Giáo xứ Mỹ Sơn: Đồng tiến hoa dâng kính Đức Mẹ

“Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế” (TUNG HÔ NỮ VƯƠNG, Nguyễn Duy Vi).

Chiều tối ngày 28/5/2025, lúc 18g00 tại Nhà vòm Giáo xứ Mỹ Sơn đã quy tụ các đội dâng hoa “các em Nhà tình thương” từ Giáo xứ Thất Khê; Giáo xứ Ngạn Sơn cùng các đội trong Giáo xứ. Với các điệu dâng tâm tình đơn sơ cùng với muôn sắc màu thành kính dâng lên Mẹ để qua Mẹ mỗi người được đến với Chúa.

Thánh lễ tiếp đó vào lúc 19g00 do cha Tôma Aq. Trần Huy Sản chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Micae cùng quý cha Tòa Giám mục. Đông đảo thành phần dân Chúa cùng sốt sáng tham dự.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ (thứ Tư tuần VI Phục Sinh), cha Giuse Mai Xuân Đỉnh đã cùng cộng đoàn thấy được điều Chúa Giêsu nói với các Tông đồ về “sự thật” mà Thần Chân lý đến và dạy các ông biết tất cả sự thật (x.Ga 16, 12-15). Sự thật mà chính các Tông đồ đã nhiều lúc chưa hiểu nổi, đa số những công dân thành Athêna giữa đồi Arêôpagô đã không chấp nhận lời rao giảng của Thánh Phaolô về “sự thật” mà ơn Cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Đức Giêsu đã chết và sống lại (x.Cv 17, 15. 22 – 18, 1).

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng vui mừng trong dịp gặp gỡ cùng dâng lên Chúa và Mẹ Maria những tâm tình của mình.

Hình ảnh: Xuân Hùng & BTT GP

Một số hình ảnh:

 

bài liên quan mới nhất

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật VII PS, năm C: Hiệp nhất theo mẫu Giêsu

bài liên quan đọc nhiều

Công nghị Hồng y: 20 Hồng y mới và 2 vị thánh mới