Gx. Chính toà Lạng Sơn:Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Hoan ca và Diễn nguyện

“Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa, Ðấng Cứu Tinh đã sinh ra…” (TRỜI HÂN HOAN, Lm. Kim Long)

Thứ Tư, ngày 24/12/2025, vào lúc 22g00, tại Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn, Thánh lễ Đêm Giáng Sinh đã được cử hành long trọng do Đức Giám mục (ĐGM) Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế.

Trước Thánh lễ, vào lúc 20g30, tại tiền sảnh Nhà thờ Chính toà, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự chương trình Hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh và Diễn nguyện Mầu nhiệm Giáng Sinh. Qua các tiết mục hoạt cảnh phong phú, sinh động và đầy ý nghĩa, cộng đoàn được dẫn về buổi ban đầu của lời hứa Đấng Cứu Độ, chiêm ngắm hành trình yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ nhân loại. Bầu khí trang nghiêm xen lẫn niềm vui thánh thiêng đã giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn đón mừng Con Thiên Chúa giáng trần.

Lúc 22g00, Thánh lễ bắt đầu với nghi thức rước Chúa Hài Đồng và đoàn đồng tế tiến vào cung thánh trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng. Cùng đồng tế với ĐGM Giuse có quý cha đang phục vụ tại Toà Giám mục. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Đặc biệt, Thánh lễ năm nay quy tụ rất đông bà con lương dân, với hàng ngàn người đến từ các vùng lân cận trong tỉnh Lạng Sơn, cùng hiện diện, chia sẻ niềm vui Giáng Sinh và bầu khí hoà bình, yêu thương của đêm thánh.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ Phụng vụ Lời Chúa của lễ Đêm Giáng Sinh, ĐGM Giuse đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm một Thiên Chúa thật gần gũi, không xa vời nhưng hiện diện nơi Hài Nhi Giêsu bé nhỏ nằm trong máng cỏ, giữa gia đình Thánh Gia gồm Đức Maria và Thánh Giuse.

Đức cha mời gọi cộng đoàn hướng về biến cố Giáng Sinh năm xưa, nơi Con Thiên Chúa làm người, để cảm nghiệm sâu xa tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương và trao ban cho nhân loại. Ngài nhấn mạnh: Chúa Giáng Sinh không chỉ là một lễ hội, nhưng là trung tâm của đức tin Kitô giáo, nơi Hài Nhi Giêsu chính là món quà tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho toàn thể nhân loại.

Từ đó, ngài mời gọi mỗi người tín hữu biết trao ban tình yêu ấy cho nhau, sống tinh thần Giáng Sinh trong đời sống thường ngày, theo đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn đã lắng nghe Thư mục vụ mừng Đại lễ Giáng Sinh năm Phụng vụ 2026 của Đức Giám mục Giáo phận. Sau đó, ngài đã ban phép lành trọng thể với Ơn Toàn Xá nhân dịp Năm Thánh Hy Vọng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi thành phần Dân Chúa đã cộng tác, hy sinh, chúc mừng và hiện diện trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh.

Cách riêng, trước khi kết thúc Thánh lễ, ĐGM Giuse đã gửi lời chúc bình an của Chúa Hài Đồng đến tất cả mọi người tham dự cũng như không tham dự vì nhiều lý do khác nhau, không phân biệt lương hay giáo, ước mong ánh sáng, tình yêu và hoà bình của Thiên Chúa lan toả đến từng gia đình và toàn xã hội.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui, trang nghiêm và tràn đầy hy vọng của đêm hồng phúc mừng Chúa Cứu Thế Giáng Sinh.

BTT GP

bài liên quan mới nhất

Chúa Nhật V Thường niên, năm A

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng