Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha, ngày 08.06.2026 (@Vatican Media)
Vào lúc 19 giờ tối thứ Hai ngày 8/6, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến Sân vận động Santiago Bernabéu để gặp gỡ cộng đoàn Tổng Giáo phận Madrid. Trong bài diễn văn, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe sâu xa điều Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo hội. Ngài khẳng định Chúa Thánh Thần khơi dậy các ơn gọi và liên kết chúng trong hiệp nhất, đôi khi qua xáo trộn, tranh luận và tìm kiếm cân bằng mới: “Đừng sợ những điều đó. Hãy thưởng nếm chúng!”
Sân vận động Santiago Bernabéu, thuộc sở hữu của Câu lạc bộ bóng đá Real Madrid, mang tên cầu thủ và chủ tịch huyền thoại của đội bóng, người lãnh đạo câu lạc bộ từ năm 1943 đến năm 1978. Được khánh thành năm 1947 và nhiều lần nâng cấp, sân hiện có sức chứa hơn 80.000 khán giả.
Ông Florentino Pérez, Chủ tịch CLB Real Madrid tặng Đức Thánh Cha Lêô XIV chiếc áo đấu số 1 mang tên Ngài (@Vatican Media)
Tại sân vận động, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe điện để chào thăm các tín hữu, trong bầu khí vui tươi và hiệp thông của cộng đoàn Dân Chúa. Ngài được Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid, trao tặng chiếc parpusa màu trắng, chiếc mũ truyền thống của Madrid, như dấu chỉ chào mừng.
Trong lời chào mừng, Đức Hồng y Cobo Cano mượn hình ảnh “bài ca mới” của Thánh Augustinô để diễn tả căn tính của Giáo hội: “Hãy hát bằng tiếng nói, hãy hát bằng trái tim, hãy hát bằng chính cuộc đời mình”. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội là Dân Thiên Chúa, được quy tụ và sai đi loan báo Tin Mừng, nơi mọi người nhờ Bí tích Rửa Tội đều có cùng phẩm giá và trách nhiệm.
Đức Hồng y nói Giáo hội Madrid muốn trở thành “một Giáo hội đi ra”, nơi mọi ơn gọi đều được trân trọng, tinh thần đồng trách nhiệm trở thành lối sống, quyền bính được thực thi như phục vụ, và sứ mạng được dệt nên bằng việc cùng nhau bước đi.
Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe điện chào thăm các tín hữu (@Vatican Media)
Theo ngài, trong giáo phận có rất nhiều tiếng hát: linh mục, đời sống thánh hiến, giáo lý viên, gia đình, người cao tuổi, giáo dân giữa đời. Nhưng điều cần thiết không chỉ là có nhiều tiếng nói, mà là “cùng nhau cất tiếng hát”, để có sự hòa hợp, hiệp thông và tính hiệp hành thực sự hữu hình.
Ngài cảnh báo: “Nguy cơ thật sự không phải là sự thinh lặng, nhưng là sự lạc điệu”. Một Giáo hội có nhiều hoạt động nhưng mỗi thực tại chỉ hát theo phần riêng của mình thì chưa chắc đã có ý nghĩa. Trái lại, khi biết lắng nghe nhau và để Chúa Thánh Thần điều chỉnh những khác biệt, Giáo hội mới thực sự trở thành một bản hòa tấu Tin Mừng.
Sau lời chào mừng là video “Thực tại của Madrid” và các chứng từ của đại diện Hội đồng Giáo dân Giáo phận, thành viên các Hội đồng Mục vụ, một linh mục thuộc Convivium, một gia đình di dân và một người trẻ vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
Đức Thánh Cha gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ các chứng từ (@Vatican Media)
Đáp lại các chứng từ này, Đức Thánh Cha mở đầu diễn văn bằng lời chào thân tình: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!”. Ngài gọi buổi canh thức là “một bản thánh ca lớn lao của đức tin”, đồng thời bày tỏ niềm vui được hòa tiếng nói của mình với cộng đoàn để ngợi khen Thiên Chúa và củng cố “những mối dây liên kết của một gia đình Giáo hội thật đẹp, đang học nghệ thuật đa thanh, nghĩa là nghệ thuật của sự đa dạng trong hiệp nhất”.
Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Cobo Cano vì đã mở đầu bằng hình ảnh dụ ngôn về tiếng hát. Ngài nói rằng hình ảnh ấy giúp hiểu rằng “chỉ những con số, dữ liệu hay sự kiện thôi thì chưa đủ để tạo nên một cộng đoàn”. Theo ngài, “trái tim chúng ta cần được cất tiếng hát”, nghĩa là biết đọc các biến cố và hoàn cảnh, đồng thời cùng người khác cử hành ý nghĩa mà chúng tỏa lan. Đối với Giáo hội, điều này được thực hiện cách đặc biệt trong phụng vụ, “cuộc Tưởng niệm vĩ đại về lịch sử đã cứu độ chúng ta”.
Đức Thánh Cha chào thăm Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid (@Vatican Media)
Đức Thánh Cha nhận định Madrid là một Giáo hội địa phương hiện diện giữa một dân tộc yêu âm nhạc, vũ điệu và những cuộc gặp gỡ, nhưng cũng biết đến xung đột, cam chịu và đôi khi tuyệt vọng, “những thực tại mà Tin Mừng có thể mở ra cho niềm hy vọng”. Ngài nói rằng niềm vui của cộng đoàn sẽ có sức lan tỏa nếu từ một cảm xúc nhất thời trở thành “một lối sống bền vững”, một tâm tình nền tảng có khả năng đổi mới từng cá nhân, từng nhóm và toàn thể cộng đoàn giáo phận. Đó là niềm vui Tin Mừng, Evangelii gaudium, bởi cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô đã thay đổi mãi mãi cách nhìn lịch sử của những người gặp gỡ và bước theo Người. Đức Thánh Cha nhắc lại: “Ngày nay, tình yêu Đức Kitô vẫn thôi thúc chúng ta” (x. 2 Cr 4,14). Ngài giải thích động từ Thánh Phaolô sử dụng, synèchei, còn có nghĩa là “liên kết chúng ta”, “giữ chúng ta hiệp nhất”, “chiếm hữu chúng ta”, và như thế tình yêu ấy mời gọi các tín hữu đến với trách nhiệm hành động.
Từ các chứng từ trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Bí tích Rửa Tội thực sự làm thay đổi cuộc đời”. Những cảm thức, nguồn gốc xuất thân và các ưu tiên khác nhau đều gặp gỡ nhau trong Đức Kitô và từ sự sống của Người nhận được nhựa sống như cành nho nhận từ thân nho. Vì thế, nhiều điều vốn đã có nơi mỗi người được biến đổi, được hướng tới phục vụ, không còn là quà tặng riêng tư nhưng trở thành điều phục vụ thiện ích chung. Ngài nhấn mạnh: “Điều đó không bao giờ tạo nên sự đồng nhất máy móc và vì thế không có gì phải sợ hãi”.
Đức Thánh Cha gặp gỡ các tín hữu tại Sân vận động Santiago Bernabéu (@Vatican Media)
Tiếp đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thông điệp Magnifica humanitas và hình ảnh ông Nơkhêmia như một giải pháp thay thế cho sự đồng hóa và hỗn loạn, bởi ông đã huy động toàn thể cộng đồng tham gia tái thiết Giêrusalem. Ngài trích dẫn: “Tái thiết ngày nay có nghĩa là nhận ra rằng, giữa sự đa dạng của các tiếng nói và các quan điểm đôi khi gợi lại sự phân tán của các ngôn ngữ, vẫn tồn tại một khả thể đầy ánh sáng: đó là cùng nhau xây dựng, biến sự khác biệt thành nguồn lực, lấy lắng nghe và đối thoại làm nền tảng chung để kiến tạo công lý và tình huynh đệ. Và trong công trình chung ấy, các Kitô hữu tìm thấy cách thức xây dựng riêng của mình: hướng mọi hành động về Thiên Chúa, để dưới ánh sáng của Người, tính đa nguyên không tan biến trong hỗn loạn nhưng, qua việc thực hành tính hiệp hành, trở thành không gian nơi nhân loại tìm lại nền tảng vững chắc và cùng đích tối hậu của mình” (Thông điệp Magnifica humanitas, số 11).
Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến mối tương quan đặc biệt giữa Giáo hội và xã hội đô thị, nhất là trong thời đại chuyển đổi hiện nay. Ngài nhắc rằng sứ mạng Kitô giáo trong các đô thị lớn ngày càng mang nét đặc thù riêng, nơi “một nền văn hóa mới đang chuyển động và hình thành” (Đức Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, 73). Vì thế, câu hỏi quan trọng là liệu điều người Kitô hữu là và thực hiện có chạm tới “những nơi hình thành các trình thuật và mô hình mới”, tức là “những chiều sâu nhất trong linh hồn của các thành phố” hay không.
Các tín hữu hân hoan chào đón Đức Thánh Cha (@Vatican Media)
Theo Đức Thánh Cha, muốn chạm tới trái tim của thành phố, các tín hữu không thể phân tán hay khép kín trong nhóm quen thuộc, giữa những người luôn hát cùng một giai điệu. Cần nuôi dưỡng ý thức rằng “chân lý mang tính giao hưởng và luôn vượt trên chúng ta”, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng gặp gỡ Đấng Phục Sinh, Đấng luôn đi trước và có thể đã hiện diện ở những nơi chưa từng được tìm kiếm. Ngài cảnh báo rằng trong các đô thị lớn, đôi khi người tín hữu cảm thấy không còn bản đồ để định hướng, vì thế “cần phải học lại nghệ thuật thiêng liêng của sự chú tâm”. Nếu thiếu điều này, ngay cả việc loan báo Tin Mừng cũng có nguy cơ trở thành “một sự lặp lại vô hồn”, mất hiệu quả và nhường chỗ cho thất vọng, mất lòng tin.
Hướng về thành phố Madrid, Đức Thánh Cha nói rằng đây là một thành phố lớn, nơi nhiều truyền thống và nhiều “tâm hồn” khác nhau cùng chung sống. Thiên Chúa biết từng trái tim, biết họ “trong tình yêu và vì thế trong tự do”. Người là lòng thương xót vô biên và muốn mọi người được cứu độ, đến mức đã làm người và mang lấy toàn bộ tội lỗi, sự dữ và những điều tiêu cực của thế gian. Đức Thánh Cha tuyên xưng: “Đó chính là Đức Giêsu Kitô! Đó chính là Tin Mừng, là Ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận và được sai đi để chia sẻ với mọi người. Bởi vì tất cả mọi người, không loại trừ ai, đều được tạo dựng cho sự sống và cho sự sống viên mãn”.
Đức Thánh Cha chúc lành cho một em bé (@Vatican Media)
Ngài mời gọi cộng đoàn giáo phận Madrid đừng để điều gì làm xao xuyến hay sợ hãi. Cùng với nhau, như một Giáo hội địa phương, họ có thể trao ban chứng tá Tin Mừng, “giải phóng những năng lực tốt đẹp nhất của một nhân loại đang bị bủa vây bởi vô số hình ảnh và lời nói, nhưng vẫn đói khát công lý và khát khao chân lý”.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hội đồng mục vụ giáo xứ và giáo phận. Theo ngài, việc đầu tư vào các hội đồng này không nhắm tới điều gì nhỏ bé hơn là “biến đổi cảm thức nhạy bén của mỗi người nhờ việc lắng nghe sâu xa hơn điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo hội”. Ngài cảnh báo: “Thật đáng tiếc nếu biến chúng thành những thủ tục hành chính đơn thuần”. Các hội đồng phải là nơi lắng nghe lẫn nhau để thực hành phân định. Nếu không có phân định, mỗi người sẽ đi theo con đường riêng và cộng đoàn có nguy cơ không nhận ra Chúa đang muốn gì, chờ đợi điều gì và mời gọi hoán cải ra sao.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các linh mục nhìn nhận việc thực hành phân định cộng đoàn như một trong những cơ hội lớn nhất mà tính hiệp hành mang lại cho thừa tác vụ. Ngài nói rằng việc thường xuyên dừng lại cùng với Dân Chúa để đọc các thực tại đời sống của khu phố, những thay đổi văn hóa, căng thẳng xã hội và các thực hành Giáo hội dưới ánh sáng Tin Mừng sẽ làm phong phú và an ủi thừa tác vụ linh mục. Ngài nói: “Chính Chúa Thánh Thần là điều chúng ta thiếu vắng khi biến đời sống Giáo hội thành một nếp sinh hoạt, trong đó mỗi người khép kín trong vai trò và thói quen riêng của mình”. Chính Thánh Thần khơi dậy các ơn gọi và liên kết chúng trong hiệp nhất, đôi khi tạo nên xáo trộn, tranh luận và tìm kiếm cân bằng mới. Đức Thánh Cha khích lệ: “Đừng sợ những điều đó. Hãy thưởng nếm chúng!”.
Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Tổng Giáo phận Madrid (@Vatican Media)
Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha trở lại với những chứng từ đã được lắng nghe trong buổi gặp gỡ. Theo ngài, các câu chuyện ấy cho thấy, hay đúng hơn là “cất tiếng hát”, về sức sống dồi dào của Giáo hội tại Madrid. Ngài nhắc lại các lời chứng: “Con có thể nói không chút do dự rằng con yêu Giáo hội sâu sắc, yêu gia đình của Thiên Chúa, nơi mọi người đều có một chỗ đứng”; “Con đã cảm thấy một niềm vui và trách nhiệm lớn lao khi trở thành một thành viên tích cực hơn của cộng đoàn và chia sẻ với các thành viên khác của Giáo hội những ân ban mà con có”; và “Đối với chúng con, phục vụ không chỉ là một cách giúp đỡ người khác, mà còn là một cách để đáp lại tất cả tình yêu thương và sự nâng đỡ mà chúng con đã nhận được”.
Đức Thánh Cha kết luận rằng đó chính là Giáo hội, là “giai điệu của Tin Mừng với nhịp điệu lôi cuốn của nó”. Khi Tin Mừng chạm tới trái tim, người ta có thể cảm thấy mình được đón nhận bằng vòng tay rộng mở. Ngài nói rằng nhiều người ban đầu còn sợ hãi khi đến gần Giáo hội vì đã nghe nói về định kiến và thất vọng. Nhưng “lòng tốt, dù chỉ của một vài người, vẫn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi của rất nhiều người”. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi: “Các con hãy trở nên như một cuốn Kinh Thánh mở ra cho tất cả mọi người: để trên khuôn mặt và trong cuộc đời anh chị em, người khác có thể gặp được Lời Thiên Chúa. Bởi vì tình yêu chính là ngôn ngữ làm cho mọi người cảm thấy mình đang ở nhà”.
Đức Thánh Cha ban phép lành cho Cộng đoàn tín hữu (@Vatican Media)
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha. Tiếp đó là nghi thức giới thiệu những viên đá đầu tiên, biểu tượng cho hành trình xây dựng và phát triển đời sống Giáo hội địa phương.
Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho các tín hữu và trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh, cách sân vận động khoảng 2,8 km. Tại đây, ngài dùng bữa tối riêng, khép lại các hoạt động trong ngày thứ ba của chuyến tông du Tây Ban Nha.
Nguồn: vaticannews.va