“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi…” (Lc 1, 45a).
Sáng thứ Sáu, ngày 30/5/2025 lúc 10g00, đông đủ thành phần Dân Chúa quy tụ về Giáo xứ Lộc Bình mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét - Bổn mạng Cộng đoàn Mân Côi tại Giáo xứ Lộc Bình (Cộng đoàn thuộc Dòng Mân Côi Bùi Chu, hiện diện và phục vụ từ ngày 07/10/2018).
Thánh lễ hôm nay được chủ tế bởi cha Phêrô Vũ Văn Tạo (chính xứ Lộc Bình), cùng đồng tế có cha Tổng Đại diện: Giuse Nguyễn Ngọc Thể; cha Quản hạt Lạng Sơn: Phaolô Nguyễn Văn Thảo; cha Quản hạt Cao Bằng: Tôma.Aq Ngô Văn Khảo (Đại diện Giám mục miền Cao Bằng); cha Niên trưởng: Giuse Trần Đức Hạnh cùng quý cha trong giáo phận.
Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý tu sĩ nam-nữ quý cộng đoàn dân Chúa cùng quý khách.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình lên đường của Đức Maria. Từ Tin mừng Thánh Luca thuật lại (x.Lc 1, 39-56) để thấy được “hành trình” mà Đức Maria đến với người chị họ Êlisabét là hành trình của khiêm tốn, Đức Maria vốn là Mẹ Thiên Chúa mà đã không ngần ngại để phục vụ. Hành trình của niềm vui, Đức Maria đem Chúa đến mang lại niềm vui cho Hài nhi trong lòng bà Êlisabét.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, tâm tình của Sr đại diện Cộng đoàn Cảm tạ Hồng ân cao cả từ Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý tu sĩ nam-nữ, quý cộng đoàn hiện diện cùng quý khách và cùng chung chia niềm vui mừng lễ trong bữa trưa thân tình.
BTT GP
Xem thêm ảnh TẠI ĐÂY!