“Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang. Rầy đang no đầy muôn phúc trên Thiên Đàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn” (Về Bến Thiên Đàng, Minh Đệ).
Vào lúc 19g00, thứ Sáu ngày 01/5/2026, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Mỹ Sơn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ – bổn mạng Giáo khu Giuse Thợ, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui thiêng liêng.
Trước giờ Thánh lễ, cộng đoàn đã quy tụ đông đảo để tham dự cuộc rước kiệu Thánh Giuse – quan thầy của giáo khu. Đoàn rước diễn ra trong trật tự, trang nghiêm, với sự tham gia tích cực của các hội đoàn, cùng những lời kinh tiếng hát sốt mến. Xen kẽ trong bầu khí linh thiêng ấy là những đội dâng hoa kính Đức Mẹ, mở đầu Tháng Hoa – tháng đặc biệt dành để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Những điệu múa uyển chuyển, những đóa hoa tươi thắm cùng tâm tình thành kính đã diễn tả lòng yêu mến của cộng đoàn đối với Mẹ Maria, đồng thời tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa sống động.
Ngay sau đó, Thánh lễ được cử hành do cha xứ Giuse Nguyễn Ngọc Thể – Tổng Đại diện – chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó Tôma Aquinô Trần Huy Sản, cha Tôma Maria Trần Xuân Lộc, CRM (đang phục vụ tại Hạ Lũng). Hiệp thông trong Thánh lễ có quý nữ tu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ, cùng quy tụ trong tinh thần hiệp nhất và lòng mến.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã có lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa đến cộng đoàn, cách riêng là anh chị em Giáo khu I – những người nhận Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng. Ngài mời gọi mỗi người hãy noi gương Thánh Giuse để sống đời trung tín, khiêm nhường và âm thầm, biết chu toàn bổn phận hằng ngày trong tinh thần trách nhiệm và yêu mến.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse đã gợi lên những câu hỏi mang tính tự vấn sâu sắc: “Tôi có làm việc với tinh thần trách nhiệm không? Tôi có trung thực, ngay thẳng trong công việc không? Tôi có biết dâng công việc hằng ngày như một lời cầu nguyện không?” Những câu hỏi ấy như lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính đời sống của mình, đặc biệt là trong cách sống và làm việc hằng ngày.
Ngài nhấn mạnh rằng, trong thực tế, nhiều khi chúng ta dễ tách biệt đời sống đạo và đời sống thường ngày. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta có thể sốt sắng, nhưng trong công việc lại dễ rơi vào gian dối, lười biếng hoặc thiếu công bằng. Chính trong bối cảnh đó, Thánh Giuse trở thành mẫu gương sống động, mời gọi mỗi Kitô hữu biết sống đức tin ngay giữa những công việc đời thường.
Đặc biệt, việc khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ càng làm nổi bật mối liên kết thiêng liêng giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Nếu Đức Mẹ là mẫu gương của sự khiêm nhường và vâng phục, thì Thánh Giuse lại là mẫu gương của lao động và trách nhiệm. Hai hình ảnh ấy bổ túc cho nhau, giúp người tín hữu sống trọn vẹn hơn đời sống đức tin giữa đời thường.
Cha giảng lễ cũng nhấn mạnh rằng, Tháng Hoa không chỉ dừng lại ở việc dâng những đóa hoa vật chất, nhưng còn là dâng chính cuộc sống của mỗi người: những hy sinh âm thầm, những giọt mồ hôi lao động, những cố gắng trung tín mỗi ngày. Mỗi việc làm tốt, mỗi lần vượt thắng sự lười biếng hay gian dối, đều có thể trở thành những “bông hoa thiêng liêng” dâng lên Đức Mẹ.
Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Thánh Giuse trong đời sống cụ thể: làm việc chăm chỉ nhưng không bon chen; sống ngay thẳng nhưng không khoe khoang; trung tín nhưng luôn âm thầm. Đó chính là những giá trị mà xã hội hôm nay đang rất cần, và cũng là nền tảng để xây dựng một đời sống gia đình bền vững.
Đối với đời sống gia đình, cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những người làm cha, làm mẹ. Gia đình cần những con người biết hy sinh, biết lo lắng cho tổ ấm của mình không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính công việc và trách nhiệm hằng ngày. Khi mỗi thành viên sống đúng bổn phận của mình, gia đình sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng đức tin và tình yêu thương.
Kết thúc bài giảng, cha chủ tế bày tỏ ước mong rằng trong Tháng Hoa này, mỗi người biết noi gương Thánh Giuse: biến công việc thành lời cầu nguyện, biến bổn phận thành con đường nên thánh. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn chạy đến với Thánh Giuse, xin ngài chuyển cầu để mỗi người biết yêu mến lao động, sống trách nhiệm và trung tín trong những điều nhỏ bé. Và xin Đức Mẹ đón nhận những “bông hoa đời sống” – những cố gắng đơn sơ nhưng chân thành – để dâng lên Thiên Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người hiệp lòng cầu nguyện, kín múc nguồn ân sủng để canh tân đời sống đức tin trong chính môi trường sống hằng ngày.
Kết thúc Thánh lễ, đại diện Giáo khu I đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến cha xứ, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông trong ngày lễ bổn mạng đầy ý nghĩa.
Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Thợ, mỗi người trong giáo xứ Mỹ Sơn, cách riêng anh chị em Giáo khu Giuse Thợ, sẽ luôn sống trung tín, khiêm nhường và hăng say trong công việc, để đời sống hằng ngày trở thành lời chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Phạm Hương & Truyền thông Mỹ Sơn