Giáo xứ Thánh Tâm (Hà Giang): Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng… Hôm nay ứng nghiệm lời tai quý vị vừa nghe” (x.Lc 4,18-21). Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri nhấn mạnh trong bài giảng: “Lời này cũng dành cho các con hôm nay. Từ giờ, các con bước vào giai đoạn mới của đời sống đức tin: siêng năng cầu nguyện, chăm dự Thánh lễ, sống ngoan hiền với cha mẹ, thầy cô; biết chan hòa, bác ái và quảng đại với mọi người”.

Sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025, lời Tin Mừng ấy đã vang lên cách đặc biệt giữa cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm tại vùng đất Hà Giang. Trong niềm hân hoan tràn đầy ân sủng, Đức cha Giuse đã long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 19 em thiếu nhi và trao Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 16 em khác. Các em không chỉ thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, mà còn quy tụ từ những giáo điểm xa xôi của Giáo hạt truyền giáo Hà Giang như Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Ninh Hồ, Yên Minh, Bắc Mê,… Đây thật sự là một ngày hồng ân cho giáo hạt truyền giáo nơi miền đất địa đầu Tổ quốc.

Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Tổng Đại diện cũng là nguyên Chính xứ Thánh Tâm Giuse Nguyễn Ngọc Thể, Cha Chánh Văn phòng Toà Giám mục Giuse Mai Xuân Đỉnh, cha Bề trên Hiệp Hội Giuse Nguyễn Ngọc Tân, cha xứ G.B. Trần Văn Thọ cùng quý cha. Ngay đầu Thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui và tạ ơn: “Hôm nay chúng ta đón chính Thượng Khách là Chúa Thánh Thần. Các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được nhận tặng phẩm Thần Linh. Và các em rước lễ lần đầu cũng đón Thượng Khách là chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự đến trên bàn thờ này. Xin Chúa ở cùng chúng ta, củng cố đức tin, để đời sống mỗi người thành niềm vui và chứng tá cho Tin Mừng”.

Sau phần giới thiệu của cha xứ, từng em thiếu nhi – từ các giáo điểm xa gần – đứng lên xướng tên và ra mắt cộng đoàn để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích.

Trong bài giảng, Đức cha ngỏ lời với Cộng đoàn Phụng vụ: “Chúa Thánh Thần được ban để biến đổi và sai anh chị em ra đi làm chứng. Như ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Tông đồ nên những chứng nhân can đảm, thì hôm nay Người cũng ngự xuống trên từng người, để các con trở nên tín hữu trưởng thành giữa cộng đoàn.” Tiếp đó, Đức cha nhắc nhở cả cộng đoàn: “Không chỉ các em, mà từng người lớn trong giáo xứ cũng được mời gọi cộng tác với ơn Chúa, để đời sống mỗi ngày trở thành chứng tá sống động giữa lòng đời.” Lời mời gọi ấy như một nhịp cầu nối dài giữa thế hệ trẻ hôm nay với đức tin của các bậc cha anh, để mọi người cùng nhau dấn thân loan báo Tin Mừng.

Đặc biệt, ngỏ lời với 16 em sẽ được rước lễ lần đầu, Đức cha nhấn mạnh: “Đây là hồng ân vô song mà Chúa Giêsu yêu thương ban tặng, để chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được chính Chúa ở trong chúng ta”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện dâng lời cảm tạ, tri ân Đức cha – vị cha chung của Giáo phận – đã đến thăm mục vụ và ban Bí tích; cám ơn cha Tổng Đại diện, cha Bề trên Giuse, quý cha, quý thầy, cùng cha mẹ đã dạy dỗ, nâng đỡ các em trên hành trình học hỏi giáo lý và trưởng thành trong đức tin.

Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn: “Anh chị em hãy cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để làm rạng danh Chúa và tiếp tục loan báo Tin Mừng trên vùng đất Hà Giang thân yêu này.” Ngài cũng chia sẻ một kỷ niệm thân tình: cách đây tròn mười năm, chính ngài đã đặt tay truyền chức linh mục cho cha xứ G.B. Trần Văn Thọ. Nhìn lại chặng đường ấy, Đức cha bày tỏ niềm xúc động vì hồng ân Thiên Chúa luôn dẫn dắt và gìn giữ, nhất là quan phòng yêu thương. Ngài kể lại những ngày khởi đầu của Hiệp Hội Thừa Sai Đức Maria Mẫu Sơn – vốn mang ước nguyện truyền giáo nơi vùng Trường Sơn – và nay, theo thánh ý Chúa, Hiệp Hội ấy được sai đến vùng đất Hà Giang để tiếp tục sứ mạng gieo hạt giống Tin Mừng trên miền biên viễn.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Đức cha Giuse. Niềm hy vọng và tinh thần truyền giáo được khơi dậy nơi từng người tham dự, để từ đây, ánh sáng Tin Mừng tiếp tục lan tỏa trên mảnh đất vùng cao Hà Giang địa đầu Tổ quốc, dệt nên những câu chuyện đức tin sống động và tràn đầy ơn thánh.

Giuse Trần Ngọc Huấn