Vào hồi 19g00 thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2025, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn đã diễn ra Thánh lễ trọng thể mừng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa trong một bầu không khí linh thiêng và trang trọng. Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, chủ sự, cùng với sự tham dự của quý cha, quý tu sĩ và đông đảo mọi thành phần dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội: “Giáo Hội có ba thành phần - Giáo Hội khải hoàn là các thánh trên Thiên Đàng, Giáo Hội đau khổ là các linh hồn đang được thanh luyện trong luyện ngục, và Giáo Hội lữ hành là chính chúng ta đang bước đi trên trần gian.” Ngài nhấn mạnh rằng, trong ngày lễ trọng hôm nay, toàn thể Giáo Hội hiệp nhất trong niềm tin và tình mến: mừng các thánh trên trời, và chuẩn bị hướng đến ngày mai (02/11) - lễ cầu cho các linh hồn. Ba thành phần của Giáo Hội tuy cách biệt về không gian, nhưng cùng gắn bó trong một sợi dây thiêng liêng của tình yêu và lời cầu nguyện.

Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức rằng chính mỗi người chúng ta, dù đang sống giữa thế gian với bao bận rộn và giới hạn, vẫn thuộc về Giáo Hội lữ hành - một phần quan trọng trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Chúng ta được mời gọi cầu xin các thánh chuyển cầu cho mình, đồng thời cũng dâng lời cầu nguyện, hy sinh và các việc lành để giúp đỡ những linh hồn đang được thanh luyện. Những ngày đầu tháng Mười Một này, theo lời Đức cha, thật sự là “những ngày Tết của người Công giáo”, khi toàn thể Dân Chúa hiệp thông trong một niềm tin duy nhất, hướng lòng về sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse dẫn cộng đoàn bước vào ý nghĩa sâu xa của lễ trọng này. Ngài nói: “Mỗi người chúng ta đều có một vị thánh bổn mạng - người luôn chuyển cầu cho ta và là gương sáng để noi theo. Cũng như người đời có những ‘thần tượng - idol’ mà họ yêu mến, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi chọn chính các thánh làm mẫu gương, vì các ngài là những người đã chiến đấu, đã yêu mến và đã chiến thắng cùng với Đức Kitô”.
Ngài tiếp tục chia sẻ: “Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được trở nên người thánh của Thiên Chúa, được sáp nhập vào Dân Thánh của Ngài. Chính đó là điểm khởi đầu của hành trình nên thánh - một hành trình mà ân sủng Thiên Chúa luôn đồng hành, để ta sống trọn ơn gọi làm con Chúa”. Dù hành trình ấy có những yếu đuối và sa ngã, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn ban Con Một của Ngài đến để cứu độ và thánh hóa ta qua Hội Thánh, để ta được thanh luyện, củng cố và chữa lành.

Đức cha nhắc nhớ rằng, các Thánh của Thiên Chúa mà cùng với toàn thể Giáo hội chúng ta mừng hôm nay cũng từng trải qua cùng một hành trình như chúng ta - cũng yếu đuối, cũng chiến đấu, nhưng đã biết cộng tác với ơn Chúa để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. “Hạt giống thánh thiện,” ngài nói, “đã được gieo vào tâm hồn chúng ta từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Giờ đây, điều cần thiết là chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa, để mỗi ngày sống đạo đức, thánh thiện và xứng đáng với hạnh phúc tuyệt đối mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ta”.
Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hướng lòng về thực tại vĩnh cửu: “Định mệnh của chúng ta là nên thánh, như chính lời Chúa đã mời gọi. Các mối phúc thật trong Tin Mừng hôm nay là con đường tuyệt vời để chúng ta tiến bước mỗi ngày trong ơn Chúa, hoàn thiện mình và đạt tới hạnh phúc đời đời”.


Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và sâu lắng sau Phép lành của Đức cha chủ sự. Sau đó mọi người đến Mục Tử Đài để viếng mộ Đức cha cố Vinhsơn Phaolô Phạm Văn Dụ, cầu nguyện cho ngài và các Mục tử cùng các thế hệ tín hữu trong dòng lịch sử GIáo phận đã qua đời. Cộng đoàn ra về với niềm hân hoan và hy vọng - hy vọng vào sự hiệp thông trọn vẹn trong Nước Trời, nơi chúng ta sẽ được gặp lại tất cả những người thân yêu đã đi trước và cùng với các thánh, hát vang lời chúc tụng Thiên Chúa muôn đời.
Giuse Trần Ngọc Huấn