Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn: Mừng lễ Thánh Phanxicô Assisi – quan thầy Ca đoàn

Chiều tối thứ Hai, ngày 05/10/2026, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, cộng đoàn Giáo xứ Chính tòa long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi, quan thầy Ca đoàn Giáo xứ. Thánh lễ được cử hành lúc 19g00 do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha niên trưởng Giuse cùng quý cha đang phục vụ tại Tòa Giám mục.

Hiệp dâng Thánh lễ có anh chị em ca viên, đại diện Hội đồng Mục vụ, các đoàn hội trong giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui khi cùng cộng đoàn mừng kính Thánh Phanxicô Assisi – một vị thánh đặc biệt trong lịch sử Giáo hội. Đức cha nhắc đến dấu mốc 800 năm ngày thánh nhân hoàn tất cuộc đời trần thế (1226–2026), đồng thời nhấn mạnh những giá trị mà Thánh Phanxicô đã để lại cho Giáo hội và nhân loại qua một đời sống đơn sơ, hòa hợp với con người, với muôn loài và với công trình tạo dựng, trên nền tảng một lòng phó thác và tin tưởng sâu xa vào Thiên Chúa.

Theo Đức cha, Ca đoàn Giáo xứ Chính tòa là những người thường xuyên hiện diện và phục vụ trong các cử hành phụng vụ. Việc nhận Thánh Phanxicô làm Đấng Bảo trợ không chỉ là một niềm vinh dự, mà còn là lời mời gọi mỗi ca viên biết noi gương thánh nhân: sống đơn sơ, khiêm nhường, hiệp nhất và nhiệt thành, để tiếng hát của mình thực sự trở thành lời cầu nguyện và góp phần nâng tâm hồn cộng đoàn lên cùng Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse tiếp tục gợi mở nhiều suy tư từ cuộc đời và linh đạo của Thánh Phanxicô Assisi. Dù đã qua đời cách chúng ta tám thế kỷ, thánh nhân vẫn có thể trở nên người thầy gần gũi cho con người hôm nay. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 800 năm ngày Thánh Phanxicô qua đời, đồng thời gợi nhớ 40 năm tinh thần Assisi, kể từ ngày 27/10/1986, khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mời gọi các vị lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới quy tụ tại Assisi để cầu nguyện cho hòa bình.

Bên cạnh đó, Giáo hội cũng đang kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra aetate của Công đồng Vatican II về mối tương quan giữa Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Những dấu mốc này càng làm nổi bật chứng tá của Thánh Phanxicô về tình huynh đệ, sự tôn trọng, hòa bình và khả năng gặp gỡ người khác trong tinh thần chân thành và khiêm nhường.

Từ đó, Đức cha mời gọi mỗi người, cách riêng các ca viên, biết xây dựng sự hiệp nhất trong chính đời sống và công việc phục vụ của mình. Một ca đoàn chỉ có thể thực sự cất lên tiếng hát đẹp lòng Chúa khi mỗi người biết bỏ đi cái tôi, biết lắng nghe, nhường nhịn và hòa quyện với nhau. Cũng như trong một bài hát, mỗi giọng ca tuy khác nhau nhưng cùng hướng về một giai điệu chung, đời sống Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên một cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô.

Đức cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự đơn sơ và nhỏ bé theo tinh thần Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (x.Mt 11,25-27). Nơi Thánh Phanxicô, sự nhỏ bé không phải là sự yếu đuối, nhưng là con đường để con người mở lòng đón nhận Thiên Chúa và trở nên khí cụ bình an của Người.

Kết thúc Thánh lễ, vị đại diện các ca viên bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức cha Giuse, cha đặc trách Antôn, Sr phụ trách, quý cha, quý nữ tu, quý thân nhân, gia đình cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và nâng đỡ Ca đoàn Giáo xứ Chính tòa trong suốt thời gian qua.

Ngày lễ bổn mạng khép lại, nhưng lời mời gọi của Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục vang lên nơi mỗi ca viên: sống đơn sơ hơn, yêu thương hơn, hiệp nhất hơn và phục vụ nhiệt thành hơn. Ước mong mỗi tiếng hát của Ca đoàn Giáo xứ Chính tòa không chỉ làm cho các cử hành phụng vụ thêm trang nghiêm và sốt sắng, nhưng còn trở thành lời ngợi khen Thiên Chúa, lời cầu nguyện cho hòa bình và chứng tá của tình huynh đệ giữa lòng cộng đoàn.

BTT GP

Xem thêm hình TẠI ĐÂY!