Giáo họ Yên Minh (Gx.Thánh Tâm – Hà Giang): mừng lễ bổn mạng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Vào lúc 18g30, thứ Bảy ngày 20/6/2026, trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn Dân Chúa Giáo họ Yên Minh hân hoan quy tụ mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – vị thánh bổn mạng của Giáo họ.

Nằm cách Giáo xứ Thánh Tâm khoảng 100 km về phía cực Bắc của tỉnh Hà Giang (cũ) và cách Tòa Giám mục Lạng Sơn khoảng 450 km, trên cung đường du lịch nổi tiếng Đồng Văn – Mèo Vạc, Giáo họ Yên Minh là một cộng đoàn nhỏ bé với khoảng 50 tín hữu. Dẫu số lượng giáo dân còn rất khiêm tốn, bà con nơi đây vẫn luôn trung thành gìn giữ đức tin, sống chan hòa với anh chị em lương dân và các cộng đồng dân tộc anh em, góp phần xây dựng tình đoàn kết, nghĩa tình làng xóm và đời sống xã hội tốt đẹp.

Thánh lễ mừng bổn mạng do cha Gioan Baotixita Trần Văn Thọ, Chính xứ Thánh Tâm, Quản hạt Giáo hạt Hà Giang, chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha phó đang đặc trách các giáo điểm, giáo họ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy, đại diện Giáo xứ Thánh Tâm, đại diện các giáo điểm, giáo họ, quý bà con lối xóm cùng đông đảo tín hữu trong Giáo họ Yên Minh.

Đặc biệt, Thánh lễ có sự hiện diện đầy trân quý của quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền xã Yên Minh. Sự hiện diện và những tình cảm tốt đẹp của quý vị đã trở thành nguồn động viên lớn lao đối với cộng đoàn tín hữu nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này. Trong căn nhà thuê nhỏ bé được dùng làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung của Giáo họ, mọi người cùng quy tụ, hiệp thông và chia sẻ niềm vui, tạo nên bầu khí đậm tình Chúa và tình người.

Mở đầu Thánh lễ, cha Gioan Baotixita Trần Văn Thọ đã gửi lời chúc mừng đến cộng đoàn nhân ngày lễ bổn mạng. Sau phần giới thiệu thành phần tham dự của cha quản nhiệm Gioan Baotixita Trần Văn Tuất, cộng đoàn sốt sắng bước vào cử hành Thánh lễ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho Giáo họ trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha xứ đã giúp cộng đoàn nhìn lại cuộc đời và sứ mạng cao cả của Thánh Gioan Tẩy Giả qua lời ngôn sứ: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3,4). Thánh Gioan đã dành trọn cuộc đời mình để chuẩn bị tâm hồn con người đón nhận Đấng Cứu Thế. Ngài trở thành “tiếng hô trong hoang địa”, luôn khiêm nhường và trung thành dẫn đưa mọi người đến gặp gỡ Chúa Giêsu.

Từ mẫu gương sáng ngời của vị thánh bổn mạng, cha xứ mời gọi cộng đoàn Giáo họ Yên Minh hôm nay cũng trở thành những người “dọn đường cho Chúa” ngay trong môi trường sống của mình. Dọn đường cho Chúa không chỉ là siêng năng cầu nguyện hay tham dự các cử hành phụng vụ, mà còn là biết loại bỏ những rào cản của ích kỷ, chia rẽ, hận thù, những thói quen xấu và sự thờ ơ trong đời sống đức tin. Mỗi gia đình được mời gọi trở thành một con đường để Chúa bước vào; mỗi tín hữu trở thành một chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.

Đặc biệt, trong bối cảnh truyền giáo nơi vùng cao Yên Minh, cha xứ tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục gìn giữ đức tin, sống gắn bó với Chúa và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho anh chị em chung quanh. Khi mỗi người biết sống chân thành, tốt lành, bác ái và quảng đại, họ đang góp phần mở ra những con đường mới để nhiều người nhận biết và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình tạ ơn. Niềm vui ngày lễ bổn mạng không chỉ là dịp để cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin của mình, nhưng còn là cơ hội củng cố sự hiệp nhất, khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo và niềm hy vọng vào tương lai của Giáo họ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện cộng đoàn Giáo họ Yên Minh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới cha xứ, quý cha, quý thầy, quý khách và tất cả những người đã hiện diện, cầu nguyện và nâng đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm thân tình, thắt chặt thêm tình hiệp thông và tình huynh đệ trong đại gia đình Dân Chúa. Dịp này, cộng đoàn cũng hân hoan chúc mừng sinh nhật cha Gioan Baotixita Trần Văn Thọ (23/6), bày tỏ lòng quý mến và biết ơn đối với người tận tâm đồng hành cùng đoàn chiên nơi vùng cao.

Nguyện xin Thánh Gioan Tẩy Giả tiếp tục chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho cộng đoàn Giáo họ Yên Minh luôn vững mạnh trong đức tin, nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và ngày càng trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa vùng cao địa đầu Tổ quốc.

Truyền thông Hà Giang

Xem thêm hình TẠI ĐÂY!

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XIV Thường niên: “Anh em đừng sợ…”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng