Sáng thứ Ba, ngày 29/9/2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Mỹ Sơn hân hoan chào đón Đức Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ mừng Tổng Lãnh Thiên Thần Micael – quan thầy Giáo xứ.
Ngay từ sáng sớm, cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ đông đảo tại khu vực cuối nhà thờ để chào đón Đức cha Giuse. Sau những giây phút gặp gỡ, Đức cha tiến vào nhà thờ cầu nguyện cho cộng đoàn và cùng mọi người chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ mừng quan thầy.

Thánh lễ được bắt đầu bằng cuộc rước tượng Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, chủ tế cùng đoàn đồng tế tiến về nhà vòm của giáo xứ. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael, cách riêng mừng Tổng Lãnh Thiên Thần Micael – vị quan thầy của Giáo xứ Mỹ Sơn.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện, cũng là chính xứ Mỹ Sơn, quý cha quản hạt, quý cha trong Giáo phận và quý cha khóa XIII – Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nhân dịp hội khóa tại Lạng Sơn. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý phó tế, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn Dân Chúa, quý khách và đại diện các tôn giáo bạn.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui được hiện diện giữa cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Sơn trong ngày mừng lễ quan thầy. Ngài cầu chúc cho cha xứ, quý cha phó và toàn thể cộng đoàn luôn biết noi gương các Tổng Lãnh Thiên Thần, trung thành với Thiên Chúa và nhiệt thành xây dựng đời sống giáo xứ.
.jpg)
Trong bài giảng, từ tên gọi của Tổng Lãnh Thiên Thần Micael – “Ai bằng Thiên Chúa?”, Đức cha Giuse gợi lại hành trình của Giáo xứ Mỹ Sơn với những chuyển biến đáng ghi nhận.
Đức cha nhắc lại rằng, trong những năm tháng trước đây, Giáo xứ Mỹ Sơn từng phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là những nỗi lo trước các tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy. Đó là nỗi lo của người vợ, người chồng; nỗi lo của cha mẹ và con cái; nỗi lo của cả cộng đoàn.
Thế nhưng, nhờ ơn Chúa, sự chuyển biến của đời sống xã hội và những nỗ lực không ngừng của cộng đoàn, Giáo xứ Mỹ Sơn hôm nay đã từng bước vượt qua những khó khăn ấy. Các hội đoàn ngày càng đi vào nền nếp, đời sống cộng đoàn có nhiều khởi sắc và tinh thần hiệp nhất được củng cố.
Trong niềm vui ngày lễ Quan thầy, Đức cha Giuse cũng cầu chúc Giáo xứ Mỹ Sơn tiếp tục phát triển đời sống đức tin, đồng thời sớm có được một ngôi nhà mục vụ phù hợp, để các em thiếu nhi, các hội đoàn và các thành phần trong Giáo xứ có nơi thuận tiện để sinh hoạt, học hỏi và đào luyện nhân bản cũng như đời sống Kitô hữu.
Từ đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn luôn đặt Thiên Chúa ở vị trí trung tâm. “Ai bằng Thiên Chúa?” không chỉ là ý nghĩa của tên gọi Micael, nhưng còn là lời tuyên xưng và nhắc nhở mỗi người biết tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, nhất là khi phải đối diện với những thử thách trong cuộc sống.
Đức cha cũng cầu chúc Giáo xứ Mỹ Sơn sớm có ngôi nhà mục vụ để các em thiếu nhi, con em trong giáo xứ và các hội đoàn có nơi thuận tiện sinh hoạt, học hỏi và cùng nhau xây dựng đời sống đức tin.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ Mỹ Sơn thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách, đại diện chính quyền các cấp và quý khách tôn giáo bạn đã hiện diện, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với giáo xứ.
Đặc biệt, cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn cha xứ, cha phó cùng những người đã tận tâm chuẩn bị và tổ chức Thánh lễ.
Mừng lễ quan thầy là dịp để Giáo xứ Mỹ Sơn nhìn lại hành trình đã qua với tâm tình tạ ơn, đồng thời tiếp tục phó thác tương lai nơi Thiên Chúa, noi gương Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, luôn xác tín: “Ai bằng Thiên Chúa?”
Truyền thông Mỹ Sơn