Giáo xứ Mỹ Sơn: Mừng Hồng ân 35 năm Linh mục của cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể

Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con (TÂM TÌNH HIẾN DÂNG, Lm. Oanh Sông Lam).

Trong tâm tình mừng lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét, sáng thứ Bảy ngày 31/5/2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn diễn ra Thánh lễ kỷ niệm 35 năm Hồng ân Linh mục (1990-31/5-2025) của cha Tổng Đại diện (TĐD) Giuse Nguyễn Ngọc Thể, chính xứ Mỹ.

Thánh lễ do cha TĐD Giuse chủ tế lúc 10g00, cùng đồng tế với ngài cha Niên trưởng Giuse Trần Đức Hạnh (nguyên Tổng Đại diện), quý cha trong giáo phận. Quý Tu sĩ nam-nữ cùng cộng đoàn dân Chúa và quý khách sốt sáng tham dự.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi mọi người hiện diệnTạ ơn Thiên Chúa cùng ngài trong dịp 35 năm Hồng ân Linh mục và 70 năm cuộc đời (1955-20/7-2025) cùng biết bao những tâm tình khác nữa.

Chia sẻ Tin mừng trong Thánh lễ, cha TĐD Giuse đã mời gọi Cộng đoàn, nhìn lại hành trình yêu thương mà Thiên Chúa luôn nâng đỡ, chăm sóc và đồng hành trong suốt 35 năm linh mục cùng 70 năm cuộc đời (với hồi ức từ Lạng Sơn vào Long Xuyên, về Lạng Sơn sang Hà Giang và về lại Mỹ Sơn). Suốt hành trình yêu thương đó, ngài đã nhận ra ơn gọi của mình như lời Chúa nói với Giêrêmia: “Trước khi tạo thành con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, và trước khi con ra lọt dạ mẹ, Ta đã thánh hiến con…” (Gr 1, 4a).

Trước khi Thánh lễ kết thúc, những tâm tình Tạ ơn, chúc mừng cha TĐD Giuse từ đại diện Giáo phận, Giáo xứ Mỹ Sơn cùng cầu chúc cha TĐD luôn tràn đầy ơn Chúa. Mọi người vui mừng chung chia niềm vui cùng cha TĐD Giuse trong bữa trưa thân tình.

Hình ảnh: Xuân Hùng & BTT GP

Xem thêm hình Tại Đây!