“Hãy là ánh sáng giữa bầu trời đêm”: Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Tà Lùng

Hôm nay cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tà Lùng chúng con rất vui mừng chào đón Đức cha tới thăm mục vụ và nhất là cử hành Thánh lễ Tất niên với giáo xứ chúng con. Sự hiện diện của Đức cha cho chúng con cảm nhận được sự gần gũi đầy tình Chúa, tình người.” Đó là những lời chân thành của cha xứ Tà Lùng Giuse Hoàng Văn Tiệc, thay mặt cộng đoàn đón chào Đức cha Giáo phận trong chuyến thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ Chúa nhật, ngày 08/02/2026.

Giáo xứ Tà Lùng nằm sát biên giới Việt – Trung, thuộc tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, mỗi ngày tiếng chuông nhà thờ vẫn đều đặn ngân vang giữa núi rừng biên cương, vọng sang cả hai bên biên giới như một dấu chỉ âm thầm nhưng bền bỉ của đức tin và sự hiện diện của Giáo hội nơi miền đất xa xôi này. Giữa những dãy núi trùng điệp và nhịp sống còn nhiều gian khó, Tà Lùng vẫn là một cộng đoàn nhỏ bé nhưng kiên trung, lặng lẽ giữ lửa đức tin qua năm tháng.

Đặc thù của giáo xứ biên giới không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là sứ mạng. Ánh sáng đức tin nơi đây không chỉ được thắp lên để soi chiếu cho cộng đoàn xung quanh, nhưng còn được mời gọi lan tỏa vượt ra ngoài ranh giới hữu hình, hướng về biết bao con người bên kia biên giới – những tâm hồn còn chưa nhận biết Chúa. Trong âm thầm, giáo xứ Tà Lùng trở thành một ngọn đèn nhỏ giữa vùng biên, mang theo niềm hy vọng và lời chứng sống động của Tin Mừng.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha đã gợi lên một hình ảnh thật đẹp và đầy sức gợi: mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên như những ánh sao trên bầu trời đêm. Giữa bóng tối của trần gian, ánh sao tuy nhỏ bé nhưng vẫn đủ để chỉ hướng, đủ để đem lại hy vọng. Đức cha nhấn mạnh: khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người đã được tháp nhập vào sự sống của Thiên Chúa, trở nên con cái của ánh sáng. Chính ánh sáng đã lãnh nhận từ Chúa ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi chiếu tỏa giữa đời, không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng đời sống đức tin đơn sơ, trung thành và yêu thương mỗi ngày.

Tà Lùng là giáo xứ sau cùng trong hành trình mục vụ xuân năm nay của Đức cha tại các giáo xứ miền Cao Bằng và Hà Giang, thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng. Dù lịch mục vụ dày đặc, quãng đường xa xôi và nhiều vất vả, Đức cha chia sẻ rằng ngài luôn cảm thấy niềm vui và sự xúc động đặc biệt mỗi khi đến thăm các cộng đoàn rải rác nơi vùng sâu, vùng xa. Chính nơi những miền đất tưởng chừng bé nhỏ ấy, ngài lại cảm nhận rõ nét nhất sức sống âm thầm nhưng mạnh mẽ của đức tin.

Sau Thánh lễ, Đức cha và đoàn quý cha quý thầy tháp tùng lên đường trở về Tòa Giám mục Lạng Sơn. Hành trình dài nhiều giờ đồng hồ qua những cung đường quanh co, đèo dốc của miền núi biên cương, trong tiết trời giá lạnh và mưa phùn mùa đông.

Từ giáo xứ Tà Lùng hôm nay, lời mời gọi truyền giáo vang lên rõ ràng và cấp thiết: mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành một môn đệ thừa sai. Không chỉ hiện diện để giữ đạo, nhưng được sai đi để làm chứng; không chỉ gìn giữ đức tin cho riêng mình, nhưng được mời gọi trao ban ánh sáng đã lãnh nhận cho người khác. Giữa miền biên viễn còn nhiều thách đố, mỗi ánh sao nhỏ bé của đời sống Kitô hữu - qua cầu nguyện, hy sinh, yêu thương và trung thành - chính là cách Giáo hội thực thi sứ mạng của mình. Trong âm thầm và bền bỉ, mỗi tín hữu Tà Lùng tiếp tục chiếu sáng giữa bầu trời đêm, để Tin Mừng của Đức Kitô được lan tỏa, và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa không bao giờ tắt.

Giuse Trần Ngọc Huấn