Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Bản Lìm: “Giữ lửa đức tin giữa mùa Xuân vùng sơn cước”

Tiếp tục chương trình mục vụ Xuân Bính Ngọ, chiều thứ Ba, ngày 10/02/2026, tức 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã đến thăm mục vụ Giáo xứ Bản Lìm, một giáo xứ nhỏ nơi miền sơn cước, âm thầm nhưng bền bỉ sống đức tin giữa núi rừng Lạng Sơn suốt hàng trăm năm qua.

Đón Đức cha Giuse tại nhà xứ có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chung, cha phó Giuse Vũ Anh Tuấn, quý nữ tu dòng thánh Phaolô và Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Trong bầu khí gia đình thân tình của những ngày cuối năm, cộng đoàn đã cùng Đức cha dùng bữa cơm chiều, chia sẻ những câu chuyện mục vụ rất đời, rất gần, rất đặc trưng của một “xứ đạo vùng cao”.

Niềm vui của giáo xứ hôm nay được nối dài khi hiện diện trong chuyến thăm của Đức cha Giuse có cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Caritas Giáo phận; đặc biệt là sự hiện diện của ba linh mục đến từ Giáo phận Seoul (Hàn Quốc) – những người bạn đồng khóa với cha Giuse thuở còn tu học tại Chủng viện.

Niềm vui gặp gỡ ngày Xuân lan tỏa trào tràn khi Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ tại nhà thờ Bản Lìm vào lúc 19g15, trong sự hiệp thông của quý cha đồng tế và sự tham dự sốt sắng của đông đảo bà con giáo dân.

Ngôi nhà thờ Giáo xứ Bản Lìm, được xây dựng từ năm 1922 bằng đất theo lối chình tường truyền thống của người Tày – Nùng, đến nay vẫn đứng vững giữa mưa nắng thời gian. Ngôi thánh đường mộc mạc đơn sơ ấy như một dấu chỉ sống động của một đức tin bền bỉ, chứng kiến bao đổi thay của giáo xứ nhỏ miền núi, nơi phần lớn giáo dân là đồng bào dân tộc, sống đơn sơ, gắn bó với xóm bản và giữ đạo nhiệt thành, vượt qua những thách đố trong đời sống thường ngày.

Trong Thánh lễ, cha Joseph đến từ Hàn Quốc đã thay mặt Đức Giám mục chia sẻ Lời Chúa, với phần thông dịch của cha Giám đốc Caritas Giáo phận. Từ kinh nghiệm của Giáo hội Hàn Quốc, cha nhắc lại một nét rất đặc biệt trong lịch sử đức tin: Tin Mừng đến với dân tộc Hàn Quốc không khởi đi từ các thừa sai, nhưng từ chính những người giáo dân – những con người bình thường, âm thầm tìm hiểu Lời Chúa, rồi sống và truyền lại đức tin cho nhau giữa những năm tháng bách hại khốc liệt. Chính đời sống đức tin được vun trồng trong thử thách ấy đã làm nên sức sống của Giáo hội Hàn Quốc. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin của Giáo hội Việt Nam, một hành trình cũng được dệt nên từ máu, nước mắt và lòng trung tín của biết bao chứng nhân. Hàng ngàn tín hữu đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa, như lời Giáo phụ Tertullin từng khẳng định: “Máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”.

Từ chiều sâu ấy, cha nhấn mạnh: đức tin không chỉ được giữ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống trung thành mỗi ngày, bằng việc kiên trì sống đạo trong gia đình, nơi xóm bản, giữa những điều rất đỗi bình thường của đời sống miền núi. Mỗi tín hữu, dù ở nơi xa xôi, nhỏ bé, vẫn được mời gọi trở thành chứng nhân của Tin Mừng, bằng chính cách sống hiền hòa, trung thực, yêu thương và gắn bó với cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chung, thay mặt cộng đoàn giáo xứ, đã dâng lời cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha đã dành thời gian đến thăm, cử hành Thánh lễ với cộng đoàn Bản Lìm trong những ngày cuối năm để tạ ơn Chúa và cầu bình an cho năm mới Bính Ngọ sắp tới.

Một lần nữa Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi được hiện diện giữa cộng đoàn giáo xứ thân thương Bản Lìm. Ngài ân cần chúc Tết, trao những phong bao lì xì đầu Xuân, đồng thời mời gọi cộng đoàn bước vào năm mới với một sức sống mới, giữ đạo ngày càng có chiều sâu, biết mở lòng ra với sứ mạng, để từ chính những xóm bản đơn sơ, Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa.

Chuyến thăm mục vụ khép lại trong bầu khí ấm áp và hiệp thông, nhưng lời mời gọi “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” của Đức cha khởi đi từ Chủ đề Năm mục vụ 2026 của HĐGM.Việt Nam vẫn còn vang vọng nơi giáo xứ Bản Lìm – như ngọn lửa nhỏ giữa núi rừng, âm ỉ nhưng bền bỉ, soi sáng và sưởi ấm đời sống đức tin của cộng đoàn nơi miền biên cương Giáo phận.

Giuse Trần Ngọc Huấn