Giáo xứ Thanh Sơn (Cao Bằng): Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

 “Đức Kitô Vua không cai trị bằng sức mạnh hay bạo lực, nhưng bằng “quyền lực mềm” của tình yêu – tình yêu đủ sức lôi kéo, thuyết phục và biến đổi lòng người xuyên suốt hơn hai ngàn năm lịch sử Giáo Hội”.

Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GIáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ như thế trong bài giảng của ngài khi chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ là Bổn mạng của Giáo xứ Thanh Sơn vào sáng Chúa nhật 23 tháng 11 năm 2025.

Bầu không khí của khuôn viên thánh đường Giáo xứ Thanh Sơn, ngay từ sáng sớm, đã rộn ràng và tràn đầy niềm vui khi Giáo xứ đón đông đảo quý khách gần xa tới hiệp dâng Thánh lễ Bổn mạng. Đặc biệt, vào lúc 8 giờ 45, Đức cha Giuse - vị Chủ chăn của Giáo phận - đã tới trong sự chào đón vui mừng của Cha xứ, quý Cha và cộng đoàn. Ngày hôm nay, giáo xứ cũng chào đón sự hiện diện và chúc mừng của đại diện chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan, cũng như thân hữu gần xa.

Vào lúc 9 giờ 30, cộng đoàn cung nghinh tượng Chúa Kitô Vua quanh khuôn viên thánh đường, tiến về khu nhà thờ tạm để cử hành Thánh lễ. Đồng tế với Đức cha có Cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, cha niên trưởng Giuse Trần Đức Hạnh, cha xứ Tôma Aquino Ngô Văn Khảo và quý cha trong Giáo phận. Đông đảo mọi thành phần Dân Chúa đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong lời ngỏ đầu lễ, Đức cha Giuse nhắc rằng những lẵng hoa và lời chúc mừng mà Giáo xứ Thanh Sơn vừa đón nhận không chỉ là nghi thức xã giao, nhưng là dấu chỉ của một cuộc gặp gỡ trong đức tin. Ngài nói: chính tình yêu và lòng tôn thờ dành cho Chúa Kitô Vua đã làm cho niềm vui hôm nay trở nên sâu xa hơn, bởi sự hiện diện của cộng đoàn, của các giáo xứ bạn và cả quý vị đại diện chính quyền cho thấy người Kitô hữu đang sống đúng căn tính của mình: chúng ta có một Vị Vua của Tình Yêu.

Đức cha nhấn mạnh rằng tình yêu ấy luôn có sức lan tỏa, quy tụ mọi người - kể cả những người chưa tin hay không tin - để cùng chung vui và cùng cảm nhận sức sống của Tin Mừng. Ngài cầu xin Chúa Giêsu Kitô Vua ban bình an cho thế giới, cho đất nước, cho tỉnh Cao Bằng và cho toàn Giáo phận, đặc biệt là Giáo xứ Thanh Sơn, để mỗi gia đình, mỗi giáo họ, mỗi giáo điểm biết sống trung thành và trở nên khí cụ lan tỏa tình yêu của Chúa giữa lòng đời mỗi ngày.

Trong bài giảng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Đức cha Giuse mở đầu bằng hình ảnh ngai vàng của các vua chúa trần gian để dẫn vào câu hỏi: vậy ngai của Đức Kitô ở đâu? Ngài khẳng định: ngai của Chúa Giêsu chính là Thánh giá, nơi Người bày tỏ vương quyền đích thực bằng tình yêu tự hiến.

Dựa trên Tin Mừng theo thánh Luca, Đức cha nhắc lại: Đức Kitô không cai trị bằng sức mạnh hay bạo lực, nhưng bằng “quyền lực mềm” của tình yêu. Từ Thánh giá, Người thiết lập Vương quốc của mình trên một luật duy nhất và bao trùm tất cả, đó là luật yêu thương.

Đức cha nhấn mạnh rằng theo Chúa không chỉ bằng danh xưng, nhưng bằng đời sống cụ thể: biết tha thứ, bỏ qua hận thù, sống hòa thuận trong gia đình, cộng đoàn và với lối xóm. Ngài mời gọi toàn thể cộng đoàn, đặc biệt trong bối cảnh Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng, hãy để tình yêu của Đức Kitô hướng dẫn mọi tương quan, để chính đời sống của mỗi người trở thành lời chứng thuyết phục nhất cho Tin Mừng.

Kết thúc, Đức cha tha thiết kêu gọi mọi tín hữu bỏ lại những chia rẽ, mở lòng thông cảm, đối xử với nhau bằng nụ cười và những cử chỉ hiền hòa. Chỉ khi đó, Vương quốc tình yêu của Đức Giêsu Kitô Vua mới thật sự được nhận ra giữa đời sống hằng ngày của chúng ta.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hướng lòng về miền Trung đang oằn mình trong cơn lũ lụt. Ngài nhắc lại cách đây vài ba tuần, khi Cao Bằng bị ngập lụt, biết bao nơi đã hướng về để nâng đỡ và cứu trợ cho bà con nơi đây, và nay khi cuộc sống đã tương đối ổn định trở lại, thì đến lượt chính chúng ta cũng có bổn phận và trách nhiệm chia sẻ với những anh chị em đang ở trong cảnh khốn khó. Mọi người đã quảng đại chung tay đóng góp, người ít kẻ nhiều, để sẽ qua Caritas Giáo phận gửi đến đồng bào miền Trung. Quý Cha đã dùng chính vạt áo lễ của mình để trân trọng đón nhận sự chia sẻ của bà con hiện diện, cả những anh chị em lương dân và đại diện chính quyền hiện diện cũng chung tay đóng góp cho bà con vùng lũ. Những phần đóng góp đơn sơ ấy không chỉ là vật chất, nhưng còn là lời cầu chúc, là tấm lòng, là sự cảm thông thật sự của một cộng đoàn nhỏ bé nhưng giàu tình tương thân tương ái.

Thánh lễ khép lại với Phép lành của Đức Giám mục chủ sự, trong tâm tình tạ ơn và bình an của toàn thể cộng đoàn phụng vụ.

Niềm vui của ngày lễ Bổn mạng hôm nay không dừng lại nơi bầu khí trang trọng của phụng vụ, nhưng còn lan tỏa qua những cái bắt tay thân tình, những lời chúc mừng giản dị và ánh mắt rạng rỡ anh chị em tín hữu giáo xứ Thanh Sơn. Cầu chúc cho cộng đoàn Giáo xứ tiếp tục lớn lên trong hiệp nhất và yêu thương, để mỗi gia đình, mỗi giáo họ và toàn Giáo xứ thật sự trở thành dấu chỉ sống động của Vương quốc Tình yêu mà Đức Kitô Vua đã trao phó giữa lòng non nước Cao Bằng thân thương.

Giuse Trần Ngọc Huấn

bài liên quan mới nhất

Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng