Giáo hạt Cao Bằng mừng lễ Thánh Gia Thất và hoan ca mùa Giáng Sinh

Tham dự ngày lễ hôm nay có quý cha, quý tu sỹ và nhiều giáo dân đến từ các xứ đạo trong Giáo hạt Cao Bằng: Thanh Sơn, Bó Tờ, Tà Lùng, Nà Cáp và Cao Bình. Cộng đoàn hân hoan đón chào Đức cha Giáo phận hiện diện và chủ sự Thánh lễ trọng thể. 

Tới Nhà thờ Thanh Sơn trong mùa Giáng Sinh năm nay, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước một khuôn viên mới mẻ khang trang hơn. Đó là công sức của mọi thành phần Dân Chúa nơi đây, mỗi người một tay chung sức cộng tác xây dựng Nhà Chúa như món quà dâng Chúa Hài Đồng. 

 
0 02 06 1ff92255cd74f7360e0c90cbf34ddf4274a8331736c682783e8e327e85434ff5 5b1cf1c4

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Giuse nói: Cảnh sắc hang đá Belem năm xưa cũng như năm nay, diễn tả tình yêu vô tận của Thiên Chúa với nhân loại. Trong hang đá Belem ta thấy bừng sáng lên khung cảnh của một Gia đình. Chúa nên người phàm trong một gia đình có cha có mẹ. Điều đó diễn tả  sự qua trọng của gia đình là một định chế vững bền Thiên Chúa đã thiết lập. Thiên Chúa chọn gia đình làm phương thế để cứu độ nhân loại. 

Gia đình là nền tảng của Giáo hội và Xã hội. Mỗi chúng ta đều có những gia đình của mình và cùng hoà nhau vào gia đình Giáo hội và xã hội. Hãy làm cho gia đình mình nên tổ ấm yêu thương và làm sáng lên tình yêu giữa lòng đời. 

 
0 02 06 c162423c3bf3384399afdff4fcffd229f67e1a31ab87a360d1ecaa89aa165833 b17ccea8

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại câu chuyện Thánh Gia hành hương Đền Thờ Giêrusalem. Mỗi bậc làm cha làm mẹ hãy nhớ rằng sinh con cái ra không chỉ lo cho con cái về thể lý hay vật chất và tri thức nhưng cần hết sức chú trọng nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng là vun trồng đức tin cho con cái. Hãy lo liệu và nhắc nhở con cái siêng năng cầu nguyện và năng tới tham dự Thánh lễ. 

Tiếp tục bài chia sẻ, Đức cha nói đến những nền tảng căn bản của Gia đình Công Giáo: hôn nhân một vợ một chồng và trọn đời yêu thương cùng đón nhận con cái là hồng ân Chúa ban. Bí quyết để vợ chồng chung thuỷ với nhau trọn vẹn là cả gia đình biết cầu nguyện và tuân giữ luật Chúa. Hôn nhân Công giáo là một phúc lành của Thiên Chúa cho mỗi Gia đình. Hãy trân trọng và nâng niu mối dây hôn phối linh thiêng ấy và vun trồng mỗi ngày cho hạnh phúc thêm viên mãn trọn vẹn. 

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí Phụng vụ sốt sắng trang nghiêm bất chấp thời tiết càng lúc càng thêm giá lạnh và mưa lã chã rơi.

 
0 02 06 b6dc16e70c66daf8063111b26401a83382ef4f73bdb5ae7ac8bbfe36c21c370a 1643fe5a

Sau Thánh lễ, Cộng đoàn đã tham dự Đêm Hoan Ca mừng Chúa Giáng Sinh do các Giáo xứ trong Giáo hạt thể hiện. Các tiết mục ý nghĩa và đầy sắc mầu, mang những bản sắc văn hóa vùng miền đầy phong phú đã làm cho lòng người tham dự háo hức vui tươi và tràn đầy hân hoan niềm vui Giáng Sinh.

Ngày họp mặt của Giáo hạt Cao Bằng kết thúc sau buổi hoan ca với những lời tâm tình của vị Mục tử Giáo phận và Phép lành cuối ngày. Trời về khuya giá lạnh nhưng lòng người thơ thới niềm vui. Cái hoan hỷ của lòng người xua tan những giá rét đêm đông, mỗi người cùng lặng ngắm Hài Nhi trong Hang đá Belem, giữa tiết trời đông thật tương hợp, để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và nguyện ước Năm mới gia đình được bình an, người người được tràn đầy ân sủng và phúc lành từ Thiên Chúa.


Xem Album hình ảnh tại đây




----

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh: “Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng