Đức bác ái trọn hảo

Elena là một y tá làm việc trong một bệnh viện ở Kharkiv, Ukraine. Khi chiến tranh bắt đầu bất chấp sự sợ hãi và những rủi ro, Elena quyết định ở lại để hỗ trợ những người bị thương.

Một ngày nọ, trong khi chuẩn bị cho ca trực của mình, Elena nhận được một bệnh nhân mới – Ivan, một quân nhân Nga bị thương. Anh ta được chuyển đến bệnh viện sau khi thực hiện nhiệm vụ và bị thương nặng trong một cuộc giao tranh. Khi nhìn thấy vết thương của Ivan, Elena cảm thấy một nỗi đau trào dâng trong lòng. Dù họ đến từ hai phía đối địch, cô nhận ra rằng Ivan cũng chỉ là nạn nhân và đang chịu nỗi đau của chiến tranh.

Trong suốt thời gian điều trị, Elena đã dành nhiều thời gian ở bên Ivan, chăm sóc vết thương và giúp anh hồi phục. Dần dần, hai người bắt đầu trò chuyện. Ivan chia sẻ về gia đình mình, về những ước mơ, và những khó khăn mà anh đã trải qua trong cuộc chiến. Trong khi đó, Elena kể về cuộc sống của cô tại Ukraine và lòng yêu nước mãnh liệt của mình.

Dù ở hai bên chiến tuyến, nhưng họ có chung một ước mơ hòa bình. Tình bạn giữa hai người nảy nở, và những cuộc trò chuyện của họ trở thành một ánh sáng ấm áp giữa những ngày đen tối. Họ cùng nhau thảo luận về hòa bình và hy vọng cho một tương lai không còn xung đột.

Trước khi Ivan rời đi, anh đã hứa sẽ gửi cho Elena một tác phẩm nghệ thuật của mình – một bức tranh về hòa bình, để thể hiện niềm hy vọng của hai người. Họ đã cùng nhau thề rằng sẽ không quên nhau, và sẽ làm mọi điều có thể để thúc đẩy hòa bình, bất kể họ ở đâu.

Nhiều tháng sau, khi dòng chảy của cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Elena nhận được một bức tranh từ Ivan – một bức tranh tuyệt đẹp, thể hiện cảnh mặt trời mọc trên một cánh đồng xanh tươi, biểu tượng cho sự sống và hy vọng. Bức tranh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho cô và nhiều y tá, bác sĩ khác, nhắc nhở họ rằng, họ không chỉ là những người chiến đấu cho một quốc gia mà còn là những con người thực sự, có trái tim và khát vọng hòa bình.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Người ta thường nói Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” hay lời của một bài hát “tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình”. Câu nói trên cho thấy tầm quan trọng của tình yêu trong cuộc sống. Tình yêu là yếu tố chi phối suy nghĩ và hành động của con người.  Khi yêu ai chúng ta dễ dàng chấp nhận hết những điều tốt cũng như điều xấu của người mình yêu, nhưng khi không yêu thì cho dẫu đối phương mình có tốt như thế nào cũng trở nên xấu xí, không vừa mắt và không thể chấp nhận. Theo lẽ tự nhiên chúng ta dễ dàng yêu những gì chúng ta thích, những người hợp ý, những người dễ thương, những người làm chúng ta vui...Còn những gì không hợp ý hay không hợp mắt chúng ta dễ có cái nhìn kỳ thị, loại trừ và thù ghét. Cho nên theo lẽ ấy ai thương ta, ta thương lại, ai giúp ta, ta giúp lại, ai cho ta điều gì ta đáp lại như vậy. Tình yêu như thế được nuôi dưỡng trong mối tương quan “có qua, có lại mới toại lòng nhau”. Tình yêu ấy là tình yêu có điều kiện, tính toán thiệt hơn, không tự do, và dễ bị ràng buộc bởi các yếu tố bên ngoài, còn điều kiện thì còn tình yêu, hết điều kiện thì tình yêu cũng trở nên nhạt nhẽo và lạnh lẽo.

Câu chuyện của Elena khắc họa một khuôn mặt khác của tình yêu, tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vượt qua khỏi ranh giới của sự thù hận khi Elena chăm sóc người lính Nga bị thương và cũng là kẻ thù của chính cô, của gia đình và của cả dân tộc Ukraina. Thay vì, trả thù để mặc sự sống chết của anh ta thì Elena lại chăm sóc anh với cả trái tim, tình yêu thương con người đã giúp cô nhìn thấy nỗi đau của kẻ thù cũng như chính nỗi đau của mình, bằng cách dành nhiều thời gian bên anh, tận tình chăm sóc với sự cảm thương và chia sẻ. Chính tình yêu, chân thành, vô điều kiện đã giúp cho Elena xóa đi ranh giới của sự thù hằn trong lòng, và thay bằng niềm tin và hy vọng. Thật vậy, tình yêu đích thực là tình yêu vô điều kiện, là thua thiệt nhưng nó hướng chúng ta đến những năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống, niềm vui và hy vọng khi cùng nhau chung xây dựng một thế giới hòa bình trong tương lai.

Câu chuyện tình yêu của Elena cũng minh họa cho chúng ta về tình yêu trọn hảo mà Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng đó là yêu thương, tha thứ Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (Lc 6, 36) hay “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt5, 43-54). Ngài còn nói, đừng làm mọi việc vì ganh tị, vì hư danh nhưng vì lòng khiêm nhường và coi người khác trọng hơn mình. Đức mến giúp chúng ta sống hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, tự đắc, không hận thù, không làm điều bất chính…Và đó là đỉnh cao của đức ái trọn hảo mà Chúa muốn chúng ta làm, khi chúng ta biết yêu thương tha thứ cho kẻ thù cũng như cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng ta.

Lạy Chúa, để yêu thương những người yêu thương mình đã khó huống chi là yêu thương kẻ thù, vì chúng con dễ có xu hướng quy về mình và yêu bạn thân mình hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ và giúp sức cho chúng con thêm nữa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết quan tâm hơn đến nỗi đau của những người đang phải chịu nỗi đau chiến tranh để cầu nguyện và hy sinh nhiều hơn nữa cho họ. Amen.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 04/9/2024: Đức bác ái trọn hảo

bài liên quan mới nhất

Thứ Ba tuần XXIV TN: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng