Giáo xứ Đồng Đăng: Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng

Sáng thứ Năm, ngày 01/10/2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng Giáo xứ, kỷ niệm 16 năm (2010–01/10–2026) cung hiến ngôi Thánh đường của Giáo xứ Đồng Đăng.

Thánh lễ được bắt đầu bằng cuộc rước tượng Thánh Quan thầy. Đức Cha chủ tế cùng đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường để cử hành Thánh lễ.

Thánh lễ được diễn ra lúc 10 giờ, do Đức Cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Lạng Sơn và quý cha trong Giáo phận. Cùng hiệp dâng sốt sắng có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, quý Hội đồng Mục vụ các xứ họ, quý khách cùng cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người hãy noi gương Thánh nữ Têrêsa, vị thánh được nên thánh từ những điều nhỏ bé nhưng làm tất cả với tình yêu lớn. Sống với người cha trần gian khi mẹ mất sớm, vị thánh của những điều nhỏ bé được mời gọi để nên thánh như chị thánh bằng “con đường thơ ấu thiêng liêng”.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về vị Thánh mà Giáo Hội đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Mở đầu bài giảng, Đức Cha chia sẻ: mỗi vị thánh là một khuôn mẫu cho chúng ta noi theo trong đời sống đức tin, giúp chúng ta trên con đường nên thánh.

Giáo Hội có rất nhiều vị thánh. Có những vị để lại những công trình lớn lao, giúp cho Giáo Hội khi gặp những khó khăn, thử thách. Có những vị lại là những học giả lỗi lạc, tài ba, viết những kho sách, kiến thức giáo lý cho con người. Có những vị đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin Mừng của Chúa. Có những vị thánh phải đổ máu mình, hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin.

Mỗi vị thánh là một con đường, là cách thế, giúp cho mỗi tín hữu chúng ta học nên thánh. Và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội và Giáo xứ Đồng Đăng mừng kính và nhận ngài làm Quan thầy, lại là một con người hết sức bình thường, không có việc gì là phi thường.

24 tuổi đời đã chết, sống ở trần gian với bố mẹ, mẹ mất khi mới 4 tuổi, sống với bố và 4 chị gái 15 năm rồi vào dòng kín, sống với chị em trong dòng 9 năm với bệnh lao phổi, không làm việc gì lớn lao. Thế mà Giáo Hội phong ngài làm Thánh – Quan thầy các xứ truyền giáo bằng “con đường thơ ấu thiêng liêng” – sống trọn tâm tình con thảo với Chúa Cha trên trời.

Đức Cha cũng chia sẻ thực tế bằng chính nơi chị thánh đã sống tại Lisieux, nước Pháp, với những kỷ vật thật bình dị còn để lại… Qua đó, Đức Cha mời gọi noi gương chị thánh, theo lời mời gọi của Chúa trong Tin Mừng (x. Mt 18,1-4): “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể…

Sau Thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ đã nói lên tâm tình cảm tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách đã đến tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho Giáo xứ.

Qua lời bầu cử của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên mọi thành phần trong Giáo xứ. Qua đó, mọi người luôn hăng say ra đi loan báo Tin Mừng.

Giang Nguyễn & BTT GP

Xem thêm hình TẠI ĐÂY!