Đức cha Giuse chia sẻ với Linh mục đoàn dịp tĩnh tâm tháng 6/2019

Đức cha Giuse khởi đầu bài chia sẻ bằng những tâm tình của tháng 6: Tháng 6, chiêm ngưỡng Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống tâm tình Mục tử nhân lành mà chính Chúa đã mời gọi và nêu gương. Hôm nay ngày 10 tháng 6 cũng là ngày lễ kính Đức Trinh nữ Maria với tước hiệu Mẹ Giáo Hội. Đức Mẹ là người tín hữu đầu tiên, người tín hữu mẫu mực và cảm nhận sâu xa sứ vụ của Chúa trong cuộc đời mình. Mẹ hằng kết hiệp mật thiết với Giáo Hội do Con của Mẹ thiết lập, hằng đồng hành đỡ nâng cho Giáo hội với tâm tình từ mẫu. Vì thế, trong kinh cầu Đức Mẹ, Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thêm vào: Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, xin cầu cho chúng con!

Tháng Sáu, chúng ta chuẩn bị mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày thế giới xin ơn Thánh hóa các Linh Mục. Đức cha mời gọi các Linh mục trong Giáo phận hãy sống mầu nhiệm Tình yêu của Chúa Giêsu, hãy có tâm tình mục tử của Chúa Giêsu đó là tâm tình của người Cha và của người Mẹ.

Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã lo lắng cho Mẹ Maria có người chăm sóc. Có thể nói được rằng ngoài ý nghĩa Thần học, chúng ta cũng nhận ra được ý nghĩa rất đời thường, rất cụ thể. Cũng với ý nghĩa đó: Chúa Giêsu đã trối thánh Gioan cho Mẹ Maria, thánh Gioan đại diện cho các môn đệ mà Chúa Giêsu thương đã gắn bó với Ngài, giờ đây có Mẹ Maria săn sóc. 

Tin Mừng diễn tả: “Người môn đệ đã rước Mẹ về nhà mình”.

Mỗi người linh mục được mời gọi đưa Mẹ Maria vào trong cuộc đời của chúng ta và có nhiệm vụ giới thiệu Đức Mẹ cho anh chị em giáo dân. Mỗi linh mục có thể cảm nghiệm được Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chính mình để từ đó cũng giống như Đức Mẹ, chúng ta có thể hiểu ra được mầu nhiệm của cứu độ của Thiên Chúa và mầu nhiệm Thập Giá của Chúa Giêsu trong đời sống và sứ vụ của chúng ta. Và cũng từ đó chúng ta sống và chia sẻ Mầu nhiệm tình yêu của Chúa Ba Ngôi, lòng thương xót và nhân hậu của Chúa cho anh chị em giáo dân, nhất là những tội nhân. Đó là tâm tình của Thánh Phaolô: ‘Tôi đã sinh anh em ra trong Đức Kitô’. Qua việc mục vụ mỗi linh mục sinh ra người tín hữu trong Chúa Giêsu. Đó là ước muốn của người mục tử đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, có tâm tình của Chúa Giêsu thể hiện qua việc hướng dẫn, săn sóc người giáo dân.

Linh mục được gọi là ‘Cha’, người cha thiêng liêng, điều đó được thể hiện qua đời sống và thái độ cư xử  bằng tấm lòng nhân hậu và cảm thông và đặc biệt cùng giúp nhau nên thánh.

Thánh hóa các linh mục, đó là sống Ơn gọi qua việc cầu nguyện, kết hợp với Chúa Giêsu. Đó là phương thế hiệu quả nhất để thi hành sứ vụ. Đó là sự trung gian, là cầu nối đem ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại, cho những người mà chúng ta được mời gọi phục vụ họ. Cầu nguyện là phương thế hiệu quả nhất mà các vị Giáo Hoàng đã sử dụng khi phải đương dầu với những thách thức của Giáo Hội cũng như giải quyết các vấn đề trong Giáo Hội.

Đức cha mời gọi quý Cha hãy cầu nguyện, nhất là đọc kinh Phụng Vụ, Kinh mân Côi để cảm nhận chương trình và lời mời của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta.

Giáo phận của chúng ta xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn và người giáo dân cũng khôn khan, chỉ có việc cầu nguyện mới giúp chúng ta cảm nghiệm sự an ủi của Chúa Giêsu và sự hướng dẫn của Ngài và cũng chính Ngài mới có khả năng để biến đổi tâm hồn người giáo dân. Vì thế việc cầu nguyện phải được đặt ưu tiên hàng đầu trong đời sống của các linh mục. Khi chúng ta cầu nguyện chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta mặc lấy tâm tình như Chúa Giêsu khi chăm sóc những giáo dân và đặc biệt chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu về những người giáo dân: đau yếu, bệnh tật, nghèo đói…đó là lý do tại sao người giáo dân hay xin: ‘Xin Cha cầu nguyện cho con’ vì họ tin rằng lời cầu nguyện hữu hiệu của các linh mục. Với sự khiêm nhường và liên đới, người linh mục cũng có tâm tình như Đức Giáo hoàng Phanxicô: Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi! Vì thế, khởi đầu một ngày mới của người linh mục phải là việc cầu nguyện để chúng ta kết hợp với Chúa và nhờ đó hiệp thông với anh chị em của mình.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha nhấn mạnh: Chúng ta mỗi linh mục được mời gọi sống và phục vụ người khác vì thế phải có cả tâm tình của người Cha và người Mẹ qua việc quam tâm, lo lắng và gần gũi với con cái. Đó là thiên chức, đó là ơn gọi. Vì thế mỗi công việc, nhất là việc dâng thánh lễ, chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, cử hành với tâm tình xứng đáng và sốt sắng để giúp cho người nhận ra hiện diện của Thiên Chúa trong ơn gọi và sứ vụ phục vụ của chúng ta.

Sau khi lắng nghe bài chia sẻ của Đức cha, quý Cha đã có những giờ phút hồi tâm, lắng đọng để xét mình và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải. Chương trình tĩnh tâm tiếp tục kéo dài tới hết trưa ngày mai, 11 tháng 6 năm 2019.

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 09/5: Thánh GIUSE NGÔ DUY HIỂN. Linh mục, Tử đạo(1769-1840)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng