Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn: nghi thức làm phép lá và rước lá, khai mạc Tuần Thánh – tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

“Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”

Chiều tối thứ Bảy, ngày 28/3/2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn đã quy tụ đông đảo tại khuôn viên “Mẫu Sơn Đài” để long trọng cử hành nghi thức làm phép lá và rước lá, khai mạc Tuần Thánh – thời khắc thiêng liêng tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô.

Ngay từ sớm, các thành phần dân Chúa gồm quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo giáo dân từ khắp nơi đã hiện diện, tạo nên một khung cảnh hiệp thông sống động. Đúng 18g45, nghi thức làm phép lá được cử hành cách trang trọng do cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có quý cha trong Tòa Giám mục, thể hiện sự hiệp nhất trong tình huynh đệ linh mục và sự đồng hành mục vụ với cộng đoàn.

Sau nghi thức làm phép, đoàn rước lá bắt đầu tiến bước về Nhà thờ Chính Toà trong bầu khí linh thiêng. Những cành lá xanh được giơ cao như biểu tượng của niềm vui, niềm hy vọng và lòng tôn kính. Cộng đoàn cùng nhau cất vang bài ca “Vạn tuế Con Vua Đavit”, tái hiện lại khung cảnh dân thành Giêrusalem xưa đón Chúa Giêsu tiến vào thành thánh. Tiếng hát hòa quyện với bước chân  kiệu lá tạo nên một bức tranh phụng vụ sống động, vừa hân hoan vừa thấm đượm chiều sâu suy niệm.

Đoàn rước tiến vào nhà thờ, khai mở Thánh lễ Lá – cánh cửa dẫn vào Tuần Thánh. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được lắng nghe Bài Thương Khó theo Thánh Matthêu. Những lời thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được công bố cách trang nghiêm, giúp mỗi người như được bước vào hành trình thương khó của Ngài: từ vườn Cây Dầu, phiên tòa bất công, đến đồi Canvê và cái chết trên thập giá. Bầu khí trong nhà thờ trở nên lắng đọng, mỗi tín hữu dường như được mời gọi chiêm ngắm và suy niệm sâu xa hơn về tình yêu cứu độ mà Chúa đã dành cho nhân loại.

Sau đó, cha Antôn Nguyễn Văn Dưỡngng đã chia sẻ ngắn gọn, ý nghĩa về cuộc Thương Khó Chúa Giêsu. Ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm, nhưng còn biết sống tinh thần Thập Giá trong đời sống thường ngày: biết hy sinh, tha thứ và yêu thương như chính Chúa Giêsu đã yêu. Những lời chia sẻ tuy giản dị nhưng chạm đến tâm hồn người nghe, giúp mỗi người ý thức hơn về hành trình đức tin của mình trong Tuần Thánh.

Phụng vụ Thánh Thể tiếp tục diễn ra trong sự sốt sắng. Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của cộng đoàn, giúp mỗi người kín múc ân sủng để bước vào những ngày cao điểm của năm phụng vụ. Các tín hữu tham dự Thánh lễ với tâm tình trang nghiêm, hiệp thông và đầy lòng mến.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn ra về trong thinh lặng và suy tư. Mỗi người mang theo cành lá đã được làm phép như một dấu chỉ nhắc nhớ về niềm tin và lời mời gọi hoán cải. Tuần Thánh đã chính thức bắt đầu – một hành trình thiêng liêng mời gọi các Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu trong cuộc Thương Khó, để cùng Ngài đi qua đau khổ, tiến đến vinh quang Phục Sinh.

Buổi cử hành không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng còn là dịp để cộng đoàn Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn sống lại mầu nhiệm đức tin cách sống động. Qua đó, mỗi người được mời gọi chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, tham dự đầy đủ các nghi lễ trong Tuần Thánh, để cùng nhau cử hành mầu nhiệm Vượt Qua – đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.

Nguyện xin Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh ban ơn nâng đỡ, giúp mỗi tín hữu biết sống Tuần Thánh cách ý nghĩa, để khi mừng lễ Phục Sinh, niềm vui và ánh sáng của Chúa thực sự bừng lên trong tâm hồn và đời sống của mỗi người.

BTT GP

bài liên quan mới nhất

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng