Gp. Lạng Sơn - Cao Bằng: Hiệp hội Thừa sai Đức Maria Mẫu Sơn dâng Thánh lễ tạ ơn và mừng các tân linh mục tại Tòa Giám mục

Chiều tối ngày 14/6/2026, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng giữa những cơn mưa nhẹ mùa hè, Hiệp hội Thừa sai Đức Maria Mẫu Sơn đã quy tụ tại Đài Lòng Thương Xót thuộc Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn để hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp bảy linh mục của Hiệp hội vừa lãnh nhận thiên chức linh mục trở về Tòa Giám mục thăm Đức Giám mục giáo phận.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Ngọc Tân, Bề trên Hiệp hội Thừa sai Đức Maria Mẫu Sơn, quý cha đang phục vụ tại Tòa Giám mục, quý cha trong Hiệp hội, cách riêng bảy tân linh mục vừa được truyền chức linh mục ngày 12/6/2026 tại Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse ngỏ lời chào mừng quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Ngài chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của tháng Sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – nguồn mạch tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức cha nhấn mạnh rằng Thánh Tâm Chúa là biểu tượng sống động của tình yêu cứu độ, mời gọi mỗi Kitô hữu cảm nhận sâu xa tình yêu ấy và đáp lại bằng đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.

Đức cha cũng nhắc đến truyền thống của Giáo hội trong việc dành tháng Thánh Tâm để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục được nên thánh. Trong niềm vui của Hiệp hội Thừa sai Đức Maria Mẫu Sơn và của toàn giáo phận, ngài hân hoan chào đón bảy tân linh mục vừa lãnh nhận hồng ân thánh chức. Đức cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các ngài luôn cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa, trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận và quảng đại dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha Bề trên Giuse Nguyễn Ngọc Tân đã chia sẻ và quảng diễn các bài đọc (x.Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30), giúp cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho con người. Khởi đi từ lời sách Đệ Nhị Luật: “Không phải vì các ngươi đông số hơn mọi dân tộc khác mà Thiên Chúa gắn bó với các ngươi và tuyển chọn các ngươi... nhưng vì Chúa đã yêu thương các ngươi”, cha nhấn mạnh rằng việc Thiên Chúa tuyển chọn dân Israel hoàn toàn xuất phát từ tình yêu và lòng trung tín của Người.

Liên hệ với thực tại của Hiệp hội Thừa sai Đức Maria Mẫu Sơn, cha Bề trên cho thấy dù Hiệp hội còn nhỏ bé và chưa được nhiều người biết đến, nhưng vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương, dẫn dắt và chúc lành. Cũng như dân Israel năm xưa, mọi hồng ân mà Hiệp hội và mỗi người nhận được đều là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa.

Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng tình yêu của Thiên Chúa không dựa trên công trạng hay khả năng của con người, nhưng hoàn toàn là ân ban phát xuất từ lòng thương xót vô biên của Người. Chính tình yêu ấy mời gọi mỗi người sống tâm tình biết ơn, tín thác và đáp trả bằng đời sống bác ái, phục vụ và dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Cách riêng đối với các tân linh mục, cha Bề trên nhấn mạnh rằng ơn gọi linh mục không phải là thành quả của khả năng hay nỗ lực cá nhân, nhưng là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Vì thế, người linh mục được mời gọi luôn sống khiêm nhường, gắn bó mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu và trở nên khí cụ của tình yêu cùng lòng thương xót Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Những lời kinh, tiếng hát và tâm tình tạ ơn của cộng đoàn hòa quyện với niềm vui của các tân linh mục trong những ngày đầu đời linh mục, tạo nên một dấu ấn đẹp trong hành trình đức tin của Hiệp hội cũng như của Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn hiện diện cùng chia sẻ niềm vui với bảy tân linh mục và Hiệp hội Thừa sai Đức Maria Mẫu Sơn. Những lời chúc mừng, những nụ cười và tâm tình tạ ơn đã làm nên bầu khí gia đình ấm áp, diễn tả sự hiệp thông và nâng đỡ của Giáo hội dành cho những người vừa được Thiên Chúa tuyển chọn để phục vụ Dân Người.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên các tân linh mục, trên Hiệp hội Thừa sai Đức Maria Mẫu Sơn và toàn thể Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, để mỗi người luôn trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

BTT GP

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XIV Thường niên: “Anh em đừng sợ…”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng