Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo điểm Trùng Khánh và Trà Lĩnh: “Anh chị em là muối và ánh sáng cho trần đời.”

Nằm gần Thác Bản Giốc, giữa miền danh thắng non nước Cao Bằng hùng vĩ và nên thơ, cộng đoàn hai Giáo điểm Trùng Khánh và Trà Lĩnh tuy nhỏ bé, âm thầm, nhưng lại hứa hẹn ngày một trở thành một ngọn đèn đức tin bền bỉ cháy sáng giữa vùng biên giới xa xôi. Ánh sáng ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người và lan tỏa niềm hy vọng cho những ai đang kiếm tìm Thiên Chúa nơi mảnh đất này.

Vào tháng 10 năm vừa qua, cộng đoàn hân hoan dâng lời tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao: một ngôi nhà nguyện khang trang được hoàn thành. Từ đây, nhà nguyện trở thành trái tim quy tụ cộng đoàn, là điểm tựa thiêng liêng và là trung tâm khởi phát cho sứ vụ loan báo Tin Mừng trên vùng biên giới rộng lớn, còn nhiều khó khăn và thiếu thốn.

Hôm nay, trong niềm vui những ngày cận Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, cộng đoàn Trùng Khánh và Trà Lĩnh được hân hoan chào đón Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận – tới thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ Chúa nhật V Thường niên cùng với cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chia sẻ niềm vui khi chỉ sau hơn một năm trở lại, mọi sự nơi đây đã đổi thay rõ nét. Từ một cộng đoàn còn nhiều thiếu thốn, nay Trùng Khánh đã có một ngôi nhà nguyện ấm áp, xinh xắn – như một dấu chỉ của phép lạ và là bằng chứng cho sự chúc lành của Thiên Chúa. Đức cha nhấn mạnh: Chúa đã quảng đại ban muôn ơn lành cho cộng đoàn, đáp lại những nỗ lực và thao thức không mệt mỏi của anh chị em trong hành trình đem Chúa đến cho vùng đất này. Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống một đức tin vững vàng, một đức ái nồng nàn và một đức cậy kiên trung, để từng bước xây dựng Nước Chúa ngay trên mảnh đất biên cương này.

Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện sốt sắng của anh chị em người dân tộc H’Mông, cùng hiệp thông trong một đức tin và một gia đình con cái Thiên Chúa. Sự hiện diện ấy là một dấu chỉ sống động của tình hiệp nhất và của Tin Mừng đang dần bén rễ nơi vùng cao.

Nhân dịp này, Đức cha cũng bày tỏ lòng tri ân quý cha đang và đã đồng hành với cộng đoàn: cha Giuse Nguyễn Văn Nhật – quản nhiệm, cha Phêrô Trần Văn Đức, cùng cha mới Đaminh Vũ Văn Hoài, vì sự tận tụy âm thầm nhưng đầy hy sinh cho sứ vụ nơi vùng truyền giáo.

Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đã qua để nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Trải qua bao khó khăn những ngày đầu, hôm nay cộng đoàn đã có được một nơi xứng đáng để quy tụ, để dâng Thánh lễ và kín múc sức mạnh thiêng liêng. Trong hoàn cảnh cụ thể của vùng truyền giáo, mỗi người đã nỗ lực hết mình để cộng tác với ơn Chúa, như lời Thánh Phaolô khẳng định: “Đức tin của anh em không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa” (1 Cr 2,5).

Từ sứ điệp Tin Mừng Chúa nhật V Thường niên (Mt 5,13–16), Đức cha quảng diễn hình ảnh người Kitô hữu được mời gọi trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Dù cộng đoàn Trùng Khánh hay Trà Lĩnh còn ít ỏi, nhưng mỗi tín hữu đều được Chúa chọn làm khí cụ của tình yêu Ngài, để ướp mặn đời sống bằng Tin Mừng và thắp sáng niềm hy vọng giữa bao khó khăn của vùng non nước biên cương.

Giữa núi rừng Cao Bằng, ánh sáng đức tin nơi Trùng Khánh và Trà Lĩnh có thể chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng khi được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, hy sinh và yêu thương, ánh sáng ấy sẽ không ngừng lan tỏa. Như muối âm thầm tan biến để làm mặn đời, như ánh sáng lặng lẽ soi chiếu trong đêm tối, cộng đoàn nơi đây được mời gọi tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá của mình. Và từ miền non nước biên giới này, Tin Mừng của Chúa vẫn đang âm thầm lớn lên, bền bỉ và đầy hy vọng.

 
   

Giuse Trần Ngọc Huấn

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh: Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng