đồ dưới bóng cờ Đức Maria, anh chị em đang làm cho Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô thêm mạnh mẽ và lớn lên trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.”

Đức cha tiếp lời, với niềm xúc động sâu xa: “Hôm nay, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Legio Mariae tại Lạng Sơn – Cao Bằng đã được chính thức công nhận là Comitium. Trong hoàn cảnh đặc thù và nhiều thách đố của vùng truyền giáo này, đây là một hồng ân lớn lao, nói lên nỗ lực của biết bao người – từ quý cha, quý tu sĩ, đến chính anh chị em hội viên – đã kiên trì ‘hiệp thông, tham gia và sứ vụ’ suốt gần 20 năm qua. Tạ ơn Chúa, cảm tạ Đức Mẹ vì những điều vượt quá lòng chúng ta dám ước mong”.

Ngài cũng gợi lại mốc thời gian đầy ý nghĩa khi ngày thành lập Comitium rơi đúng vào 13 tháng 10, kỷ niệm lần Đức Mẹ hiện ra cuối cùng tại Fatima: “Chúng ta là những chiến sĩ đức tin đang chiến đấu dưới ngọn cờ của Đức Trinh Nữ Maria. Chuỗi Mân Côi chính là vũ khí thiêng liêng Mẹ trao cho chúng ta, để chống lại sự dữ, kiến tạo bình an và mang ánh sáng Tin Mừng đến cho nhân loại”.

Cuối cùng, Đức cha gửi lời nhắn nhủ thân tình: “Hôm nay, Giáo phận có gần 300 hội viên Legio Mariae, chiếm khoảng 4% tổng số giáo dân. Ước gì 10 hay 20 năm nữa, mỗi tín hữu trong Giáo phận đều là một hội viên Legio Mariae – một chiến sĩ dưới bóng cờ của Mẹ, cùng nhau ‘xin vâng’ như Mẹ đã thưa với sứ thần, để lên đường loan báo Tin Mừng trên mảnh đất truyền giáo thân yêu này”.

Hướng về tương lai trong lời “Xin vâng” cùng Mẹ

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí sốt sắng và tràn ngập tâm tình tạ ơn. Những gương mặt rạng rỡ, những bàn tay siết chặt, những lời ca “Magnificat” vang lên – tất cả như hòa chung trong một lời tạ ơn duy nhất dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria. Từ hôm nay, Comitium Lạng Sơn-Cao Bằng chính thức khởi đầu một chặng đường mới. Dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, đoàn thể Legio Mariae nơi miền biên viễn này tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, kiên trì cầu nguyện, bền bỉ phục vụ và hăng say truyền giáo, để mỗi người tín hữu trở nên “chiến sĩ của Mẹ”, cùng Mẹ mang Chúa đến cho mọi người, để ánh sáng Tin Mừng tiếp tục bừng sáng trên vùng đất Lạng Sơn-Cao Bằng yêu thương.

Giuse Trần Ngọc Huấn & BTT