Suy niệm Lời Chúa trong luật Người ban

Thánh Vịnh 119 (118) là một thánh vịnh rất đặc biệt: gồm 176 câu (dài nhất trong các thánh vịnh), được chia thành 22 đoạn thơ bát cú, đầu mỗi đoạn là một chữ cái theo mẫu tự Do Thái. Đây là một cách cấu trúc văn chương rất khó và độc đáo, khiến tác giả thánh vịnh đã phải vận dụng tất cả các tài năng của mình. Tuy nhiên, chúng ta không nhắm đến việc ca ngợi sự điêu luyện của tác giả trong nghệ thuật văn chương, mà là nhắm đến nội dung của việc tuyên xưng đức tin trong bài thánh vịnh. Bài thánh vịnh có tính cách giáo huấn và hướng dẫn cuộc đời mỗi người bằng Lề Luật, mà Lề Luật (những giới răn) thì được xem là một ân huệ yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Hơn thế nữa, thánh vịnh còn là một lời kinh cầu nguyện và cũng là Lời Thiên Chúa chất vấn con người và tạo nên trong con người ấy một sự đáp trả vâng phục, tin tưởng và tình yêu quảng đại. Cùng với tác giả thánh vịnh và theo tâm tình cầu nguyện của Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, chúng ta cầu nguyện theo đoạn thứ nhất của thánh vịnh, xin Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong tình yêu của Thiên Chúa và theo luật Người ban.

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,

biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,

hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Đoạn thánh vịnh này chỉ cho con người tìm thấy lối đường hạnh phúc bằng một cách thế thật giản dị. Chỉ cần tín thác vào Chúa và vâng theo các điều răn của Ngài là đạt được hạnh phúc. Thánh vịnh này cũng giúp chúng ta biết thế nào là vẻ dịu êm của cuộc sống trong khi tín trung với Chúa và hết lòng hết dạ tìm kiếm Thánh Ý Ngài.

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Đây là điều mà tác giả thánh vịnh đã thật lòng nghĩ như thế vì cho rằng nó không phải là một phép mầu. Những người tuân theo Lề Luật Chúa có thể gặp mọi gian khổ ở đời, nhưng trong các trường hợp bi đát đó, người ấy biết rằng, con đường duy nhất là  tin tưởng vào Thiên Chúa có thể đem đến cho họ bình an trong tâm hồn.

Hơn nữa, đối với tác giả thánh vịnh, chẳng những Lề Luật không được xem như một gánh nặng áp đặt, nhưng được xem như một món quà nhưng không của Thiên Chúa ban cho dân Ngài để giúp họ tránh mọi con đường lầm lỗi. Vì vậy, Lề Luật được xem như một biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho dân Ngài.

Chúa Giêsu khi đến trần gian, Ngài không xoá bỏ Lề Luật mà Thiên Chúa đã ban, Ngài đến để kiện toàn bằng giới răn yêu thương tóm gọn tất cả Lề Luật Do Thái. Vì thế, những người tuân giữ Lề Luật là những người:

Họ không làm điều ác,

nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.

Người tuân giữ luật Chúa được đánh dấu bằng cuộc sống trong sạch, không bao giờ gian ác. Họ chỉ đi theo đường lối ngay chính và thiện toàn của Chúa mà thôi.

Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,

truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.

Tác giả thánh vịnh kết nối sự tuân giữ Lề Luật với cuộc đời hạnh phúc vì ông cho rằng sở dĩ Chúa truyền cho chúng ta tuân giữ vẹn toàn huấn lệnh của Chúa không chỉ vì điều đó làm tôn vinh Chúa mà nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy, tác giả thánh vịnh đã hướng về Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành:

Ước mong sao con hằng vững bước

theo thánh chỉ Ngài ban.

Để con không xấu hổ

khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.

Con thành tâm dâng lời cảm tạ

vì được biết những quyết định công minh.

Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,

xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.

Đây không chỉ là một ước mong đơn sơ, nhưng là lời cầu nguyện để có được khả năng vâng theo Lời Chúa của tác giả thánh vịnh. Đây còn là lời cầu nguyện mang tính cá nhân của tác giả - một người yêu mến Luật Chúa, đã thực hành Luật Chúa lâu dài trong đời sống và bước đi trong đức tin kiên vững.

Luật của Thiên Chúa, đối tượng của tình yêu nồng nàn, là nguồn mạch sự sống của tác giả thánh vịnh và của tất cả chúng ta. Lòng mong muốn hiểu biết nó, tuân giữ nó, định hướng toàn thể con người về nó là đặc tính rõ ràng của người công chính luôn trung thành với Chúa. Chúng ta hãy dâng Chúa lời ước nguyện như tác giả thánh vịnh đã có ước nguyện đó trong thánh vịnh này.

Lạy Chúa, chính Chúa đã ban Đức Kitô cho nhân loại, đó là người duy nhất đã tuân hành trọn vẹn luật Chúa. Xin dạy con bước theo chân Người, lòng vui sướng vì tuân theo những điều Chúa dạy để sống yêu thương và thành tín.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con hai vị Tông đồ nhiệt tâm, can đảm làm chứng cho Chúa để danh Chúa và Lời Ngài được truyền cho khắp cõi trần gian. Xin cho chúng con biết thành tâm dâng lời cảm tạ và vững bước theo Chúa đến cùng. Amen.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 29/6/2024: Suy niệm Lời Chúa trong luật Người ban

bài liên quan mới nhất

Thứ Ba tuần XIII Thường niên: “Thưa Thầy, xin cứu chúng con”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng