Liên Giáo xứ Ngạn Sơn – Mỹ Sơn hiệp dâng Thánh lễ và Dâng hoa kính Đức Mẹ

Chiều tối thứ Tư, ngày 27/5/2026, cộng đoàn Dân Chúa hai giáo xứ Mỹ Sơn và Ngạn Sơn đã có buổi hiệp thông đầy sốt sắng trong chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ và cử hành Thánh lễ mừng kính thánh Philipphê Nêri, linh mục. Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối tháng Hoa, giáo xứ Mỹ Sơn hân hoan chào đón cha xứ cùng các đoàn hoa đến từ giáo xứ Ngạn Sơn về hiệp dâng Thánh lễ và cùng nhau bày tỏ tâm tình yêu mến Đức Maria.

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên nhà vòm giáo xứ Mỹ Sơn đã trở nên nhộn nhịp bởi sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Những tà áo đủ sắc màu, những lẵng hoa tươi thắm cùng tiếng hát rộn ràng hòa quyện tạo nên bầu khí trang nghiêm nhưng đầy niềm vui. Mọi người cùng quy tụ bên Mẹ Maria để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi, những bài ca, điệu múa và những tâm tình chân thành trong tháng Năm – tháng đặc biệt kính Đức Mẹ.

Đúng 18g30, chương trình dâng hoa được bắt đầu với sự tham gia của nhiều thành phần trong giáo xứ: các bà mẹ, các người cha, là ông, là bà trong các gia đình. Mỗi đoàn hoa mang những màu sắc riêng nhưng tất cả đều quy về Mẹ bằng tấm lòng yêu mến, đơn sơ và sốt sắng. Những cử điệu uyển chuyển, lời ca tha thiết cùng ánh nến lung linh như thay lời cộng đoàn dâng lên Đức Mẹ biết bao tâm tình yêu thương, phó thác và tri ân.

Sau giờ dâng hoa, vào lúc 19g00, cộng đoàn bước vào Thánh lễ mừng kính thánh Philipphê Nêri, linh mục. Thánh lễ do cha hạt trưởng Lạng Sơn, chính xứ Ngạn Sơn, cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha phó giáo xứ Mỹ Sơn, quý cha đến từ Bản Lìm, quý cha từ Tòa Giám mục, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa của hai giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế xúc động chia sẻ niềm vui khi chứng kiến tình hiệp nhất và lòng yêu mến Đức Mẹ của đoàn con hai giáo xứ trong những ngày cuối tháng Hoa. Ngài nhấn mạnh rằng những buổi quy tụ như thế này không chỉ là dịp để cộng đoàn dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa đẹp, nhưng còn là cơ hội để mỗi người củng cố đời sống đức tin, cùng nhau sống tinh thần hiệp thông và yêu thương trong gia đình giáo xứ.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ (x.1Pr 1, 10-16; Mc 10, 28-31), cha Giuse Mai Xuân Đỉnh đã gợi lại câu hỏi của thánh Phêrô với Chúa Giêsu: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?”. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình theo Chúa của chính mình. Mỗi người, trong cuộc sống thường ngày, cũng nhiều lần tự hỏi: mình đã hy sinh điều gì cho Chúa, đã quảng đại thế nào trong đời sống đức tin?

Cha chia sẻ rằng ngay trong buổi tối hôm nay, việc mọi người gác lại những bộn bề của cuộc sống, vượt qua cái nắng nóng của thời tiết hay những khoảng cách để đến đây dâng hoa, tham dự Thánh lễ cũng đã là một sự hy sinh đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ. Trong khi nhiều người chọn tìm kiếm hưởng thụ hay sự thoải mái cho riêng mình, thì cộng đoàn lại chọn hiện diện bên nhau trong tâm tình cầu nguyện và yêu mến.

Liên hệ đến gương sống của thánh Philipphê Nêri, cha Giuse nhấn mạnh: “Hãy yêu mến Chúa, sống vui tươi, khiêm nhường và quảng đại phục vụ tha nhân”. Cuộc đời của vị thánh được mừng kính là chứng tá sống động cho niềm vui Tin Mừng. Ngài tin rằng một nụ cười chân thành, một lời động viên đúng lúc hay một hành động bác ái âm thầm cũng có thể dẫn đưa người khác đến với Chúa.

Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hãy dâng lên Đức Mẹ không chỉ những bông hoa vật chất nhưng còn là “những đóa hoa thiêng liêng” của đời sống thánh thiện, bác ái và yêu thương. Mỗi cử điệu, lời ca, bông hoa hay ngọn nến tuy đơn sơ nhưng nếu được thực hiện với tấm lòng chân thành thì đều đẹp lòng Mẹ.

Kết thúc bài giảng, cha nhắc lại lời thánh Phêrô: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh” (1Pr 1,16). Đó cũng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu: biết noi gương Đức Maria để sống thánh thiện giữa đời thường, biết đem niềm vui, sự hiệp nhất và lòng yêu mến Chúa lan tỏa trong gia đình và cộng đoàn.

Buổi dâng hoa và Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và chan chứa niềm vui. Những đóa hoa dâng kính Mẹ không chỉ hiện diện nơi cung thánh nhưng còn nở rộ trong tâm hồn mỗi người tham dự, trở thành động lực để cộng đoàn tiếp tục sống đức tin cách mạnh mẽ và yêu thương hơn trong đời sống hằng ngày.

Xem thêm ảnh!

Truyền thông Mỹ Sơn

bài liên quan mới nhất

Thứ Năm tuần VIII Thường niên: Lòng tin của anh đã cứu anh

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng