Lớn lên con muốn làm linh mục

Trên trang Twitter của linh mục Tomas Agustin Beroch / @FatherTomasB

Cách đây vài tháng, tôi gặp một bé gái 8 tuổi tôi dạy giáo lý năm ngoái. Tôi rất vui khi gặp lại cô bé, em trìu mến ôm tôi. Nhưng điều làm tôi nghẹn ngào là khi em nói: “Lớn lên con muốn làm linh mục như cha”. Tôi mỉm cười với em và không biết phải giải thích như thế nào, rằng điều này là không thể được, tôi sợ em buồn vì em quá mong ước. Sau đó tôi nói với em: “Jennifer, con biết không, nếu ngày mai con lập gia đình, con sẽ là cô dâu chứ không phải chú rể”. Em quả quyết: “Nhưng con không muốn làm cô dâu, con muốn làm linh mục”. Tôi mỉm cười nói với em: “Con là cô dâu chứ không phải chú rể, linh mục cũng có cha có mẹ. Con có thể là mẹ, con có thể là nữ tu. Con không làm cha như các linh mục, nhưng con có thể làm nữ tu, làm mẹ”. Em nhìn tôi, nét mặt hơi buồn: “Con không thể làm mẹ với tư cách là một linh mục được sao?” Tôi nói với em: “Không, con nhìn xem, vai trò của các nữ tu và người mẹ rất quan trọng, vì nếu các bà mẹ không cầu nguyện cho các linh mục thì các linh mục sẽ không thể làm tốt được sứ mệnh của mình. Vì vậy, nếu con là nữ tu, là bà mẹ, con sẽ giúp các linh mục thành những linh mục tốt. Nếu không có các bà mẹ cầu nguyện thì các linh mục sẽ không tồn tại”. Em nhìn tôi và nói: “Vậy thì con muốn làm mẹ, làm nữ tu để cha tiếp tục tồn tại vì con thương cha nhiều”. Và em hôn tôi một lần nữa. Vòng ôm của em Jennifer đã trút mọi gánh nặng trên vai tôi, vì tôi hơi căng thẳng và Jennifer đã giúp tôi. Như Kinh Thánh viết: “Từ miệng trẻ thơ đang bú, Chúa đã ca ngợi kẻ thù của tôi”. Tôi tạ ơn Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi ơn để tôi có thể giải thích cho em hiểu, là phụ nữ, em không thể làm linh mục. Tôi sợ làm tổn thương cảm xúc của em (tội nghiệp em, em cực kỳ muốn làm linh mục và mẹ của em xin tôi giải thích cho em, em không thể làm linh mục được). Cuối cùng em cho tôi hiểu, em đã hiểu và em muốn đi tu! Ai có thể biết được…đường lối của Chúa là vô tận. Đây không phải là lần đầu tiên một cô bé gái nói cô muốn là nữ tu và lớn lên sẽ đi tu. Cô bé này đã làm cho tôi vui vì thành quả các bài giáo lý cho đến nay đã có tác động tích cực trên em.

Xin Chúa gìn giữ sự trong sạch và đức tin của em. Và nếu Chúa kêu gọi em làm nữ tu, xin Chúa cho em là nữ tu vinh danh Chúa và giúp phần rỗi cho các linh hồn.

Nguồn: phanxico.vn

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Hai tuần XIII Thường niên: “Con hãy theo Ta”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng