ĐÊM TRUNG THU “VẦNG TRĂNG HY VỌNG”
(Tối Chúa nhật 27 TNC-Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi)
Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, tối Chúa nhật vừa qua, Giáo xứ Bản Lìm đã tổ chức Đêm Trung Thu với chủ đề “VẦNG TRĂNG HY VỌNG” dành cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ.
Khi mặt trời khuất dần sau rặng núi, cũng là lúc những ánh đèn lồng lung linh bắt đầu tỏa sáng khắp khuôn viên nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ rộn rã ngân vang hòa cùng tiếng cười giòn tan của các em nhỏ làm cho bầu không khí trở nên rộn ràng, ấm áp và đầy ắp niềm vui.
Mở đầu Thánh lễ cha xứ Giuse kêu mời cộng đoàn dân Chúa hãy siêng năng chạy đến với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi và xin Mẹ chúc lành cho các em thiếu nhi luôn biết noi gương Mẹ sống hiền lành, ngoan ngoãn và biết yêu thương nhau. Trong bài giảng ngài đã chia sẽ với cộng đoàn và các em thiếu nhi về gốc tích của Tràng chuỗi Mân Côi và nhắn nhủ các em hãy luôn biết cảm tạ Chúa vì những hồng ân mà Ngài đã ban cho và sống tinh thần chia sẻ trong tình yêu thương của cộng đoàn.
Sau Thánh lễ là phần Hội Vui Trung Thu diễn ra thật sôi nổi với màn múa lân – rước đèn Trung Thu – các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi giáo xứ và các em từ các bản làng, cùng với sự gop sức của quí cha, quí Sơ Dòng Thánh Phaolô, quý thầy và quí ban hành giáo dày công chuẩn bị. Những tiếng reo hò, những nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt hồn nhiên của các em như xua tan mọi vất vả trong suốt thời gian chuẩn bị. Bên cạnh đó là những phần đố vui và thi Đèn Trung Thu Tự Làm. Hàng trăm lồng đèn lớn nhỏ, muôn sắc mầu đã được các em đưa lên sân khấu trình diễn. Các em nhận được những phần thưởng khích lệ tinh thần sáng tạo làm cho chương trình thêm ý nghĩa.
Đêm vui khép lại trong bữa tiệc nhỏ đượm tình thân ái. Mỗi em đều nhận được một phần quà nhỏ tuy đơn sơ nhưng chất chứa biết bao tình yêu thương của cộng đoàn giáo xứ và của các vị ân nhân dành cho các em.
Trung Thu năm nay không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để mọi người trong Giáo xứ Bản Lìm cùng quy tụ bên nhau, cùng tạ ơn Chúa và tri ân Đức Mẹ Mân Côi, Đấng luôn chở che và dẫn dắt đoàn con nhỏ bé.
Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn cầu bầu cùng Chúa cho các em thiếu nhi trong giáo xứ và các bạn được lớn lên trong ân sủng, niềm vui và bình an.
Truyền thông Gx. Bản Lìm