Hội Trại Giáo lý 2019 tiếp tục diễn ra thật sinh động với các hoạt động Buổi tổi ngày 01 tháng 8 tại khuôn viên đất trại. Trời vẫn đổ mưa nhưng không làm cho bầu khí sinh hoạt bị chùng xuống, trái lại càng làm cho các trại sinh thêm vui tươi vì có bầu khí mát mẻ dễ chịu để tham dự mọi sinh hoạt Hội trại.
Mặt trời khuất bóng, cũng là lúc các trại của mỗi đơn vị bừng sáng bởi hàng vạn bóng đèn đầy mầu sắc. Mỗi trại là một mái nhà chung của mỗi đơn vị, chật chội bé nhỏ nhưng ấm cúng và thực sự đầy tình huynh đệ.
Sau Vòng thi Đồng Đội, vào lúc 20 giờ, tất cả các trại sinh cùng thưởng lãm chương trình văn nghệ “Cây nhà lá vườn” do 13 giáo xứ thể hiện.
Xoay quanh chủ đề Hội trại “Hãy Làm Sa Mạc Nở Hoa”, cùng với những kiến thức Kinh Thánh đã học hỏi được trong suốt mùa hè vừa qua, các em thiếu nhi và giới trẻ đã đem đến chương trình văn nghệ những tiết mục thật ý nghĩa và có chiều sâu, đặc biệt là các tiểu phẩm về những câu chuyện Kinh Thánh như Bài giảng trên núi, Người Samaritano nhân hậu, Người cha nhân hậu, Người gieo giống, …