NGÀY THỨ HAI SA MẠC HOREB II – VƯƠN LÊN: NGÀY THÁNH THỂ

Ngày 13/6/2026, các sa mạc sinh tham dự Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I Horeb II – Vươn Lên tiếp tục bước vào hành trình đào luyện với chủ đề: Ngày Thánh Thể.

Ngày mới bắt đầu trong bầu khí thinh lặng của giờ dâng ngày và được tiếp nối bằng Thánh lễ là đỉnh cao của Ngày Thánh Thể. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, các sa mạc sinh kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng để học biết sống như những người tông đồ trẻ, luôn biết đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của mọi suy nghĩ, lời nói và hành động.

Sau giờ chào cờ, câu chuyện dưới cờ và ý lực sống trong ngày, toàn sa mạc bước vào các bài khóa đào luyện. Những giờ học về nghiêm tập căn bản, các đức tính cần thiết của người Huynh trưởng, luật – khẩu hiệu – lời hứa, cũng như bản chất, tôn chỉ và mục đích của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể không chỉ cung cấp kiến thức, nhưng còn giúp các sa mạc sinh hiểu rõ hơn căn tính và sứ mạng của người Huynh trưởng: trở nên người anh, người chị đồng hành, dẫn dắt các em thiếu nhi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt, các bài khóa về “Lửa Thiêng Thánh Thể” đã giúp các sa mạc sinh suy tư về ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt thành tông đồ. Người Huynh trưởng không chỉ là người tổ chức sinh hoạt hay điều hành một đoàn đội, nhưng trước hết phải là người mang trong mình ngọn lửa yêu mến Chúa, để từ đó có thể thắp sáng đức tin nơi những người mình phục vụ.

Những giây phút sưởi ấm Thánh Thể, Lãnh nhận Lời Chúa, sinh hoạt đội, tập nghi thức và chuẩn bị văn nghệ tiếp tục là cơ hội để các sa mạc sinh học biết sống tinh thần hiệp nhất, trách nhiệm và cộng tác. Mỗi công việc, dù nhỏ bé, đều trở thành bài học thực hành về đời sống phục vụ và tình huynh đệ. Điểm nhấn của ngày huấn luyện là chương trình “Lửa Thiêng Thánh Thể – Mang Lửa Về Tim”. Trong ánh lửa rực sáng giữa đêm sa mạc, các sa mạc sinh cùng nhìn lại hành trình đức tin của mình qua những hoạt cảnh, lời chia sẻ và những phút giây lắng đọng bên Chúa. Ngọn lửa được trao từ tay người này sang người khác trở thành biểu tượng cho ngọn lửa Tin Mừng mà mỗi Huynh trưởng được mời gọi đón nhận, gìn giữ và lan tỏa.

Khép lại ngày thứ hai, điều còn đọng lại không chỉ là những kiến thức đã học hay những hoạt động đã tham dự, nhưng là lời mời gọi mỗi sa mạc sinh tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn mình. Bởi chỉ khi trái tim được bừng cháy bởi tình yêu Chúa, người Huynh trưởng mới có thể trở thành ánh sáng dẫn đường cho các em thiếu nhi trên hành trình đức tin. Lửa thiêng được thắp lên nơi sân sa mạc rồi sẽ tàn, nhưng ngọn lửa trong tâm hồn người Huynh trưởng phải luôn cháy sáng để sưởi ấm, soi đường và dẫn đưa các em đến gần Chúa hơn mỗi ngày.

Truyền thông TNTT

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XIV Thường niên: “Anh em đừng sợ…”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng