Sáng Chúa Nhật (ngày 14/9/2025), vào lúc 10g00, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, nhân dịp lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô, giáo xứ Bản Lìm đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa để cùng nhau Suy tôn Thánh giá và Hành Hương Năm Thánh Hy Vọng 2025. Đây là dịp đặc biệt, không chỉ nhắc nhớ cộng đoàn về ý nghĩa cứu độ của Thiên Chúa nơi Thánh Giá Chúa Kitô, mà còn là dịp để mỗi người sống tâm tình tạ ơn, sám hối và canh tân đời sống đức tin.
Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế Giuse Nguyễn Ngọc Thể - Tổng Đại diện (TĐD), quý cha xứ và cha phó Giáo xứ Bản Lìm tiến ra bàn thờ sau khi bắt đầu đoàn rước từ Nhà Truyền thống trong tiếng ca nhập lễ trang nghiêm. Cha TĐD Giuse mời gọi cộng đoàn bước vào bầu khí Năm Thánh, ý thức rằng đây là thời gian ân sủng, là cơ hội để mỗi người trở về với Chúa, lãnh nhận ơn tha thứ và sống đức tin cách sâu xa hơn. Đồng thời, ngài nhấn mạnh ý nghĩa của ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá: “Thánh Giá không còn là biểu tượng của thất bại và ô nhục, nhưng chính là dấu chỉ của tình yêu và ơn cứu độ. Nơi Thánh Giá, chúng ta nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại”.
Phụng vụ Lời Chúa. Các bài đọc trong ngày lễ hôm nay đều xoay quanh chủ đề ơn cứu độ qua Thánh Giá Đức Kitô.
Bài đọc I (Ds 21,4b-9) thuật lại việc dân Israel được chữa lành khi nhìn lên con rắn đồng trong sa mạc, hình bóng tiên báo về Đức Giêsu sẽ chịu treo trên thập giá.
Bài đọc II (Pl 2,6-11) ca tụng Đức Kitô, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình vâng phục cho đến chết trên thập giá.
Tin Mừng (Ga 3,13-17) công bố: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.
Trong bài giảng, cha TĐD Giuse triển khai ba ý chính:
1. Thánh Giá – dấu chỉ của tình yêu. Ngài nhấn mạnh rằng chính trên Thánh Giá, Đức Giêsu đã gánh lấy mọi tội lỗi nhân loại. Thập giá không còn là dụng cụ hành hình nhưng là cây sự sống, nơi phát sinh ơn cứu độ cho muôn người. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi không chỉ chiêm ngắm mà còn đón nhận Thánh Giá trong đời sống hằng ngày.
2. Sống tinh thần vâng phục và khiêm nhường Noi gương Đức Kitô, mỗi người hãy học biết từ bỏ ý riêng, sống đức tin cách kiên vững giữa khó khăn thử thách. Cha nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ có thể bước theo Đức Kitô trên con đường cứu độ khi biết khiêm nhường vác thánh giá đời mình”.
3. Thánh Giá dẫn đến niềm vui phục sinh. Thập giá không kết thúc trong đau khổ, nhưng mở ra vinh quang Phục Sinh. Do đó, mỗi tín hữu không nên sợ hãi khi đối diện thánh giá, nhưng hãy tin tưởng rằng qua đau khổ sẽ nở hoa ơn cứu độ.
Kế đến là phần Phụng vụ Thánh Thể
Kết thúc thánh lễ Trong tâm tình hân hoan, cộng đoàn cùng nhau hát bài ca tạ ơn, lãnh nhận phép lành cuối lễ. Niềm vui được diễn tả rõ nét qua tấm hình lưu niệm chung trước cung thánh. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng, ghi dấu một ngày hành hương đặc biệt trong đời sống đức tin của giáo xứ.
Sau thánh lễ, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn và hân hoan. Ai nấy đều mang theo trong tim niềm xác tín rằng: Thánh Giá chính là niềm hy vọng và sự sống đời đời.
Truyền thông Bản Lìm