Giáo xứ Bó tờ long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

“Trái tim Người đầy lửa mến triền miên, sưởi lòng lạnh giá trong tình yêu vô biên. Trái tim Người là mạch suối yêu mến, tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên” (Trái Tim Người, Nguyễn Khắc Tuần).

Sáng thứ Năm, ngày 11/6/2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Bó Tờ long trọng cử hành lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của giáo xứ. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vinh cùng toàn thể cộng đoàn vui mừng chào đón Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ mừng kính quan thầy.

Hiệp thông trong ngày lễ có sự hiện diện của quý cha, quý phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý chủng sinh cùng đông đảo tín hữu đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận. Giáo xứ cũng hân hạnh đón tiếp đại diện chính quyền địa phương và tỉnh Cao Bằng đến chung vui với cộng đoàn.

Trước Thánh lễ, các đoàn hoa đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận đã quy tụ dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những lời ca tiếng hát cùng những đóa hoa tươi thắm diễn tả tâm tình yêu mến, tôn kính và lòng biết ơn đối với Thánh Tâm Chúa, Đấng đã yêu thương, dưỡng nuôi và cứu chuộc nhân loại.

Đúng 10 giờ, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng hát hân hoan của cộng đoàn. Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vinh đã thay lời giáo xứ gửi lời chào mừng và tri ân Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Cha cũng bày tỏ lòng cảm kích trước sự hiện diện của đại diện chính quyền địa phương, thể hiện sự quan tâm đối với đời sống tôn giáo của bà con giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ niềm vui khi được hiện diện giữa cộng đoàn Giáo xứ Bó Tờ trong ngày mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài xúc động trước hình ảnh mọi thành phần trong giáo xứ, từ các cụ cao niên, các bậc cha mẹ đến các em thiếu nhi cùng quy tụ dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa. Theo Đức cha, đó là hình ảnh sống động diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và lời đáp trả của con người trước tình yêu vô biên ấy.

Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chính từ Trái Tim ấy tuôn trào ân sủng và sức mạnh nâng đỡ con người trong mọi hoàn cảnh. Ngài khuyến khích mỗi người tín hữu trở thành chứng nhân của tình yêu, biết lan tỏa sự yêu thương trong gia đình, cộng đoàn, quê hương và đất nước.

Trong bài giảng, khởi đi từ hình ảnh chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV đang diễn ra tại Tây Ban Nha và sự đón tiếp trọng thể mà ngài nhận được, Đức cha đặt câu hỏi: Điều gì khiến một vị lãnh đạo tinh thần được trân trọng đến như vậy? Theo Đức cha, đó chính là tình yêu mà ngài mang đến cho mọi người. Tình yêu ấy bắt nguồn từ chính Thiên Chúa và được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô qua sự gần gũi, quan tâm và phục vụ.

Đức cha nhấn mạnh rằng sức mạnh lớn nhất không phải là quyền lực hay của cải vật chất, nhưng là “quyền lực mềm” của tình yêu. Chính tình yêu chân thành có khả năng cảm hóa lòng người, hàn gắn những chia rẽ và xây dựng sự bình an. Từ đó, ngài mời gọi mỗi gia đình và mỗi người tín hữu biết sống yêu thương, tha thứ và phục vụ để gia đình, khu xóm và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo xứ Bó Tờ ngày càng phát triển trong đời sống đức tin, trở thành cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương theo gương Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Kết thúc Thánh lễ, đại diện cộng đoàn Giáo xứ Bó Tờ đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Giuse, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày mừng lễ quan thầy. Ngày lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và khơi lên nơi mỗi người quyết tâm sống chứng tá Tin Mừng bằng đời sống yêu thương theo gương Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Văn Tùng & BTT