“Hãy thật lòng trở về với Chúa trong chay tịnh trong nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn đừng xé áo, hãy trở về với Chúa nhân lành từ bi nhẫn nại và giàu lòng xót thương” (HÃY THẬT LÒNG, Lm. Mai Thiện).
Sáng thứ Tư ngày 05/3/2025, vào lúc 06g00 tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn đã diễn ra Thánh lễ Tro với những những nghi thức đặc biệt trong năm phụng vụ, ngày mà người Công giáo trên khắp thế giới được xức tro trên trán để ý thức thân phận mỏng giòn của mình.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Chủ tế, đồng tế với ngài có quý cha trong Tòa Giám mục. Quý tu sĩ nam-nữ, cộng đoàn dân Chúa sốt sáng cùng hiệp dâng.
Mở đầu Thánh lễ Đức cha Giuse mời gọi mỗi người hãy thức tỉnh, sám hối, ăn năn để trở về với Chúa Giàu Lòng Xót Thương. Không chỉ lắng nghe mà còn những hành động cụ thể để biến đổi đời sống trong Mùa Chay Thánh.
Hành động Xức Tro là dấu chỉ của thống hối, của nhỏ bé mong manh nơi con người để hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa – Đấng tạo dựng và cứu chuộc mỗi người.
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô qua Sứ điệp Mùa Chay 2025 “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng” trong Năm Thánh Hy Vọng.
Dịp này Đức cha Giuse cũng mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô đang trong đau bệnh cùng cầu cho Thế giới nhìn nhận tôn trong nhau để có được Hòa Bình thực sự.
Từ bức thư của người lính trẻ gửi về từ chiến trường khốc liệt Ukraina cho người vợ trẻ và 2 con thơ để luôn nghĩ về tình yêu và hòa bình, mặc dù phía trước là địch thù và chiến tranh với hy vọng được trở về cùng người thân. Đức cha Giuse chia sẻ trong bài giảng, cuộc đời mong manh dễ vỡ như bụi tro, nhưng vẫn hy vọng vào nơi Đức Kitô – Đấng đã đến để đem lại niềm hy vọng “làm hòa với Thiên Chúa” khi biết sám hối, sửa đổi thực lòng để quay về với Ngài khi ta trót sai phạm. Làm hòa với nhau khi biết chăm sóc, nâng đỡ và yêu thương nhau.
Sau bài giảng, nghi thức làm phép và xức tro được cử hành trang trọng. Mỗi người nhận tro trên đầu được nhắc nhớ về thân phận mỏng manh và ý thức: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15).
Trước khi kết thúc và lãnh nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn được lắng nghe Sứ điệp Mùa Chay 2025 “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng” để sống trong suốt Mùa Chay Thánh này.
BTT GP