Cộng đoàn Mân Côi Lộc Bình mừng lễ Đức Maria Thăm Viếng bà Êlisabét – bổn mạng cộng đoàn

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?” (Lc 1, 43)

Sáng thứ Năm, ngày 28/5/2026, cộng đoàn nữ tu Mân Côi tại giáo xứ Lộc Bình hân hoan mừng lễ Đức Maria Thăm Viếng bà Êlisabét, bổn mạng của cộng đoàn. Thánh lễ được cử hành lúc 10g00 tại nhà thờ giáo xứ Lộc Bình do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận, chủ tế.

Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha niên trưởng Giuse, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý phó tế. Hiện diện và hiệp dâng còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân, quý nữ tu từ Nhà Mẹ Bùi Chu, cùng cộng đoàn dân Chúa gần xa, cách riêng có đoàn anh chị em dân tộc Dao đến từ Mẫu Sơn.

Trước khi bước vào thánh lễ, cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã thay lời cho cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn Mân Côi Lộc Bình gửi lời chào mừng và tri ân Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khách đã hiện diện hiệp thông trong ngày lễ bổn mạng đầy ý nghĩa của cộng đoàn.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse đã gợi lại biến cố năm 2018, khi ngài mời gọi các nữ tu Mân Côi từ Bùi Chu lên miền sơn cước Lộc Bình (Lạng Sơn) để cộng tác trong sứ vụ truyền giáo của giáo phận. Trải qua tám năm hiện diện giữa vùng đất truyền giáo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và thử thách, cộng đoàn đã không ngừng dấn thân phục vụ đời sống đức tin của bà con giáo dân cũng như những người chưa nhận biết Chúa. Đức cha cũng nhắc lại hành trình ấy đã trải qua nhiều đổi thay, kể cả việc thay đổi quan thầy đến lần thứ ba, nhưng tất cả đều nằm trong chương trình yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.

Trong bầu khí sốt sắng của ngày lễ, Đức cha nhấn mạnh rằng biến cố Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét năm xưa chính là hình ảnh sống động cho sứ mạng mà cộng đoàn Mân Côi Lộc Bình đang thực hiện hôm nay: lên đường mang Chúa đến cho tha nhân giữa miền sơn cước còn nhiều khó khăn và thiếu vắng Tin Mừng.

Trong bài giảng dựa trên các bản văn Kinh Thánh (x.Xp 3,14-18a; Rm 12,3-13; Lc 1,39-56), Đức cha Giuse đã mở đầu bằng hình ảnh thời tiết oi bức của mùa hè. Giữa cái nóng gay gắt khiến nhiều người ngại ra khỏi nhà, cộng đoàn dân Chúa vẫn quy tụ nơi đây để thăm viếng, gặp gỡ và hiệp thông với nhau trong tình yêu thương.

Từ đó, Đức cha dẫn cộng đoàn trở về cuộc hành trình thăm viếng của Đức Maria năm xưa. Trong bối cảnh xã hội thời ấy còn thiếu thốn phương tiện đi lại, đường sá hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, Mẹ Maria vẫn mau mắn lên đường đến miền đồi núi để thăm người chị họ là bà Êlisabét. Mẹ không chỉ mang theo sự quan tâm, cảm thông và giúp đỡ, nhưng trên hết là mang chính Chúa Giêsu đến cho gia đình bà Êlisabét.

Qua hình ảnh ấy, Đức cha mời gọi mỗi người tín hữu, cách riêng các nữ tu Mân Côi tại Lộc Bình, hãy noi gương Đức Maria để biết quảng đại lên đường, vượt qua những khó khăn của đời sống truyền giáo, đem Chúa đến cho những người còn chưa nhận biết Ngài trên vùng đất rộng lớn của giáo xứ Lộc Bình. Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng truyền giáo không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng còn bằng đời sống yêu thương, phục vụ, cảm thông và hiện diện giữa mọi người.

Bài giảng của Đức cha đã để lại nhiều tâm tình suy niệm và khích lệ nơi cộng đoàn tham dự, đặc biệt trong bối cảnh giáo phận miền núi vẫn đang từng ngày nỗ lực loan báo Tin Mừng giữa biết bao khó khăn của đời sống mục vụ và truyền giáo.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi thành phần dân Chúa cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã thương ban cho cộng đoàn Mân Côi Lộc Bình trong suốt hành trình tám năm hiện diện và phục vụ nơi miền biên cương của giáo phận.

Trước khi kết thúc thánh lễ, thay lời cho cộng đoàn Mân Côi Lộc Bình, Sr. M. Anrê Phú Yên Nguyễn Thị Mai đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân Đức cha Giuse, quý cha, cha xứ Phêrô, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với cộng đoàn trong đời sống thánh hiến cũng như sứ vụ truyền giáo.

Ngày lễ bổn mạng khép lại trong niềm vui, sự hiệp nhất và lòng biết ơn. Hình ảnh Đức Maria mau mắn lên đường thăm viếng bà Êlisabét tiếp tục trở thành lời nhắc nhở và động lực cho cộng đoàn Mân Côi Lộc Bình cũng như mọi người tín hữu biết sống tinh thần lên đường, đem Chúa đến cho tha nhân bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ hằng ngày.

Xuân Hải & BTT

Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY!