
Sáng Chúa nhật, ngày 14/6/2026, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn vui mừng chào đón quý cha, quý phó tế, chủng sinh cùng quý khách từ Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng. Cách riêng, cộng đoàn hân hoan đón tiếp các tân linh mục, cha Bề trên, quý cha và quý thầy thuộc Hiệp hội Đức Maria Mẫu Sơn về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Đặc biệt, cộng đoàn vui mừng chào đón Tân linh mục Phaolô Vũ Quốc Đạt, người đã từng có thời gian phục vụ tại giáo xứ với cương vị thầy xứ.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Thanh Sơn, cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo, đã giới thiệu với cộng đoàn sự hiện diện của các tân linh mục cùng quý cha trong giáo phận và Hiệp hội Đức Maria Mẫu Sơn. Những tràng pháo tay nồng nhiệt cùng những bó hoa tươi thắm đã diễn tả niềm vui và lòng yêu mến của cộng đoàn dành cho các vị mục tử mới được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi phục vụ Dân Người.
Thánh lễ do Tân linh mục Phaolô Vũ Quốc Đạt chủ tế. Trong phần mở đầu, cha Phaolô xúc động bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà ngài cùng sáu thầy phó tế khác đã được lãnh nhận qua nghi thức đặt tay truyền chức của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, vào ngày 12/6/2026 tại Giáo xứ Thánh Tâm, Hà Giang.
Cha Phaolô chia sẻ: “Hôm nay, sau khi được lãnh nhận hồng ân linh mục qua nghi thức đặt tay của Đức Giám mục ngày 12 tháng 6 vừa qua, chúng con quy tụ nơi đây để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống, ơn gọi và thiên chức linh mục”.
Trong tâm tình tri ân, cha mới xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giám mục giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn. Cha cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả những người đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với ngài trên hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi. Đồng thời, cha tha thiết xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn quý cha, quý thân nhân và ân nhân đã qua đời, để Chúa thương đón nhận các ngài vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời.
Cùng đồng tế Thánh lễ với cha mới Phaolô có cha Giuse Nguyễn Ngọc Tân, Bề trên Hiệp hội Đức Maria Mẫu Sơn; cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo, Đại diện Giám mục và Quản hạt Cao Bằng; cùng quý cha trong giáo phận và Hiệp hội. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về con đường theo Đức Kitô – con đường của sự khiêm nhường, từ bỏ và phục vụ. Cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại đến cùng, từ bỏ vinh quang để trở nên người tôi tớ và hiến dâng mạng sống mình vì phần rỗi con người.
Từ đó, người môn đệ Chúa được mời gọi không sống cho bản thân nhưng để Đức Kitô hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Ý thức thân phận yếu đuối của mình, mỗi người cần biết khiêm tốn cậy dựa vào lòng thương xót Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân bằng tình yêu chân thành.

Cách riêng, cha giảng lễ đã liên hệ đến châm ngôn linh mục của cha mới Phaolô: “Yêu như Chúa yêu”. Đây không chỉ là khẩu hiệu cho đời linh mục mà còn là lời mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương Đức Giêsu trong đời sống hằng ngày. Yêu như Chúa yêu là biết cúi xuống với anh chị em mình, biết cảm thông, chia sẻ và hy sinh phục vụ. Khi con người biết quên mình để yêu thương và phục vụ, tình yêu Thiên Chúa sẽ được lan tỏa, và Tin Mừng sẽ trở nên sống động giữa lòng thế giới hôm nay.
Cuối Thánh lễ, cha mới Phaolô Vũ Quốc Đạt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa, Đức Giám mục giáo phận, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ ngài trong suốt hành trình ơn gọi.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chung chia niềm vui với cha mới qua những lẵng hoa chúc mừng và bữa cơm thân tình tại khuôn viên nhà xứ. Ngày hồng ân khép lại trong niềm vui, tình hiệp thông và tâm tình tạ ơn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người tham dự.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Mẫu Sơn, tiếp tục đồng hành và ban tràn đầy ân sủng trên Tân linh mục Phaolô Vũ Quốc Đạt, để ngài luôn trung thành với sứ vụ được trao phó và sống trọn vẹn châm ngôn đời linh mục: “Yêu như Chúa yêu”.
BTT GP