Giáo xứ Vũ Lễ: Hân Hoan Mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn Mạng Giáo Xứ và Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 1, 38).

Chiều thứ Sáu, ngày 12/12/2025, trong bầu khí linh thiêng và hân hoan, cộng đoàn Giáo xứ Vũ Lễ[i] long trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan thầy của giáo xứ, đồng thời tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập (08/12/2015 – 08/12/2025). Thánh lễ được cử hành lúc 17g00 do cha Tổng Đại diện (TĐD) Giuse Nguyễn Ngọc Thể chủ tế, cùng với sự hiện diện và đồng tế của quý cha trong và ngoài Giáo phận.

Quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, cùng đại diện các Hội đồng Mục vụ giáo xứ bạn đã quy tụ về đây để hiệp dâng thánh lễ và chia vui với cộng đoàn Vũ Lễ trong ngày trọng đại này.

Mở đầu thánh lễ, cha TĐD Giuse đã thân ái mời gọi cộng đoàn hiệp lòng cảm tạ và chung vui với anh chị em giáo xứ Vũ Lễ trong ngày mừng bổn mạng. Dù thánh lễ được tổ chức muộn hơn vài ngày so với lịch phụng vụ (08/12), nhưng ngài khẳng định rằng tấm lòng yêu mến Đức Mẹ và tinh thần sốt sắng của cộng đoàn vẫn tròn đầy và chân thành.

Cha TĐD Giuse cũng nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của ngày 08/12 – ngày giáo xứ Vũ Lễ được chính thức thành lập. Đây là thời khắc để cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình một thập kỷ vừa qua, hành trình được dệt bằng biết bao ơn lành của Thiên Chúa và sự che chở của Mẹ Maria.

Trong bài giảng, cha TĐD Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp của mầu nhiệm Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng được Thiên Chúa gìn giữ tinh sạch hoàn toàn, không phải vì công trạng của bản thân, nhưng vì Mẹ được chọn cho một sứ mạng vĩ đại: mang Đấng Cứu Thế đến trần gian.

Từ khởi đầu thánh thiện của Mẹ, cha nhấn mạnh: “Thiên Chúa có thể bắt đầu những điều lớn lao từ những gì rất nhỏ bé”. Chính sự tinh tuyền và tấm lòng sẵn sàng của Mẹ là nền tảng cho chương trình cứu độ được hoàn tất.

Ngài liên hệ đến hành trình của giáo xứ Vũ Lễ: từ một nhóm tín hữu nhỏ bé giữa núi rừng Lạng Sơn, đường sá còn cách trở, đời sống còn khó khăn…thế nhưng ngọn lửa đức tin vẫn được thắp lên và gìn giữ suốt hơn 10 năm qua. Dù chưa có một ngôi thánh đường khang trang, cộng đoàn vẫn quy tụ trong những ngôi nhà tạm, những điểm sinh hoạt đơn sơ; nhưng “điều làm nên một giáo xứ không phải trước hết là những bức tường gỗ đá, nhưng chính là một cộng đoàn biết yêu mến Chúa, gắn kết và hy sinh cho nhau”.

TĐD Giuse nhận thấy những nỗ lực của giáo xứ khi địa bàn rộng, bà con sống rải rác khắp các bản làng Bình Gia, Bắc Sơn đến Vũ Lễ; phương tiện hạn chế, nhân sự thiếu thốn. Nhưng đức tin của các gia đình vẫn sáng ngời qua những giờ kinh tối, những cử hành phụng vụ đơn sơ nhưng đầy lòng đạo đức.

Từ nền móng thiêng liêng đó, TĐD Giuse mời gọi cộng đoàn tiếp tục xây dựng giáo xứ bằng ba giá trị cốt lõi: Tình yêu – Hiệp nhất – Hy sinh. Ngài khẳng định rằng đây chính là “đất tốt” để một ngày kia ngôi thánh đường tương lai của giáo xứ Vũ Lễ được mọc lên.

Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn dâng lên Đức Mẹ những ước mơ đơn sơ nhưng thiết thực: một trái tim tinh sạch như Mẹ, những gia đình hòa thuận, một cộng đoàn hiệp nhất và đời sống đạo đức chân thành. Khi ấy, mỗi người tín hữu sẽ trở thành “đền thờ sống động”, nơi Chúa hiện diện và hoạt động.

Ngài nhấn mạnh: “Chúa không gửi mỗi người đến vùng đất này một cách ngẫu nhiên. Chính Chúa muốn Vũ Lễ trở thành một điểm sáng Tin Mừng giữa miền biên viễn, giữa rừng núi xanh thẳm và cái lạnh miền sơn cước; để trở nên ngọn lửa ấm áp cho người nghèo, ánh sáng hiền hòa cho lương dân và dấu chỉ hy vọng cho vùng đất còn nhiều thiếu thốn”.

Cuối thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, nâng đỡ và hiệp thông trong ngày lễ bổn mạng cũng như dịp kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ.

Mọi người cùng chung chia niềm vui với Giáo xứ Vũ Lễ trong ngày hồng phúc với sự đồng hành của Đức Maria Vô Nhiễm – Đấng luôn gìn giữ và che chở giáo xứ trên hành trình đức tin hôm nay và mãi mãi.

BTT GP


[i]Giáo xứ Vũ Lễ, thuộc xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, cách Tòa Giám mục 115km, là trung tâm phụng vụ của giáo dân Bắc Sơn, Bình Gia và một phần Đình Cả (Thái Nguyên). Được chăm sóc mục vụ nhiều năm và chính thức lập ngày 08/12/2015 bởi Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giáo xứ do dòng Phan Sinh coi sóc; hiện cha Phanxicô Nguyễn Văn Huy, OFM là Chính xứ và cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, OFM là Phó xứ.

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng