Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng: Ngày Gặp Gỡ và Hành Hương Năm Thánh của Tân Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ và các Ca đoàn

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2025, các quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo họ, giáo điểm, cùng với các ca đoàn trong toàn giáo phận quy tụ về Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn để tham dự Ngày Gặp gỡ và Ngày Hành hương Năm Thánh dành riêng cho mình.

Từ lúc 14g00 chiều ngày 21, các tham dự viên đã được đón tiếp nồng hậu tại tiền sảnh Tòa Giám mục, khởi đầu cho hai gặp gỡ và hành hương ngày tràn đầy tinh thần hiệp thông và niềm vui phục vụ. Mọi người gặp nhau trong niềm vui sum họp thật ấm áp tình nghĩa Gia đình Giáo phận.

Đúng 15g00, tại hội trường Tòa Giám mục, các thành viên Hội đồng Mục vụ của các giáo xứ – giáo họ – giáo điểm đã có giờ gặp gỡ và lắng nghe phần chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Đặc trách Hội đồng Mục vụ giáo phận. Cha đã trình bày những thao thức mục vụ của giáo phận trong hành trình hiệp hành, nhấn mạnh đến sứ mạng của người giáo dân trong đời sống Hội Thánh hôm nay, đồng thời giới thiệu những định hướng và chương trình mục vụ sắp tới để toàn giáo phận cùng tiến bước trong tinh thần “hiệp thông – tham gia – sứ vụ”. Cùng giờ đó, tại Nhà thờ Chính tòa, cha Giuse Vũ Anh Tuấn, Tân Đặc trách Ban Thánh nhạc, đã có buổi gặp gỡ các ca viên và các ban thánh nhạc. Anh chị em được trực tiếp lắng nghe những kỳ vọng và hướng dẫn của Đức cha Giuse, từ đó thêm ý thức về vai trò của thánh nhạc trong phụng vụ và trong đời sống loan báo Tin Mừng tại giáo phận vùng sơn cước.

Đức cha Giuse cũng đã dành thời gian gặp gỡ và ban huấn từ cho các tham dự viên Hội đồng Mục vụ và Ca đoàn. Ngài nói lên những thao thức và những đường hướng mục vụ cho Giáo phận trong thời gian tới, đặc biệt là theo những định hướng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới về Hiệp Hành, và những chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam để mọi thành phần Dân Chúa bước vào con đường hiệp thông – tham gia và sứ vụ.

Buổi tối ngày 21, vào lúc 19g00, tại Nhà thờ Chính Tòa, cộng đoàn phụng vụ sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ. Đây cũng là dịp kỷ niệm 36 năm linh mục của Đức cha Giuse Giáo phận. Trong Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với Đức cha Giuse, và cầu nguyện cho ngài được dồi dào ơn Chúa trên hành trình phục vụ.

Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ Hành hương Năm Thánh được cử hành lúc 10g00 sáng ngày 22 tháng 11 năm 2025, do Đức cha Giuse chủ sự tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn.

Bước vào Thánh lễ, Đức cha nhấn mạnh rằng: “Hôm nay là dịp đặc biệt ý nghĩa tại Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, khi chúng ta quy tụ các quý chức tân Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo họ, giáo điểm cùng các ca đoàn trong khuôn khổ Năm Thánh Hy Vọng”. Thánh lễ hôm nay cũng kính nhớ các Thánh Tử đạo Việt Nam – quan thầy của các hội đồng – và thánh Cecilia, bổn mạng các ca đoàn. Đức cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa kết hợp tâm tình, thao thức và phục vụ trong tinh thần hiệp hành, liên kết đời sống với Chúa Giêsu để loan báo Tin Mừng, giúp đỡ lẫn nhau và làm chứng cho Tin Mừng khắp nơi, để mỗi người nên một trong hiệp thông, yêu thương và xây dựng đời sống xã hội và đức tin nơi vùng đất Lạng Sơn – Cao Bằng. Đồng thời, cộng đoàn cũng được mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu, nhất là các Mục tử và Tông đồ giáo dân trong Giáo phận đã qua đời.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm phù điêu “Người gieo giống” và nhận ra sứ mạng của mỗi người: “Mỗi người chúng ta đều là kẻ gieo. Và hạt giống mà ta gieo phải là hạt giống Tin Mừng, hạt giống của tình thương, của sự thật và của lòng trung tín.” Đức cha nhấn mạnh rằng đức tin là một hạt giống được gieo xuống đời sống, và các bậc tiền nhân đã hy sinh cả cuộc đời, thậm chí bằng máu đào, để gieo hạt giống ấy. Ngài mời gọi từng thành viên Hội đồng Mục vụ, các ca đoàn và giáo dân tiếp bước cha ông, sống ơn gọi phục vụ với sự khiêm tốn, hy sinh và lòng trung tín, chấp nhận “tan nát đi trong lòng đất” để đức tin sinh hoa kết trái.

Đức cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng tình yêu là điều răn cao trọng nhất; trong phục vụ giáo xứ, giáo họ và giáo điểm, tình yêu được thể hiện qua hy sinh, kiên nhẫn và lòng quảng đại. Nhắc đến các Thánh Tử đạo Việt Nam và thánh Cecilia mà cộng đoàn mừng kính hôm nay, Ngài diễn tả rằng máu và lòng trung tín của các vị tử đạo là hạt giống làm trổ sinh bao thế hệ Kitô hữu. Dù thời đại hôm nay không đòi hỏi đổ máu, nhưng thử thách của đời sống Kitô hữu vẫn còn cam go, từ gia đình, nghề nghiệp, xã hội, đến việc giữ đạo và làm chứng cho Chúa. Do đó, mọi phục vụ mục vụ, thánh nhạc hay sinh hoạt cộng đoàn đều phải được thực hiện trong tinh thần hy sinh, khiêm tốn và tình yêu chân thật.

Tiếp đó, Đức cha nhấn mạnh vai trò kép của mỗi người trong Hội đồng Mục vụ và ca đoàn giáo phận: vừa là hạt giống, vừa là người gieo, được gieo vào cánh đồng truyền giáo rộng lớn và được mời gọi gieo tiếp những hạt giống mới. Việc gieo hạt phải được thực hiện bằng nỗ lực, hy sinh, mồ hôi và nước mắt, nhưng dựa trên niềm tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, tình yêu của Đức Kitô và lời chuyển cầu của các Thánh Tử đạo. Đức cha khích lệ cộng đoàn trung tín với trách nhiệm được trao, cộng tác với nhau và nuôi dưỡng tinh thần hiệp hành trong mọi thành phần dân Chúa.

Cuối cùng, Đức cha nhắc nhở rằng mỗi người qua sự dấn thân của mình đang gieo hạt giống đức tin trong cộng đoàn và trong đời sống người khác, và mời gọi mọi người “biến ước mơ và thao thức của chúng ta thành những hành động cụ thể, quảng đại và thiết thực”, đồng thời cầu xin các Thánh Tử đạo Việt Nam chuyển cầu cho từng gia đình, từng cộng đoàn và toàn Giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng.

Cuối Thánh lễ, cha Giuse Mai Xuân Đỉnh, Văn phòng Tòa Giám mục, đã công bố danh sách chính thức của Ban Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, cùng với Ban Đại diện của các giáo họ và giáo điểm trong toàn giáo phận. Đây là những vị đã được cộng đoàn bầu chọn trong Ngày Hội Hiệp hành vào Chúa nhật tuần trước, 16 tháng 11 năm 2025. Sau phần công bố, Đức cha Giuse đã trao bổ nhiệm thư cho từng vị trong Hội đồng Mục vụ từng Giáo xứ trong một bầu khí trang trọng và đầy xúc động.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể với ơn toàn xá trong Năm Thánh Hy Vọng.

Hai ngày gặp gỡ và hành hương đã để lại nhiều tâm tình sâu đậm nơi các tham dự viên. Không chỉ là cuộc quy tụ của những người phục vụ cộng đoàn, đây còn là hành trình trở về với sứ mạng căn bản của Hội Thánh: lắng nghe nhau, phân định cùng nhau và cùng nhau bước đi. Ước mong rằng từ nơi vùng đất truyền giáo rộng lớn và nhiều thách đố này, những hạt giống hy vọng – được gieo bằng bàn tay âm thầm của biết bao người – sẽ tiếp tục nảy mầm, lớn lên và làm phong phú đời sống đức tin của toàn giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong những năm tháng tới.

Giuse Trần Ngọc Huấn

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XXXIII Thường niên: "Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng