Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi: Quan thầy Giáo xứ Thất Khê

“Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân côi muôn màu hoa thắm tươi…” (Nữ Vương Mân Côi, Hải Linh).

Sáng thứ Bảy, ngày 04/10/2025, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thất Khê hân hoan chào đón quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, quý khách trong Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng tại Nhà thờ Giáo xứ để cùng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo xứ.

Thánh lễ do cha Tổng Đại diện (TĐD) Giuse Nguyễn Ngọc Thể chủ tế; đông đảo quý cha trong Giáo phận cùng đồng tế với ngài được bắt đầu lúc 09g30, sau lời giới thiệu thành phần Dân Chúa cùng cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, cha TĐD Giuse bày tỏ tâm tình vui mừng cùng Giáo xứ Thất Khê trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy của Giáo xứ.

Giảng Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Vinh (chính xứ Bó Tờ) từ bài Tin mừng trong Phụng vụ Lời Chúa (x.Lc 1, 26-38), cha Giuse đã liên hệ Tràng chuỗi Mân Côi với Hành trình Ân phúc của Giáo xứ Thất Khê trong dịp kỷ niệm 110 năm thành lập (1915-2025) là Chuỗi Mân Côi: mỗi hạt là một biến cố, một kỷ niệm buồn vui, thử thách…tất cả được kết lại thành chuỗi ân tình, ân sủng bởi chính Mẹ đã đồng hành, chở che và chuyển cầu cho mọi người. Kinh Mân Côi là con đường đưa ta đến với Chúa qua sự kết nối giữa Trời với đất, con người với Thiên Chúa và với nhau. Đọc Kinh Mân Côi là cùng Mẹ đi trên con đường Cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu từ Máng cỏ Belem đến Đồi Canvê dưới chân Thập giá.

Thánh lễ khép lại trong vui mừng của Năm Thánh Hy Vọng sau lời tri ân, cảm tạ của vị đại diện cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ.

Xuân Diệu- Gia Hân & BTT

 

bài liên quan mới nhất

Suy niệm Lời Chúa Lễ  Đức Mẹ Mân Côi: Chuỗi ngọc hy vọng

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng