Lễ Tân Niên Tân Sửu : Chúc Mừng Năm Mới

Lễ Tân Niên năm B
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48

Chúc mừng năm mới là tập tục phổ biến trên toàn thế giới. Mỗi nơi mỗi kiểu. Nhưng ai cũng chúc mừng năm mới. Người Mỹ, người Anh thì chúc Happy New Year. Người Pháp chúc Bonne Année. Người Ý chúc Buon Anno. Người Việt thì chúc Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng…

Tại sao có lời chúc năm mới? Vì năm cũ có những điều không như ý. Thiên tai. Loạn lạc. Bệnh tật. Thua lỗ. Bất hoà. Tai nạn. Oan ức. Hiểu lầm. Phản bội…Vì thế sang năm mới mong ước mọi sự đổi mới. Đổi đời. Đổi số phận. Tốt hơn. May hơn. Lời chúc chỉ là mong ước. Liệu có trở thành hiện thực? Có thể, nếu ta thực hành Lời Chúa dạy hôm nay.

Trước hết Thiên Chúa là chủ nhân đổi mới. Chúa đã tạo dựng đất trời rất tốt đẹp. Con người đã làm vũ trụ ra hư hỏng cũ kỹ. Gây nên đau khổ, bệnh tật, chết chóc. Chỉ Thiên Chúa mới có thể tái tạo thành trời mới đất mới. 

Tiên tri Isaia và Tông đồ Gioan đều thị kiến thấy trời mới đất mới. Thế giới cũ là thế giới tội lỗi. Tội lỗi gây nên đau khổ, chết chóc, tang tóc, buồn phiền, kêu khóc. Chúa sẽ kiến tạo trời mới đất mới. Tượng trưng là thành Giêrusalem mới. Thành Giêrusalem mới không phải do con người, nhưng do Thiên Chúa kiến tạo. Thành Giêrusalem không phải từ đất mọc lên nhưng từ trời hạ xuống. Không do ý muốn con người. Nhưng do thánh ý Thiên Chúa. Vì thế Giêrusalem mới sẽ vô cùng xinh đẹp. Người được cư ngụ trong đó sẽ không còn chết chóc, không còn tang tóc, không còn đau khổ rên la. Mọi người sống trong đó sẽ mừng vui hoan hỷ. Vì những gì cũ kỹ đã qua đi. Sống trong thế giới ta sẽ là những công dân mới.

Công dân mới phải đổi mới tâm hồn. Xưa kia Chúa đã từng đổi mới mặt đất bằng tiêu diệt con người tội lỗi. Như đốt thành Sôđôma thời tổ phụ Abraham. Như nạn hồng thuỷ tẩy sạch mặt địa cầu thời tổ phụ Noe. Nhưng con người là tội lỗi. Khi con người sinh sản ra nhiều, tội lỗi lại lan tràn. Nên lần này Chúa muốn đổi mới chính con người. Vì thế Chúa Giêsu dạy ta: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Đó là cuộc đổi mới triệt để toàn diện. Đó là trở nên con người mới. Đổi mới không từ bên ngoài nhưng bắt đầu từ bên trong tâm hồn con người. Khi con người đổi mới, vũ trụ sẽ đổi mới.

Đổi mới tâm hồn là sống  yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Nên giống Thiên Chúa là biết yêu thương. Tình yêu thương của Chúa không phân biệt kẻ xấu người tốt, kẻ lành người dữ. Chúa yêu thương hết mọi người. Vậy chúng ta cũng phải yêu hết mọi người. Người thân. Kẻ sơ. Kể cả kẻ thù. Như Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.”

Thực ra thế giới có vấn đề là vì con người thiếu tình yêu. Nếu con người có tình yêu, thế giới sẽ tốt đẹp. Thế giới không thiếu đất sống. Nhưng nhiều người không có nhà cửa vì một số người chiếm hữu quá nhiều. Thế giới không thiếu lương thực. Nhưng nhiều người chết đói vì một số người ăn quá nhiều. Phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều là một minh hoạ. Khi yêu thương chia sẻ, những tấm bánh nhỏ bé sẽ trở nên lương thực dồi dào. Nuôi đủ mọi người trên thế giới. Tình yêu sẽ giải quyết mọi vấn đề của cá nhân, gia đình, xã hội, thế giới và vũ trụ.

Phong tục ngày Tết Việt Nam có nhiều điểm phù hợp với Tin Mừng.

Tục lệ cầu nguyện vào giờ phút Giao Thừa. Đó là tin nhận Thiên Chúa làm chủ thời gian và là chủ nhân của đổi mới. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho năm mới tốt đẹp. Vì thế khi chúc Tết ta hãy cầu nguyện cho người đang nhận lời chúc. Chúa sẽ ban phúc cho họ. 

Tục lệ chúc Tết trong gia đình vào giờ phút Giao Thừa. Con cháu trong nhà xin lỗi ông bà cha mẹ vì những lỗi lầm trong năm cũ. Hứa sẽ sống tốt hơn trong năm mới. Xin lỗi là ý thức năm mới phải bắt đầu từ chính bản thân. Xin lỗi là ý thức mùa xuân ở bên trong chứ không ở bên ngoài. Chính bản thân tạo dựng mùa xuân bằng cuộc đổi mới tâm hồn.

Tục lệ kiêng kỵ không nóng giận gắt gỏng. Đó là ý thức xã hội được xây dựng bằng tình yêu thương. Có tình yêu thương sẽ biết quên mình và bao dung độ lượng với tha nhân. 

Nếu lời Chúc Mừng Năm Mới của ta có đủ ba yếu tố kể trên. Có lời cầu nguyện xin Chúa chúc phúc. Có tâm tình sám hối lỗi lầm của bản thân. Có tình yêu thương chân thật dành cho tha nhân. Chắc chắn lời Chúc Mừng Năm Mới sẽ mang tới hiệu quả đích thực.

Nếu ta cầu nguyện, sám hối và yêu thương suốt năm, suốt đời, ta sẽ biến thế giới thành một mùa xuân. Trở nên thành Giêrusalem mới vô cùng xinh đẹp. Bản thân ta trở nên công dân mới trong một thế giới mới. Thế giới tràn đầy tình yêu thương. Sẽ không còn nước mắt, đau khổ, rên la.

Với tất cả ý thức, tôi xin anh chị em tha thứ những khiếm khuyết lỗi lầm của tôi trong năm qua, đặc biệt lỗi phạm đức bác ái. Và với lòng tin tưởng Thiên Chúa là Cha nhân lành, tôi xin Chúa ban cho anh chị em NĂM MỚI KHANG AN, THỊNH VƯỢNG.

bài liên quan mới nhất

Gp Lạng Sơn - Cao Bằng: Thánh Lễ Truyền Dầu 2024

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng