Giáo hạt Cao Bằng hiệp dâng hoa kính Đức Mẹ – Muôn tấm lòng con thảo dâng Mẹ Maria

Chiều thứ Sáu, ngày 29/5/2026, trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy niềm vui của những ngày cuối Tháng Hoa, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thanh Sơn đã hân hoan chào đón các đoàn dâng hoa đến từ các giáo xứ Tà Lùng, Bó Tờ, Cao Bình, Nà Cáp cùng các giáo điểm Trùng Khánh và Nguyên Bình về tham dự ngày gặp gỡ, hiệp thông và dâng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo Hội.

Đây là hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa của Giáo hạt Cao Bằng trong Tháng Hoa, quy tụ các giáo xứ, giáo điểm trong giáo hạt cùng hướng lòng về Mẹ Maria với tâm tình yêu mến, tri ân và phó thác. Ngày gặp gỡ không chỉ là dịp để cộng đoàn cùng nhau bày tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ, mà còn là cơ hội củng cố tình hiệp nhất, liên đới giữa các giáo xứ và giáo điểm trong toàn giáo hạt.

Vào lúc 15g00, cộng đoàn quy tụ trong ngôi thánh đường Giáo xứ Thanh Sơn để tham dự Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Thánh lễ do cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo – Chính xứ Thanh Sơn, Quản hạt Cao Bằng và Đại diện Giám mục miền Cao Bằng – chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha đang phục vụ trong giáo hạt, cùng sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ và cộng đoàn tín hữu đến từ nhiều nơi trong miền truyền giáo Cao Bằng.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp các đoàn dâng hoa từ khắp các giáo xứ, giáo điểm trong giáo hạt quy tụ về bên Mẹ Maria. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện đông đủ của các thành phần Dân Chúa hôm nay là dấu chỉ sinh động của tình hiệp nhất trong Giáo hạt Cao Bằng. Mỗi giáo xứ, mỗi giáo điểm như một sắc hoa khác nhau, cùng hòa quyện tạo nên vườn hoa rực rỡ dâng kính Đức Mẹ. Cha Tôma Aquinô mời gọi cộng đoàn luôn biết chạy đến với Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, để kín múc sức mạnh thiêng liêng và lòng nhiệt thành trong đời sống đức tin.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa dựa trên Tin Mừng thứ Sáu tuần VIII Thường niên (Mc 11,11-26), cha Giuse Nguyễn Văn Vinh – Chính xứ Bó Tờ – đã giúp cộng đoàn suy niệm về đời sống đức tin và sứ mạng của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay.

Từ hình ảnh những đoàn hoa quy tụ bên Mẹ Maria, cha Giuse mời gọi mỗi giáo điểm, mỗi giáo xứ, mỗi gia đình và mỗi người tín hữu hãy trở thành một bông hoa tươi đẹp dâng lên Mẹ bằng chính đời sống thánh thiện, yêu thương và phục vụ của mình. Ngài nhấn mạnh rằng việc dâng hoa không chỉ dừng lại ở những điệu múa, lời ca hay những đóa hoa vật chất, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người biết biến cuộc sống thành những bông hoa thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa.

Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn luôn chạy đến với Mẹ Maria để xin Mẹ chúc lành, nâng đỡ và đồng hành trên hành trình đức tin. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, mỗi gia đình, mỗi giáo điểm và mỗi giáo xứ sẽ ngày càng phát triển trong đời sống đạo, trở nên những cộng đoàn sống động và tràn đầy tình yêu thương. Noi gương Mẹ Maria năm xưa đã đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại, mỗi người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi giới thiệu Chúa đến với những người chung quanh bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Sau Thánh lễ, các đoàn hoa lần lượt tiến lên dâng kính Đức Mẹ. Những lời ca du dương, những điệu vũ trang nghiêm, những cành hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh và làn hương thơm ngào ngạt đã hòa quyện thành bản hòa ca yêu thương dâng lên Mẹ Maria. Mỗi tiết mục mang nét đặc trưng riêng nhưng đều diễn tả chung một tâm tình con thảo của đoàn con cái hướng về Mẹ.

Trong bầu khí linh thiêng ấy, cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những lời nguyện xin tha thiết. Xin Mẹ đoái thương chở che thế giới đang còn nhiều bất ổn và chia rẽ; xin ban hòa bình cho các dân tộc; xin gìn giữ quê hương đất nước được bình an và phát triển. Đồng thời, cộng đoàn cũng phó dâng cho Mẹ từng gia đình, giáo xứ, giáo họ, giáo điểm và toàn thể Giáo phận, để dưới sự bảo trợ của Mẹ, mọi người luôn vững bước trong đức tin và tình yêu Chúa.

Ngày gặp gỡ khép lại trong bầu khí vui tươi và đầm ấm khi mọi người cùng quy tụ tại khuôn viên nhà xứ để chia sẻ niềm vui huynh đệ. Những cuộc gặp gỡ thân tình, những nụ cười và lời thăm hỏi đã góp phần làm cho ngày dâng hoa của Giáo hạt Cao Bằng trở thành dấu ấn đẹp của tình hiệp thông, yêu thương và gắn kết.

Ước mong rằng những đóa hoa được dâng lên Mẹ trong Tháng Hoa năm nay sẽ tiếp tục nở rộ trong đời sống đức tin của mỗi người, để qua Mẹ Maria, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hạt Cao Bằng luôn biết sống yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo Tin Mừng giữa vùng đất truyền giáo thân yêu.

Truyền thông Thanh Sơn