Chiều nay, 02 tháng 11 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và trầm mặc của tháng Các Đẳng, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn đã quy tụ về Vườn Thánh của giáo xứ để viếng mộ tiền nhân và hiệp dâng Thánh lễ Cầu Cho Các Linh Hồn, do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, chủ sự. Cùng hiện diện còn có cha Niên trưởng Giuse Trần Đức Hạnh, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, thân nhân của những người đã an nghỉ, và cả nhiều anh chị em lương dân là những người có người thân đang được mai táng tại nơi nghĩa trang này.
Giữa không gian tĩnh lặng và tiết trời se lạnh của chiều thu xứ Lạng, những ngọn nến được thắp sáng trên từng phần mộ như nối liền người sống-người chết, gợi lên niềm tin sâu xa vào sự hiệp thông và mầu nhiệm Các Thánh cùng thông công.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse thân ái gửi lời chào đến toàn thể cộng đoàn, cả những anh chị em lương dân đang hiện diện. Ngài nói: “Ngày Tết, con cháu trở về thăm ông bà; hôm nay, chúng ta cũng quy tụ nơi đây, nơi gửi thân xác của ông bà tổ tiên chúng ta, để viếng thăm, cầu nguyện và thể hiện lòng hiếu thảo. Có thể gọi hôm nay là ‘ngày Tết của các linh hồn’ – ngày mà chúng ta chăm sóc phần mộ và hơn thế nữa, cầu xin Chúa đưa những người thân yêu của chúng ta về hưởng tôn nhan Ngài.”
Đức cha Giuse nhấn mạnh rằng việc viếng nghĩa trang không chỉ là một cử chỉ hiếu đạo, mà còn là dịp để chúng ta tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm phục sinh của thân xác con người, nhờ Đức Kitô Phục Sinh. Thánh lễ tại Vườn Thánh, theo Đức cha, là giây phút hiệp thông sâu sắc giữa người sống và người đã khuất, giữa đất và trời, giữa Hội Thánh lữ hành và Hội Thánh đau khổ. Đây cũng là dịp để mỗi người hồi tưởng biết bao ân huệ đã lãnh nhận từ ông bà, tổ tiên, và đáp lại bằng lời cầu nguyện, hy sinh, yêu thương.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse mở đầu bằng việc gợi lại hình ảnh cây Thánh giá được dựng trên mỗi ngôi mộ như một lời nhắc nhở sống động về niềm tin và hy vọng Kitô giáo. Ngài nói: “Trên mỗi phần mộ của người thân chúng ta trong Vườn Thánh này đều có cây Thánh giá nổi bật lên. Đó là dấu chỉ của đức tin. Dấu chỉ ấy nói lên rằng, người đã ra đi này đã từng sống đức tin giữa bao gian khó của cuộc đời. Thánh giá không chỉ là biểu tượng của cái chết, mà còn là dấu chỉ của niềm hy vọng, vì chính nhờ Thánh giá và sự Phục sinh của Đức Kitô, nhân loại được cứu độ.”
Đức cha cũng chia sẻ thêm: “Chúng ta họp nhau nơi đây không chỉ để bày tỏ lòng hiếu thảo, mà còn để cùng nhau tuyên xưng và củng cố đức tin – di sản quý giá mà các bậc tiền nhân đã để lại. Ngay cả anh chị em lương dân hiện diện hôm nay, cũng có thể cảm nhận được nơi chúng ta một tình yêu đặc biệt dành cho Thánh giá – nơi Thiên Chúa đã biến đau khổ thành nguồn cứu độ.”
Ngài kết thúc bài giảng bằng một lời mời gọi đầy tin tưởng: “Sự chết là điều tất yếu của thân phận con người do hậu quả của tội lỗi, nhưng người Kitô hữu chúng ta tin rằng, sau cái chết là sự sống lại, nhờ Đức Kitô đã phục sinh. Chính Người đã nói: ‘Thầy là sự sống và là sự sống lại.’ Niềm tin ấy nâng đỡ chúng ta khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi.”
Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sâu lắng. Cộng đoàn cùng thắp nến, đọc kinh và dâng lời cầu nguyện bên những ngôi mộ của người thân yêu đã về đời sau. Ánh sáng của đức tin như soi rọi từng ngôi mộ vốn trầm lặng thường ngày trong Vườn Thánh, gợi lên niềm hy vọng vào sự sống muôn đời.
Tối nay, nơi Vườn Thánh Cửa Nam đơn sơ ấy, dường như sự sống và sự chết gặp nhau trong niềm tin Phục Sinh, khi con cháu hiếu thảo hướng lòng về ông bà tổ tiên, và khi toàn thể Dân Chúa cùng tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và sự sống đời đời. Amen.”

Giuse Trần Ngọc Huấn