“…Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1).
Chiều tối thứ Năm, ngày 17/4/2025 vào lúc 19g00 tại Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn đã diễn ra Thánh lễ Tiệc Ly và nghi thức Rửa chân. Thánh lễ do Đức Giám mục (ĐGM) Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong Toà Giám mục. Đông đủ cộng đoàn Dân Chúa cùng tham dự.
Mở đầu Thánh lễ ĐGM Giuse mời gọi ý thức và cầu nguyện cho các Linh mục trong ngày đặc biệt của thứ Năm Tuần Thánh. Qua việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, thiết lập chức Linh mục và để lại Giới răn mới là yêu thương nhau.
Trong bài giảng Thánh lễ, ĐGM Giuse nhấn mạnh đến ý nghĩa và chủ đề của ngày lễ là “Giới răn mới” yêu như chính Chúa đã yêu. Giới răn mới nơi Chúa Giêsu là những Màu nhiệm trong Tuần Thánh. Bỏ mọi sự để làm Người, chia sẻ mọi sự với con người ngoại trừ tội lỗi (x.Pl 2, 6-7 và Dt 4, 15). Hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu trên thánh giá ““Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Tình yêu cúi xuống để rửa chân, tẩy sạch tội lỗi…(x.Ga 13, 14). Qua đó, ngài mời gọi mỗi người dù là ai, hãy học bài học của Giới răn mới là biết phục vụ, yêu thương và tha thứ cho nhau trong đời sống.
Sau là Nghi thức thật cảm động - Nghi thức Rửa chân, khi ĐGM Giuse cùng 2 cha đã quỳ xuống rửa chân cho những người được đại diện như xưa Chúa Giêsu đã làm trong Nhà Tiệc Ly.
Sau Thánh lễ, Mình Thánh Chúa được kiệu về Nhà Nguyện Thánh Thể, các Giáo họ trong Giáo xứ Chính toà và Tòa Giám mục thay phiên nhau canh thức chầu cho đến trước 24g00.
BTT GP
Xem thêm ảnh Tại Đây!