Đại lễ mừng Các Thánh tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn

Bước vào Thánh lễ, Đức cha và toàn thể cộng đoàn hân hoan chúc mừng niềm vui ngày Đại lễ hôm nay. Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp mừng chư Thánh là những bậc tiền nhân của chúng ta trong đức tin và cả trong tình thân gia đình đã hoàn thành cuộc đời dương thế và nay đang xứng đáng hưởng hoan lạc nơi Thiên Quốc. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và nỗ lực sống đức tin theo lời Chúa để mai này cũng xứng đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời. 

Trong bài giảng lễ, Đức cha quảng diễn về mầu nhiệm các Thánh trong Giáo hội. Mỗi người chúng ta khi lãnh Bí tích Rửa Tội đều được nhận một tên Thánh. Qua nước Rửa Tôi, ta được thánh hoá để trở nên đoàn dân Thánh, nên con cái Thiên Chúa và thành viên cộng đoàn Chư Thánh. Khi mang tên Thánh, chúng ta được mời gọi nên Thánh.

Việc nên Thánh không dành riêng cho ai hay cho một thành phần nào nhưng là cho tất cả mọi người chúng ta - Đức cha nhấn mạnh với Cộng đoàn. Chính cha ông chúng ta cũng là những vị Thánh. Mỗi chúng ta khi bắt đầu hành trình cuộc đời trần gian này là bước vào hành trình ân sủng để nên Thánh. 

Các Thánh cũng là những người như chúng ta. Nhưng các ngài sống đúng tinh thần hiến chương Nước Trời và nên Thánh của Thiên Chúa. Tám mối phúc thật là con đường nên Thánh của chúng ta. Nơi Đức Giêsu Ki-tô chúng ta được nên đoàn dân Thánh của Thiên Chúa. Nên Thánh là một định mệnh mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở nên. Khi sống đúng sứ điệp Chúa mời gọi, sống tình bác ái yêu thương với mọi người, ta trở nên những con người Thánh được Chúa gửi vào trần gian này. Mỗi ngày trên trần gian là chúng ta đang tôi luyện mình nên Thánh, nhờ ơn Chúa nâng đỡ. 

Hành trình đức tin của người tín hữu chắc chắn gặp không ít những thách đố và khó khăn. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy cậy trông vào ơn Chúa, nỗ lực sống đúng những giá trị của Tin Mừng và làm cho hoàn cảnh khó khăn trở nên cơ hội tôi luyện chúng ta nên Thánh. Khi đó, ta có thể vững tin vào lời của Chúa hứa: Phần thưởng dành cho anh chị em ở trên Trời thật lớn lao. 

Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi mỗi người hãy cùng giúp nhau sống thánh thiện và nêu gương nhân đức cho nhau, để gia đình và xứ đạo luôn là những môi trường đào luyện ta nên Thánh như lòng Chúa mong ước.

 
0 02 06 69f6208cb8f100337372264dfefee751c946f68cc8e8110e26be2cbd266da7ac 1c6d94b31ea8d0

0 02 06 0f421922ae266fe9990f35d250723e410f0b19dea59feb50e8579d279bfefe3a 1c6d94b31d27d9


 

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh: “Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng