Cộng đoàn Đa Minh Cửa Nam: Tạ ơn 100 năm hình thành và phát triển

Năm 1913, Tòa Thánh ban sắc chỉ thiết lập Phủ doãn Tông Tòa Lạng Sơn Cao Bằng và trao cho các thừa sai Dòng Đa Minh Lyon coi sóc. Đức ông Phủ doãn tiên khởi Cothonay Chiểu (OP) đã lo liệu cho miền đất truyền giáo này có nhân sự phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng, ngài đã mời các Dì phước từ Dòng Đa Minh Giáo phận Bùi Chu lên Lạng Sơn và lập cơ sở đầu tiên tại khu Cửa Nam, Văn Miếu khi đó thuộc thị xã Lạng Sơn. 17 Dì phước đã lên với vùng đất Lạng Sơn xa xôi ngày ấy để chung tay với các vị Mục tử trong việc hướng dẫn đời sống đức tin của Dân Chúa và cùng cộng tác trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Các Dì phước Đa Minh đã đồng hành với Giáo phận trong suốt chiều dài trăm năm lịch sử với biết bao biến cố thăng trầm và những khó khăn thách đố của thời cuộc. Giữa bao khó khăn, Dòng vẫn có những bước phát triển đầy khích lệ, ơn Chúa quan phòng yêu thương vẫn hằng đỡ nâng những người con bé nhỏ của Người trên bước đường tận hiến. Ngày hôm nay, kỷ niệm Bách chu niên, chị em nữ tu Đa Minh cùng nhìn lại hành trình lịch sử đã qua trong tâm tình tri ân cảm tạ, cùng hướng tới tương lai trong niềm vui dấn thân Tông đồ.

Thánh lễ Tạ Ơn được cử hành lúc 10 giờ sáng tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức Hạnh, quý Cha Đại diện Dòng Đa Minh Việt Nam cùng quý Cha trong Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có Bề trên Tổng quyền Maria Vũ Thị Chín cùng Ban Tổng Cố vấn, các Bề trên cùng nhiều chị em trong Dòng và quý tu sỹ trong Giáo phận, quý Cố của các chị em miền Bắc, quý Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ và thân hữu của Dòng tại Lạng Sơn Cao Bằng. 

 
photo103

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang trọng và đầy xúc động. Bước vào Thánh lễ, Đức cha Chủ tế chào mừng quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sỹ và mọi thành phần Dân Chúa quy tụ trong Nhà thờ Chính Tòa hôm nay để cử hành Thánh lễ Tạ ơn trong biến cố đặc biệt 100 năm Khai sinh Cộng đoàn Cửa Nam, cũng là Cộng đoàn đầu tiên của Hội Dòng hiện nay. Cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Người đã ban cho Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng nói chung và cách riêng các nữ tu Đa Minh Gò Vấp nói riêng trong suốt hành trình lịch sử hàng trăm năm qua. Một cách đặc biệt, Đức cha mời gọi Cộng đoàn cùng với Hội Dòng Đa Minh Gò Vấp tạ ơn Thiên Chúa vì trăm năm hồng ân khởi đi từ Giáo phận Mẹ Lạng Sơn Cao Bằng để ngày nay trở nên một Hội Dòng có số nữ tu đông đảo, mạnh mẽ dấn thân Tông đồ trong nhiều Giáo phận tại Việt Nam. Trong Giáo hội hiệp thông để chu toàn sứ vụ, mỗi người một cách nhưng đều góp phần với nhau để loan báo Tin Mừng, với các Hội Dòng là bằng linh đạo với những công việc và cả tên gọi khác nhau, nhưng chung sứ vụ đã lãnh nhận từ chính Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành.
 
photo62

Trong lời ngỏ đầu lễ, Đức cha cũng cảm ơn Hội Dòng Đa Minh Gò Vấp đã đồng hành và cộng tác với Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng trong suốt hành trình 100 năm qua, góp phần xây dựng nên hình hài Giáo phận ngày nay. Ước mong sự cộng tác này ngày càng thêm bền chặt và mạnh mẽ hơn, để làm cho nhiệm thể Đức Kitô nơi vùng đất truyền giáo này ngày thêm lớn mạnh.
 
photo93

Trong bài chia sẻ, Đức cha đề cập tới nhiều khía cạnh liên quan đến sự cộng tác của các nữ tu trong đời sống mục vụ của Giáo hội, cách riêng nơi Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Các nữ tu góp phần với các Mục tử để loan báo Tin Mừng, do đó Giáo hội ghi nhận và tri ân sự đóng góp của các Dì trong đời sống mục vụ. Các nữ tu Đa Minh đã hiện diện và đồng hành tại miền đất Lạng Sơn Cao Bằng này ngay từ những ngày đầu thiết lập Phủ doãn Tông Tòa. Biết bao thế hệ nữ tu đã dấn thân Tông đồ nơi đây, xuất phát từ tâm hồn yêu mến Thiên Chúa và yêu mến các Linh hồn, giữa vùng đất truyền giáo xa xôi này. Việc truyền giáo nơi đây chắc chắn gặp không ít khó khăn thách đố, nhưng với lòng yêu mến, với sự gắn bó và niềm thao thức với việc truyền giáo, các Dì góp phần rất lớn để đem Chúa đến cho mọi người, qua đời sống tận hiến, qua việc dấn thân phục vụ và qua việc loan báo Tin Mừng.

Tiếp tục bài chia sẻ, Đức cha nói: Hôm nay cũng là ngày chúng ta nhìn lại quá khứ để bày tỏ niềm tri ân sâu xa với các vị tiền bối, với các thế hệ đã gần dựng nên di sản đức tin ngày nay chúng ta đang tận hưởng. Như thân cây sao đứng vững vươn lên đỡ lấy bao tán lá xanh tươi, gắn lấy đất mẹ bằng một bộ rễ chắc chắn. Mỗi người chúng ta hôm nay là những cành lá xanh tươi, được gắn liền với thân cây là bao công sức của các bậc tiền bối và bao người đã dày công vun trồng, bên dưới có bệ đế vững chắc như bộ rễ tuy âm thầm những rắn chắc là những hy sinh vất vả của mỗi người âm thầm đóng góp cộng tác. Đức cha nhấn mạnh: 100 năm lịch sử làm nên Hội Dòng Đa Minh Gò Vấp lớn mạnh như hôm nay thì mỗi người đừng bao giờ quên những người tiên phong, những bậc tiền bối đã hy sinh bao tâm huyết nơi miền đất Lạng Sơn Cao Bằng này để đem chất sống phong phú cho Dòng.

Nói về sứ vụ của Dòng, Đức cha mời gọi mỗi người hãy lắng nghe chính tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô khi khai mở Tháng Truyền Giáo. Hãy tránh xa Chủ nghĩa Hình thức và những xu thế dựa vào bản năng tự bảo toàn, sợ tiêu hao mất mát, thu mình lại hay tự rút lui vào các khu biệt an toàn vị kỷ. Hãy mạnh mẽ đi ra vùng ngoại biên để lăn xả vào việc truyền giáo và phục vụ những con người bé nhỏ bất hạnh nơi miền đất xa xôi nghèo khó này. Hãy vượt qua biên giới chính mình để biết tiên liệu và thêm nhiệt huyết cho việc loan báo Tin Mừng. Hãy có lòng khao khát truyền giáo. Hãy làm bừng cháy lên nơi tâm hồn tận hiến của mỗi chị em lòng nhiệt tình và niềm đam mê với sứ vụ của Đức Giêsu là loan báo Tin Mừng. Hãy chọn những thành viên ưu tú nhất để gửi đến các vùng truyền giáo mà không sợ hãi so đo thiệt hơn. Chính Chúa sẽ nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Hãy tín thác vào Chúa. Hãy mạnh mẽ lên đường. 

 
d

Kết thúc bài giảng, Đức cha nói: Con người vốn hay thay đổi, không có gì chắc chắn trên trần thế này ngoại trừ niềm tin vào Ơn Cứu Độ chính Chúa Giêsu đã mang lại cho nhân loại. Con người hay thậm chí cả Hội Dòng có thể nay tên này mai đổi tên khác, nhưng sứ vụ đã lãnh nhận từ nơi Đức Kitô thì bất biến, sứ vụ đó thôi thúc mời gọi mỗi người ngày càng thêm mãnh liệt hơn. Hãy quảng đại đáp lại lời Chúa. Hãy chú ý tới điều Chúa hứa: Anh em chớ vui mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì Tên của anh em được ghi trên trời. Đó là điều ta phải thao thức và nỗ lực để đạt tới. Đừng lo lắng sa mạc khô cằn nhưng hãy làm cho sa mạc Lạng Sơn Cao Bằng này nở hoa đức tin.
 
photo80

Cuối Thánh lễ, Dì Bề trên Tổng quyền Maria Vũ Thị Chín thay mặt Hội Dòng và Cộng đoàn Cửa Nam bày tỏ niềm tri ân với Giáo phận Mẹ Lạng Sơn Cao Bằng, với các vị Mục Tử, với Đức cha Giuse đương nhiệm và mọi thành phần Dân Chúa. Hành trình 100 năm qua đã ghi dấu bao hồng ân của Thiên Chúa và bao ân nghĩa của các Đấng bậc cùng mọi người. Tâm tình tri ân được gói ghém trong bó hoa tươi kính tặng vị Chủ chăn Giáo phận trong ngày hồng ân hôm nay.
 
photo37

Sau Thánh lễ, tại khuôn viên Tu xá Đa Minh Cửa Nam, mọi người cùng tham dự chương trình văn nghệ Ghi Dấu Hồng Ân nhân ngày kỷ niệm Bách chu niên Cộng đoàn Cửa Nam. Bao lời chúc mừng, bao niềm hy vọng được trao gửi cho quý Dì trong ngày hồng ân. Ước mong hành trình dâng hiến của quý Dì sẽ luôn tràn đầy niềm vui thánh thiện, tràn đầy nhiệt huyết Tông đồ và thao thức mạnh bước hơn nữa trong việc cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, cách riêng nơi miền đất Truyền Giáo là Giáo phận ngoại biên Lạng Sơn Cao Bằng hôm nay.
 
y
 
photo54
 
photo85
Đức cha và Cha Tổng Đại diện thay mặt Giáo phận tặng quà Hội Dòng trong ngày hồng ân.
 
photo89
 
s

y
 
d
 
d
 
d
 
d
 
s

Xem Video một số tiết mục văn nghệ tại đây

Xem Album hình ảnh tại đây

Xem Video Slide hình ảnh tại đây
 

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh: “Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng