Ông Phaolô … gặp một số môn đệ – Suy niệm ngày 03.06.2019

Suy niệm: Cv 19,1-8

Hãy thử gọi cho ai đó trên một cánh đồng vào một ngày gió và bạn sẽ thấy rằng gió cản trở khả năng liên lạc của bạn. Tất cả những không khí xoáy tít đó áp đảo lời nói của bạn. Nếu bạn muốn được lắng nghe, bạn cần đến đủ gần để người kia thực sự nghe thấy bạn.

Cũng giống như đến gần với ai đó giúp ích cho tất cả mọi cuộc giao tiếp, nó cũng là một bước thiết yếu trong việc tiếp cận với một ai đó với tình yêu của Chúa Giêsu.

Tông đồ Phaolô đã biết điều này. Ngài đã dành nhiều năm để đi từ thành này sang thành khác để có thể gần gũi với càng nhiều tín hữu mới càng tốt, giống như những người mà ngài tìm thấy ở Êphêsô trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả chưa từng nghe về sự phục sinh của Chúa Giêsu hoặc ân huệ của Chúa Thánh Thần. Tâm hồn của họ ngay thẳng, nhưng họ cần một người như Phaolô đến gần họ, cầu nguyện với họ và dành thời gian để chia sẻ những gì ngài biết để họ vững mạnh trong đức tin. Họ cần sự hiện diện của Phaolô và tiếp xúc cá nhân của ngài để giúp họ nắm bắt được ý của Gioan khi ông gọi Chúa Giêsu “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Điều đó không quá khác ngày hôm nay. Có nhiều triết lý và ý tưởng tôn giáo khác nhau trên thế giới. Có rất nhiều điều gây xao lãng trên các phương tiện truyền thông và quá nhiều đòi hỏi đối với cuộc sống của con người. Hãy tưởng tượng một cuộc gặp gỡ với những người theo Chúa Giêsu chân thành, đáng yêu có thể bị giảm hiệu quả thế nào vì những cản trở đó.

Bạn có thể là sự kết nối đó. Dù bạn có tin hay không, bạn có nhiều thứ để cung cấp cho mọi người, bắt đầu bằng việc chứng kiến ​​câu chuyện của chính bạn. Nó chỉ là vấn đề dành thời gian để đến gần như Phaolô đã làm. Và bạn không luôn luôn phải nói bất cứ điều gì! Sẵn sàng để cắt cỏ cho người hàng xóm, gặp gỡ giáo dân sau Thánh lễ Chúa Nhật, lắng nghe một người bạn gặp khó khăn – đây chỉ là một vài cách để tiếp cận.

Thế giới là một nơi bận rộn, ồn ào, lộng gió, nhưng bạn có một sứ điệp mạnh mẽ và cảm động. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng nhân chứng của cuộc đời bạn và câu chuyện về cuộc hành trình của bạn có thể chạm đến trái tim của mọi người và đưa họ đến gần Chúa hơn.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp con đến gần hơn với mọi người và chia sẻ câu chuyện của con với họ”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

bài liên quan mới nhất

Suy niệm Lời Chúa, Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C: Tôn Vinh Một Chúa Ba Ngôi

bài liên quan đọc nhiều

Công nghị Hồng y: 20 Hồng y mới và 2 vị thánh mới