Tâm tình cuối tháng Mân Côi – Năm Thánh Hy Vọng 2025

Tháng Mân Côi – tháng của lời kinh đơn sơ mà sâu thẳm, tháng của niềm cậy trông nơi Mẹ Maria – đã khép lại, để lại trong lòng mỗi người tín hữu niềm hân hoan và biết ơn sâu sắc. Năm nay, khi toàn thể Giáo Hội đang sống trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, việc lần hạt Mân Côi lại càng mang một ý nghĩa thiêng liêng và sống động hơn bao giờ hết.

Suốt tháng qua, người người, nhà nhà cùng lần hạt Mân Côi, cùng dâng lên Mẹ Maria những tràng hoa thiêng liêng của lời cầu nguyện và lòng mến. Những chuỗi hạt lấp lánh trong tay không chỉ là dấu chỉ của đức tin, mà còn là nhịp đập của con tim yêu mến, phó thác và hy vọng. Từng lời kinh “Kính mừng Maria...” đã vang lên trong gia đình, trong nhà thờ, trong những buổi tối bên đài Đức Mẹ, hòa quyện thành một bản hòa ca của lòng tin và hiệp nhất.

Các cộng đoàn, giáo xứ, giáo họ cũng đã sốt sắng tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể Chúa Giêsu, và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì bao hồng ân Người tuôn đổ. Trong những giây phút lặng thinh trước Mình Thánh, nhiều tâm hồn đã cảm nhận được sự bình an, được nâng đỡ và đổi mới. Không ít người đã tìm lại được niềm tin, được ơn hòa giải, được ơn trở về cùng Chúa qua lời cầu bầu từ mẫu của Đức Maria.

Tháng Mân Côi năm nay thật sự là một mùa ân sủng – mùa của niềm hy vọng được thắp sáng. Mẹ Maria, Đấng đầy ơn phúc, đã dẫn đưa biết bao tâm hồn đến gần hơn với Con Mẹ, khơi dậy nơi mọi người niềm tin vững vàng giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống hôm nay.

Giờ đây, khi tháng Mân Côi khép lại, lòng ta vẫn ngân vang lời tạ ơn và nguyện cầu: “Lạy Mẹ Maria Mân Côi, xin Mẹ tiếp tục đồng hành với chúng con trong hành trình Năm Thánh Hy Vọng này. Xin giúp chúng con biết sống đức tin vững mạnh, biết giữ gìn ngọn lửa cầu nguyện và biết trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa thế giới còn nhiều bóng tối”.

Tháng Mân Côi kết thúc, nhưng tràng hạt yêu thương vẫn còn mãi trên tay, và niềm hy vọng Kitô giáo vẫn rực sáng trong tâm hồn những người con của Mẹ.

Hy Vọng

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng