Những hạn chế hạnh phúc

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 29 tháng 11-2023

Bị vướng vào những hạn chế của mình, Đức Phanxicô đã không đi Dubai dự hội nghị biến đổi khí hậu COP28. Cấu thành của thân phận con người, giới hạn hướng dẫn và giải phóng trong chừng mực nó hạn chế.

Linh mục Arnaud Alibert, Dòng Mông Triệu

Chuyện gì xảy ra khi dòng sông hùng vĩ bị dỡ bỏ bờ? Chỉ còn một đám đầm lầy. Tôi chắc chắn đầm lầy này có sức duyên dáng của nó, nhưng nó không còn là dòng sông nữa, chúng ta nên đồng ý! Các triết gia và nhà giáo dục dựa vào hình ảnh này để giải thích tầm quan trọng của việc đặt ra giới hạn cho trẻ em và thậm chí cho cả người lớn.

Kinh Thánh cũng vậy. Có ai mà chưa nghe lời giải thích sáng suốt này về tình tiết cám dỗ trong Vườn Địa Đàng. Văn bản viết, Ađam và Eva có thể ăn mọi thứ trừ trái cây ở giữa vườn. Tất cả mọi thứ, trừ một. Đó là thân phận con người tóm tắt trong vài từ: tiềm năng vô hạn, trừ một giới hạn!

Tuần vừa qua chúng ta thấy một giáo hoàng háo hức hơn bao giờ hết muốn đi Dubai dự hội nghị COP28 và lên tiếng ở đó. Một tiếng nói tuyệt đối vô vụ lợi –  vì ai cũng biết Vatican không có giếng dầu, không có nhà máy điện than, không có các công ty đa quốc gia về năng lượng hay vận tải. Tiếng nói của ngài được các nhà khoa học trên thế giới công nhận có thông tin đầy đủ và phù hợp, có sức thuyết phục. Đức Phanxicô đã phải bỏ cuộc vì thể chất hạn chế, các bác sĩ có trách nhiệm sức khỏe của ngài cho biết ngài bị nhiễm trùng phế quản. Không đi máy bay, không ở khách sạn có máy lạnh mát mẻ khi bên ngoài nóng nực! Nhưng đó có phải là một xui xẻo không? Vì trên thực tế, liệu chúng ta có thể hình dung sự im lặng lại hùng hồn hơn không? Đây có phải là yếu đuối do quan phòng không?

Bệnh, trái đất là vậy! Hụt hơi? Ai cũng bị như giáo hoàng. Các bác sĩ của ngài nói gì? Dừng lại! Chúng ta dừng lại ở đó! Nhân loại không được đi theo con đường hướng tới tương lai ngày càng đầy mộng mơ nhưng lại đầy rẫy những rủi ro, thậm chí có thể là nguy hiểm đến tính mạng.

Ở Dubai, những người đứng đầu các phái đoàn chắc chắn sẽ không nghe thấy giáo hoàng nhưng họ sẽ nhìn chiếc ghế trống của ngài. Chiếc ghế này là của nhân loại ngày mai, nếu không có quyết định ràng buộc nào được đưa ra cho mọi người.

Chúng ta hãy quay trở lại với ông Ađam và bà Eva. Họ có những khả năng vô tận trước mắt. Vượt hàng rào cấm đoán của thần thánh là nguyên nhân dẫn đến đau khổ của họ. Với chúng ta cũng vậy, tương lai có thể trở lại. Đau khổ là lời hứa ẩn giấu trong hiện trạng xã hội chúng ta. Ngược lại, việc lựa chọn dừng cuộc đua sẽ mở ra cho chúng ta nhiều hơn nữa, cho triển vọng hạnh phúc về sức khỏe được phục hồi cho thế giới, về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người nhất.

la-croix.com. Arnaud Alibert, Dòng Mông Triệu, 2023-12-01

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn

bài liên quan mới nhất

Thứ Hai tuần V Phục Sinh: “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng